Manchester United liệu có thoát cảnh mua đắt, bán rẻ?
5 trận đã đấu từ đầu mùa ở mọi mặt trận, chỉ duy nhất 1 trận thắng chật vật trước đội mới lên hạng Burnley..., Manchester United (MU) đang rơi vào thảm cảnh tệ hại chưa từng có. Đáng nói hơn, dù đã chi đậm cho thị trường chuyển nhượng đầu mùa nhằm thay đổi thành tích đáng buồn các mùa giải qua, nhưng kết quả lại đi ngược với những gì 'nửa đỏ thành Manchester' kỳ vọng. Liệu rằng vòng xoáy mua đắt, bán rẻ lại có tiếp tục với MU?

Rasmus Hojlund một trong những thương vụ thất bại điển hình của MU. Ảnh: Internet
Lỗ nặng sau nhiều thương vụ chuyển nhượng
Khép lại thị trường chuyển nhượng hè 2025, dù đẩy đi tới 12 cầu thủ trong đó có những người từng được xem là siêu sao của “Quỷ đỏ” như: Antony, Sancho, Garnacho..., nhưng MU chỉ thu về khoảng 74 triệu euro. Điểm lại các bản hợp đồng mà MU phải bán tháo, bán đổ chỉ trong 1 mùa vừa qua cho thấy, không đội bóng nào có chính sách mua - bán hoang phí như họ. Điển hình như thương vụ của Antony, sau 1 mùa cho Real Betis mượn, số tiền mà MU nhận được nếu bán đứt tiền đạo này chỉ ở khoảng 30 triệu bảng, nhỉnh hơn 1/3 số tiền 83 triệu bảng mà đội bóng nước Anh từng dốc hầu bao để chiêu mộ Antony khoảng 2 năm trước đó từ Ajax.
Thương vụ khác là Sancho, năm 2021 “Quỷ đỏ” phải bỏ ra tới 73 triệu bảng Anh để có được anh từ Dortmund, thế nhưng sau khi bị thất sủng ở “Nhà hát của những giấc mơ”, cầu thủ người Anh bị đẩy tới, đẩy lui từ Chelsea rồi qua Aston Villa mượn và đang bị “mắc kẹt” trong việc thanh lý hợp đồng với câu lạc bộ chủ sở hữu MU. Hiện nếu bán được Sancho, MU cũng chỉ thu về cao lắm 20 triệu bảng. Chưa dừng lại ở đó, cầu thủ người Đan Mạch Hojlund cũng là ví dụ sinh động cho việc mua đắt, bán rẻ của MU trong những mùa giải gần đây. Cách đây 2 năm, MU chi tới 57 triệu bảng để chiêu mộ Hojlund từ Atalanta, trong khi đó nếu đồng ý bán đứt cho Napoli, MU chỉ thu về tầm 38 triệu bảng. Điều này đồng nghĩa với việc “Quỷ đỏ” chấp nhận lỗ gần 20 triệu bảng trong thương vụ Hojlund. Ngay cả tài năng trẻ được chính MU đào tạo từ lò Carrington là Garnacho, dù đã “tống khứ” tiền đạo này đến với Chelsea bằng mức giá 40 triệu bảng (giá bán cao nhất trong số 12 cầu thủ của MU), thế nhưng xét cho cùng “Quỷ đỏ” vẫn mất đi gần bằng số tiền đó nếu chốt giá anh cách đây 2 năm. Không chỉ thua lỗ nặng nề các thương vụ mua, bán cầu thủ mà ở thời kỳ hậu Sir Alex Ferguson, MU còn “vung tiền qua cửa sổ” cho vị trí huấn luyện viên (HLV) trưởng khá hoang phí. Cụ thể, cách đây gần 1 năm, khi sa thải Ten Hag trước thời hạn, MU đã phải chấp nhận bồi thường cho HLV người Hà Lan này 19,6 triệu bảng (gần 500 tỷ đồng). Ngay cả HLV đương nhiệm là Ruben Amorim, nếu bị sa thải trong nay mai, ông cũng sẽ nhận được 12 triệu bảng cho tiền bồi thường hợp đồng từ MU.
Liệu MU đã hết sai lầm trong chuyển nhượng?
Như đã đề cập, dù bỏ ra tới hơn 250 triệu euro để mang về 5 tân binh trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, thế nhưng giá trị mà MU bỏ ra vẫn chưa cho thấy mang lại điều gì tích cực thực sự. 5 trận đã đấu trên mọi mặt trận từ đầu mùa bóng 2025/2026 chỉ thắng duy nhất Burley 3-2 một cách chật vật ngay trên sân nhà, còn lại là 1 trận hòa và 3 trận thất bại. Đáng xấu hổ nhất, MU còn là bại tướng của cả đội nghiệp dư Grimsby Town ở Cúp Liên đoàn Anh hôm 28-8.
Vậy những tân binh đắt giá mà MU mang về đang ở đâu? Câu hỏi trên chắc chắn đang làm ban lãnh đạo “bầy quỷ đỏ” đau đầu nhất vào lúc này. Trong số 5 tân binh vừa chiêu mộ, ngoại trừ tiền đạo Mbeumo (giá 71 triệu bảng) phần nào thể hiện được vai trò ở đội bóng mới thì số còn lại từ Leon, Sesko, Lammens chưa để lại ấn tượng nào, chỉ người còn lại Cunha (62,5 triệu bảng) là chưa thể phán xét bởi gặp chấn thương chỉ sau 2 trận khoác áo MU.
Đáng nói trong các tân binh, người gây thất vọng nhất chính là tiền đạo Benjamin Sesko. Với bản hợp đồng “bom tấn” lên tới 73,7 triệu bảng, “nửa đỏ thành Manchester” kỳ vọng tiền đạo người Slovenia sẽ giúp họ bay cao, bay xa, bỏ lại quãng thời gian tăm tối đã qua. Tuy nhiên, ước vọng đó của MU sớm trở nên hão huyền, bởi sau những trận ra sân từ đầu mùa, Sesko đã để lại nỗi thất vọng ê chề. Điển hình trong thất bại trắng 0-3 trước Manchester City ở vòng 4, theo thống kê trong 80 phút có mặt trên sân, Sesko chỉ chạm bóng đúng 20 lần, tất cả đều ngoài vòng cấm. Hay trước đó, trong trận hòa Fulham 1-1, thống kê cho thấy tiền đạo 22 tuổi chơi 38 phút nhưng không tung ra nổi một cú sút, chỉ có 9 đường chuyền (không đường nào tạo cơ hội), không có bất kỳ pha rê bóng, hay thắng tranh chấp tay đôi nào. Nhìn những gì mà tiền đạo “bom tấn” kỳ chuyển nhượng vừa rồi thể hiện, nhiều cổ động viên “Quỷ đỏ” ví von: MU đang biến Sesko thành “Hojlund mới”, tức ngày càng khiến tiền đạo này “cùn” hơn, vô hại hơn trên hàng công... để rồi cũng bị tống khứ với giá rẻ bèo.
Dẫu mọi thứ vẫn còn ở phía trước, nhưng trong nhiều kỷ nguyên gần đây, từ thời Louis van Gaal cho đến Ten Hag và giờ là Ruben Amorim, chuyện mua đắt, bán rẻ dường như đã trở thành một thứ văn hóa trong mua sắm của MU. Mua sắm thất bại chắc chắn cũng đi đôi với thành tích đáng thất vọng mà MU phải gánh trong quãng thời gian đó. Do vậy, nếu chuyện này cứ kéo dài thì không những việc vực dậy một đế chế hùng mạnh ở Premier League thuở nào sẽ khó hơn bao giờ hết mà MU còn đứng trước nguy cơ bị Luật Công bằng tài chính của FIFA trừng phạt vì “tội xài tiền vô bổ”.