Manchester City và nỗi lo nơi hàng thủ

Dù đã cố gắng thay máu lực lượng để hướng tới chu kỳ thành công mới, nhưng có vẻ như mọi chuyện vẫn đang chưa ổn đối với huấn luyện viên Pep Guardiola nói riêng và Manchester City nói chung. Bởi ở thời điểm hiện tại, họ vẫn đang ở trong một đợt khủng hoảng nhân sự do gặp bão chấn thương.

Xét tình hình chung thì Manchester City của huấn luyện viên Pep Guardiola có thể xem là… không đến nỗi nào, thậm chí là khá tốt, khi họ đã có suất đi tiếp vào vòng trong tại Champions League, đồng thời đang trụ ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và vẫn còn cơ hội bám đuổi tranh chấp ngôi vương với Arsenal đang xếp ở vị trí thứ 1. Nhưng nếu nhìn vào chi tiết, lại đang có khá nhiều vấn đề đối với nửa xanh thành Manchester.

Hàng thủ của Manchester City đang bị ảnh hưởng rất lớn sau khi chịu cơn bão chấn thương càn quét.

Nếu nhìn vào chi tiết, tuy Manchester City vẫn đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng, nhưng họ đã bị Arsenal bỏ xa tới 7 điểm sau 22 vòng đấu, đồng thời đang đồng điểm với Aston Villa và chỉ hơn hiệu số thắng bại. Dù Manchester City đã có suất đi tiếp tại Champions League, nhưng trong 7 trận đấu gần nhất trên các mặt trận, họ chỉ có 2 chiến thắng, còn lại là 3 trận hòa và 2 trận thua. Đáng chú ý nhất là hàng thủ của họ đang tan nát tới mức Pep Guardiola phải dùng tới hậu vệ trẻ Max Alleyne, hoặc Abdukodir Khusanov vốn trước đó không được trọng dụng, đồng thời phải tức tốc mua Marc Guehi từ Crystal Palace trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua.

Nhìn vào danh sách thương bệnh của nửa xanh thành Manchester ở thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ thấy những John Stones, Ruben Dias, Josko Gvardiol… ở hàng hậu vệ, cùng những Matheus Nunes, Oscar Bobb, Nico, Mateo Kovacic… ở tuyến tiền vệ. Đó là chưa nói tới Savinho và Omar Marmoush ở trên hàng công cũng chưa thể tham gia thi đấu.

Chính cơn bão chấn thương này đã khiến cho Pep Guardiola phải sử dụng bộ đôi trung vệ “non choẹt” Abdukodir Khusanov và Max Alleyne, khiến ông phải tức tốc đưa về Marc Guehi từ Crystal Palace trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông để có thêm chất kinh nghiệm nơi hàng thủ. Điều này khiến cho Erling Haaland phải liên tục cày ải từ đầu mùa tới nay mà không có thời gian nghỉ ngơi, dẫn đến việc tiền đạo này đang suy giảm phong độ nghiêm trọng.

Marc Guehi là phương án gia cố hàng thủ mà Pep Guardiola đưa về từ Crystal Palace trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Rõ ràng là Manchester City đang rất không may khi gặp phải cơn bão chấn thương càn quét trong giai đoạn nước rút của mùa giải. Dù họ có thể lợi dụng kỳ chuyển nhượng mùa Đông để bổ sung lực lượng, nhưng rõ ràng phương án này chỉ mang tính chất “chữa cháy”, chứ không thể đảm bảo được sức mạnh đội hình nguyên vẹn như mong muốn. Nhưng Pep Guardiola đang ở thế không bổ sung thì không được, khi sự suy giảm phong độ cùng thiếu thốn nhân sự đã và đang khiến cho nửa xanh thành Manchester liên tục bị mất điểm.

Khi không thể hoàn toàn trông cậy vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông, sự thiếu hụt nơi hàng thủ vẫn sẽ khiến cho Pep Guardiola phải kéo các tiền vệ về hỗ trợ hoặc thay đổi cấu trúc kiểm soát bóng. Điều này vô hình trung sẽ khiến cho Erling Haaland phong độ đã không tốt lại còn chịu thêm cảnh “đói bóng”. Một khi “đầu ra” bị kẹt, việc Manchester City bị mất điểm cũng là chuyện hết sức bình thường.

Với những vấn đề đang diễn ra, có lẽ đây sẽ là một mùa giải trắng tay đối với Manchester City, khi Arsenal vẫn đang thi đấu với phong độ rất tốt và băng băng tiến tới ngôi vô địch. Còn đối với đấu trường Champions League, thì với phong độ như hiện tại, rất khó để cho thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola đi được tới trận cuối cùng.

Có thể thấy, công cuộc cải tổ lực lượng của Pep Guardiola tại Manchester City vẫn chưa thể kết thúc, bởi nó vẫn chưa đủ sức mạnh mở ra cho câu lạc bộ này một giai đoạn thành công mới. Trước mắt, gia cố hàng thủ chắc chắn sẽ là vấn đề khiến cho vị huấn luyện viên rất đau đầu, nhưng cũng rất khó có thể giải quyết được trong một sớm một chiều. Có lẽ những người hâm mộ nửa xanh thành Manchester sẽ phải đợi những mùa giải sau nữa mới có thể thấy được câu lạc bộ mà họ yêu mến trở lại với những chiếc cúp vô địch.

CAO DUY

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202601/manchester-city-va-noi-lo-noi-hang-thu-a044565/