Mang mùa xuân từ đất liền ra nơi đầu sóng
Những chuyến tàu ra khơi dịp giáp Tết đã đưa mùa xuân từ đất liền đến với các nhà giàn DK1 và lực lượng tàu trực trên thềm lục địa phía Nam, tiếp thêm động lực cho cán bộ, chiến sĩ vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.
Những ngày giáp Tết, khi đất liền rộn ràng không khí chuẩn bị đón Xuân, ngoài khơi xa, nơi đầu sóng ngọn gió của thềm lục địa phía Nam, những người lính biển vẫn lặng lẽ bám trụ, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Quà Tết được đoàn công tác trao tận tay các cấn bộ chiến sỹ nhà giàn DK 1/10.
Mang mùa xuân đến với biển đảo, Đoàn công tác số 1 của Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 2 đã vượt trùng khơi đến với các nhà giàn DK1 và lực lượng tàu trực đang làm nhiệm vụ trên biển.
Từ ngày 16/1, Đoàn công tác số 1 đã thực hiện hải trình dài ngày, thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn DK1 và lực lượng tàu trực trên thềm lục địa phía Nam.
Trong hành trình ấy, điểm dừng chân mang nhiều ý nghĩa là Nhà giàn DK1/10, đóng quân tại bãi cạn Cà Mau - một vị trí chiến lược quan trọng, vừa là "cột mốc sống" bảo vệ chủ quyền, vừa là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển.
Ngày 24/1, trong ngày thứ 9 của chuyến hải trình, Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10.
Giữa không gian mênh mông của biển trời phương Nam, những phần quà Tết được trao tận tay từng cán bộ, chiến sĩ; những lời thăm hỏi ân cần, những cái bắt tay siết chặt đã rút ngắn khoảng cách giữa đất liền và biển đảo.
Không khí Xuân trên nhà giàn thêm ấm áp qua các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao và bữa tất niên sớm được tổ chức ngay trên công trình giữa biển khơi.
Tiếng cười, tiếng hát hòa cùng tiếng sóng, mang theo niềm tin và sự gắn bó của những người lính nơi đầu sóng ngọn gió.

Đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ tàu trực 637 đang làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam.
Phát biểu tại Nhà giàn DK1/10,, Đại tá Phạm Tiến Dũng- Phó Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Trưởng đoàn công tác - khẳng định chuyến đi là sự gửi gắm tình cảm sâu nặng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và nhân dân cả nước tới những người lính đang ngày đêm bám trụ trên biển, canh giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Đồng chí Dũng nhấn mạnh, DK1/10 là vị trí trọng yếu trên thềm lục địa phía Nam, có vai trò đặc biệt trong bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động khai thác hải sản của ngư dân và giữ vững chủ quyền vùng biển.
Năm 2025, Nhà giàn DK1/10 chính thức được đưa vào sử dụng nhà giàn mới với hệ thống trang thiết bị hiện đại, cùng trạm hải đăng bảo đảm điều kiện phục vụ nhiệm vụ kỹ thuật, kinh tế biển.
Đại tá Phạm Tiến Dũng mong muốn cán bộ, chiến sĩ tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/10, Thiếu tá Mai Trường Vinh - Chỉ huy trưởng nhà giàn - cho biết: DK1/10 cách đất liền khoảng 70 hải lý về phía Nam, là nhà giàn thứ 15 được nâng cấp từ hệ thống nhà giàn nhỏ xây dựng từ năm 1994 lên nhà giàn lớn vào năm 2025.
Nhà giàn có nhiệm vụ quan sát, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đồng thời là điểm tựa cho ngư dân bám biển, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn đã chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa đón Tết Nguyên đán trong không khí đoàn kết, ấm áp.
Cùng ngày, Đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ tàu trực 637 đang làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam. Những phần quà Tết từ đất liền được chuyển tận tay từng thủy thủ, kèm theo sự động viên, chia sẻ, tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Giữa biển trời mênh mông, mùa Xuân đến sớm hơn nhờ những chuyến tàu nghĩa tình. Và từ nơi đầu sóng ngọn gió ấy, những người lính biển vẫn lặng lẽ giữ vững biển đảo, để đất liền đón Xuân trong bình yên và hạnh phúc.












