Man Utd đối mặt quyết định đau đớn về tương lai Mainoo
Từng là biểu tượng tương lai, Kobbie Mainoo giờ đây không phù hợp với hệ thống của HLV Amorim và có thể bị bán để gây quỹ cho một cuộc đại tu hàng tiền vệ.
Từ biểu tượng hy vọng đến nguy cơ tan vỡ
Khoảnh khắc Rasmus Hojlund, Alejandro Garnacho và Kobbie Mainoo ngồi trên biển quảng cáo tại Old Trafford sau chiến thắng 3-0 trước West Ham từng được xem là khởi đầu cho một kỷ nguyên mới. Bức ảnh đó là biểu tượng cho một tương lai tươi sáng, được xây dựng trên nền tảng tài năng trẻ. Giờ đây, nó lại trở thành một hình ảnh ám ảnh về tiềm năng bị lãng phí, khi Mainoo, người cuối cùng trong bộ ba, cũng có thể sắp ra đi.

Bức ảnh Hojlund, Garnacho và Mainoo từng là biểu tượng cho tương lai của Man Utd.
Chỉ vài tháng sau khoảnh khắc đó, Mainoo đã tỏa sáng rực rỡ trong trận chung kết FA Cup với bàn thắng vào lưới Man City và có một suất trong đội hình tuyển Anh dự EURO. Tuy nhiên, từ vị thế của một người hùng và viên ngọc quý của học viện, Mainoo hiện không thể cạnh tranh một suất đá chính trong đội hình Man Utd, ngay cả khi tuyến tiền vệ đang khủng hoảng.
Nạn nhân của sự thay đổi chiến thuật
Sự sa sút chóng mặt này đã đẩy câu lạc bộ vào một tình thế khó xử: cân nhắc bán Kobbie Mainoo, một quyết định không thể tưởng tượng được chỉ một năm trước. Nguyên nhân chính đến từ sự thay đổi hệ thống chiến thuật dưới thời HLV Ruben Amorim. Mainoo đã trở thành một nạn nhân khi anh không đủ kỷ luật phòng ngự để chơi ở vị trí tiền vệ trụ, đồng thời cũng không thể cạnh tranh với một Bruno Fernandes không thể thay thế ở vai trò tấn công.
Mainoo trở nên lạc lõng trong chính đội bóng của mình. Khi được trao cơ hội từ băng ghế dự bị, như trong trận thua 0-1 trước Everton, anh đã không thể tạo ra bất kỳ tác động tích cực nào.

Tương lai của Kobbie Mainoo tại Old Trafford đang trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.
Áp lực tài chính và bài học từ quá khứ
Phong độ sa sút cùng với việc HLV Amorim dường như không đặt niềm tin đã khiến tương lai của Mainoo trở nên mờ mịt. Tình hình càng phức tạp hơn khi ban lãnh đạo công khai ý định thực hiện một cuộc đại tu ở hàng tiền vệ. Các mục tiêu đắt giá như Adam Wharton, Elliot Anderson hay Carlos Baleba đang được nhắm đến, nhưng để có được họ, Man Utd sẽ phải chi những khoản phí kỷ lục.
Điều này dẫn đến một thực tế tài chính phũ phàng. Để mua sắm, Man Utd buộc phải bán đi những cầu thủ có giá trị. Trong bối cảnh đó, Kobbie Mainoo, một sản phẩm của học viện, trở thành một tài sản hấp dẫn. Theo các quy tắc tài chính, bất kỳ khoản phí nào thu được từ việc bán anh sẽ được tính là "lợi nhuận thuần túy", mang lại lợi ích lớn cho bảng cân đối kế toán của câu lạc bộ.
Quyết định bán Mainoo sẽ là một canh bạc đầy rủi ro. Ban lãnh đạo Man Utd chắc chắn vẫn chưa quên bài học từ Scott McTominay, một tài năng học viện khác đã bị bán đi và sau đó vươn tầm trở thành một trong những tiền vệ hàng đầu. Lặp lại sai lầm đó sẽ là một thảm họa. Tuy nhiên, tình thế hiện tại không cho họ nhiều lựa chọn. Hợp đồng của Mainoo còn thời hạn đến năm 2027, giúp Man Utd nắm thế chủ động, nhưng việc giữ lại một cầu thủ không hạnh phúc và không phù hợp với hệ thống cũng không phải là giải pháp bền vững.
Từ một tài sản vô giá, Mainoo đang có nguy cơ trở thành một tài sản giá trị trên thị trường chuyển nhượng. Bức ảnh định mệnh tại Old Trafford, từ biểu tượng của hy vọng, giờ đây có thể trở thành lời tiên tri cho một cuộc chia ly đầy tiếc nuối.














