Mãn nhãn với cú xoay kinh điển trong vở ballet 'Hồ thiên nga'

Vở ballet kinh điển 'Hồ thiên nga' do Nhà hát Giao hưởng – Nhạc – Vũ kịch TP Hồ Chí Minh (HBSO) dàn dựng đã chinh phục khán giả bằng nghệ thuật trình diễn đỉnh cao và cảm xúc trọn vẹn. Những cú xoay fouetté kinh điển, kỹ thuật điêu luyện cùng âm nhạc Tchaikovsky huyền diệu đã tạo nên dấu ấn rực rỡ, khẳng định bước tiến vượt bậc của ballet Việt Nam trên hành trình hội nhập quốc tế.

Vở vũ kịch “Hồ thiên nga” (Swan Lake) do HBSO công diễn vào cuối tuần qua đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng yêu nghệ thuật. Những khung cảnh huyền ảo, âm nhạc trữ tình của Tchaikovsky cùng kỹ thuật biểu diễn tinh tế của các nghệ sĩ Việt khiến khán phòng Nhà hát Thành phố như nín thở theo từng nhịp múa.

Đại diện HBSO cho biết, trước sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả, vở diễn dự kiến sẽ được công diễn trở lại vào tháng 11 tới. Sau nhiều năm ấp ủ và vượt qua không ít thử thách về nhân sự lẫn kinh phí, HBSO đã chạm đến đỉnh cao mới của nghệ thuật biểu diễn khi mang “Hồ thiên nga”, tuyệt tác ballet đầu tiên của thiên tài Tchaikovsky đến gần hơn với khán giả Việt Nam trong phiên bản trọn vẹn và chỉn chu nhất.

“Hồ thiên nga” không chỉ là buổi trình diễn nghệ thuật mà còn là bước ngoặt lịch sử của ballet Việt Nam, minh chứng cho khát vọng vươn tầm quốc tế của nghệ sĩ trong nước.

“Hồ thiên nga” không chỉ là buổi trình diễn nghệ thuật mà còn là bước ngoặt lịch sử của ballet Việt Nam, minh chứng cho khát vọng vươn tầm quốc tế của nghệ sĩ trong nước.

Dưới bàn tay tài hoa của biên đạo người Na Uy Johanne Jakhelln Constant, người từng dàn dựng thành công Cô bé Lọ Lem, Coppélia, Kẹp hạt dẻ trong khuôn khổ hợp tác Transposition – Na Uy, cùng chỉ đạo nghệ thuật Lê Ha My, Giám đốc HBSO, “Hồ thiên nga” trở thành một bản giao hưởng thị giác và cảm xúc hoàn mỹ. Mỗi động tác múa, mỗi nốt nhạc được trau chuốt tỉ mỉ, tái hiện vẻ đẹp bi tráng và tinh khiết của tình yêu, niềm tin và hy vọng.

Vở diễn được biên đạo bởi Johanne Jakhelln Constant, người từng dàn dựng thành công Cô bé Lọ Lem, Coppélia, Kẹp Hạt Dẻ.

Vở diễn được biên đạo bởi Johanne Jakhelln Constant, người từng dàn dựng thành công Cô bé Lọ Lem, Coppélia, Kẹp Hạt Dẻ.

Đặc biệt, khách mời quốc tế Chika Tatsumi, nghệ sĩ người Nhật trong vai Odile (Thiên nga đen) đã mang đến màn trình diễn ấn tượng với thần thái cuốn hút và kỹ thuật điêu luyện. Cô cùng dàn nghệ sĩ tài năng của HBSO như Đỗ Hoàng Khang Ninh (Odette - Thiên nga trắng), Lê Đức Anh (Hoàng tử Siegfried), Sùng A Lùng (Phù thủy Rothbart) và Phạm Thế Phương (Benno) đã kể lại câu chuyện tình yêu đầy bi kịch giữa hoàng tử và công chúa bị hóa thành thiên nga, một biểu tượng nghệ thuật vượt thời gian.

Màn trình diễn ấn tượng với thần thái cuốn hút và kỹ thuật điêu luyện của các nghệ sĩ.

Màn trình diễn ấn tượng với thần thái cuốn hút và kỹ thuật điêu luyện của các nghệ sĩ.

Khoảnh khắc 32 cú xoay fouetté kinh điển của Thiên nga đen khiến khán phòng vỡ òa, trở thành minh chứng cho nỗ lực chinh phục đỉnh cao ballet của các nghệ sĩ Việt.

Vở diễn cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của ballet Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

Vở diễn cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của ballet Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

Thành công của “Hồ thiên nga” không chỉ khẳng định sức mạnh tập thể và bản lĩnh nghệ thuật của HBSO mà còn cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của ballet Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Dự án nhận được sự hỗ trợ từ Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, cùng sự đồng hành chuyên môn của Trường Trung cấp Múa và Sasa Ballet, tạo nên một tổng thể hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Dàn nghệ sĩ tài năng của HBSO đã kể lại câu chuyện tình yêu đầy bi kịch giữa hoàng tử và công chúa bị hóa thành thiên nga, một biểu tượng nghệ thuật vượt thời gian.

Dàn nghệ sĩ tài năng của HBSO đã kể lại câu chuyện tình yêu đầy bi kịch giữa hoàng tử và công chúa bị hóa thành thiên nga, một biểu tượng nghệ thuật vượt thời gian.

Từ những trích đoạn gây tiếng vang tại Liên hoan Nghệ thuật Giai điệu Mùa thu đến phiên bản đầy đủ vừa qua, “Hồ thiên nga” là minh chứng sống động cho khát vọng nghệ thuật không ngừng vươn lên của HBSO, nơi nghệ sĩ Việt dám chạm đến chuẩn mực quốc tế bằng chính tài năng và đam mê của mình.

Các nghệ sĩ Đỗ Hoàng Khang Ninh (Odette - Thiên nga trắng), Lê Đức Anh (Hoàng tử Siegfried).

Các nghệ sĩ Đỗ Hoàng Khang Ninh (Odette - Thiên nga trắng), Lê Đức Anh (Hoàng tử Siegfried).

“Hồ thiên nga” không chỉ là một tác phẩm được tái hiện, mà là dấu ấn vươn tầm thế giới của nghệ thuật ballet Việt Nam, nơi đôi cánh thiên nga Việt đã thực sự bay cao giữa bầu trời nghệ thuật hàn lâm.

Tin: Hương Trần - Ảnh: HBSO/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/doi-song-van-hoa/man-nhan-voi-cu-xoay-kinh-dien-trong-vo-ballet-ho-thien-nga-20251014154038769.htm