Man City hủy diệt Exeter 10-1 tại FA Cup: Show diễn của Semenyo và các tài năng trẻ
Man City thiết lập kỷ lục FA Cup với chiến thắng 10-1 trước Exeter. Tân binh Semenyo tỏa sáng cùng màn ra mắt ấn tượng của các tài năng trẻ học viện.
Manchester City đã tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất về mặt tỷ số tại vòng 3 FA Cup khi đè bẹp Exeter City 10-1 ngay trên sân Etihad. Không chỉ là một chiến thắng cách biệt, trận đấu này còn là sân khấu tôn vinh chiều sâu đội hình khủng khiếp và công tác đào tạo trẻ mát tay của huấn luyện viên Pep Guardiola.
Antoine Semenyo và màn chào sân "điểm 10"
Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào Antoine Semenyo, bản hợp đồng trị giá 75 triệu euro vừa cập bến Etihad. Được xếp đá chính ngay lập tức, cựu sao Bournemouth đã không khiến người hâm mộ phải thất vọng bằng một màn trình diễn bùng nổ và đầy năng lượng.

Semenyo có màn ra mắt mỹ mãn.
Phút 49, Semenyo thực hiện pha kiến tạo tinh tế giúp Rico Lewis nâng tỷ số lên 5-0. Chỉ 5 phút sau đó, chính anh tự mình lập công bằng cú dứt điểm chéo góc quyết đoán, đánh dấu bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới. Sự hòa nhập nhanh chóng của tiền đạo này mang lại tín hiệu cực kỳ lạc quan cho hàng công của The Citizens trong giai đoạn lượt về của mùa giải.

Semenyo vừa ghi bàn vừa kiến tạo.
Sự trỗi dậy của "thần đồng" Ryan McAidoo
Bên cạnh sự tỏa sáng của các ngôi sao, Ryan McAidoo - tài năng trẻ mới 17 tuổi - đã chiếm trọn trái tim khán giả trong trận ra mắt đội một. Ngay từ phút 12, chính quả tạt khó chịu của McAidoo đã khiến hàng thủ Exeter lúng túng, mở ra cơ hội cho Max Alleyne ghi bàn khai thông thế bế tắc.
McAidoo tiếp tục duy trì tầm ảnh hưởng khi in dấu giày vào bàn phản lưới nhà thứ hai của đối thủ trước khi tự mình dứt điểm bằng chân trái đầy tự tin để nâng tỷ số lên 9-0. Sự chững chạc và nhãn quan chiến thuật của sao mai này cho thấy Man City đang sở hữu một "viên ngọc quý" đầy hứa hẹn cho tương lai.
Sức mạnh áp đảo từ thông số kỹ thuật
Trận đấu diễn ra theo thế trận một chiều đúng như dự đoán, nhưng sự tàn nhẫn của Man City vẫn khiến giới chuyên môn phải kinh ngạc. Đội bóng của Pep Guardiola kiểm soát bóng tới 72% và tung ra tổng cộng 21 cú sút về phía khung thành đối phương.

Dù dẫn trước 4-0 sau hiệp một và thực hiện nhiều quyền thay đổi người, Man City vẫn duy trì cường độ pressing nghẹt thở. Những cầu thủ trẻ như Nico O'Reilly, Rico Lewis hay Divine Mukasa khi vào sân đều để lại dấu ấn đậm nét, cho thấy tính hệ thống xuyên suốt từ đội trẻ đến đội một của câu lạc bộ.
Sự chuyên nghiệp tuyệt đối của Pep Guardiola
Đáng chú ý, ngay cả khi dẫn với cách biệt lớn, Pep Guardiola vẫn yêu cầu các học trò chơi bóng với sự nghiêm túc cao nhất. Rodri vẫn chỉ huy tuyến giữa bằng một cú "nã đại bác" tầm xa đẳng cấp, trong khi Jeremy Doku vẫn liên tục hành hạ hàng thủ đối phương ở những phút cuối.
Bàn thắng danh dự của George Birch cho Exeter ở phút 90 chỉ là một nốt trầm nhỏ trong bản giao hưởng rực rỡ của Man City. Chiến thắng này không chỉ đưa The Citizens tiến sâu tại FA Cup mà còn thiết lập kỷ lục mới về tỷ số đậm nhất của họ tại đấu trường này trong kỷ nguyên hiện đại, khẳng định vị thế của một "cỗ máy chiến thắng" không có điểm dừng.














