Mang niềm vui đến người dân trong những ngày xuân

Những ngày Tết Nhâm Dần 2022 vừa qua, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông để nhân dân đón xuân an toàn, lành mạnh; lực lượng Công an các cấp của tỉnh Tiền Giang còn mang đến niềm vui cho người dân khi nhanh chóng điều tra, làm rõ nhiều vụ trộm cắp, cướp giật, thu hồi tài sản trả người bị hại, mang niềm vui đến với người dân trong những ngày xuân.

Đơn cử như Công an huyện Cai Lậy vừa tiến hành trao trả chiếc xe mô tô, trị giá khoảng 8 triệu đồng cho anh Lê Thái Nguyên (cư trú ấp 6, xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy). Trưa mùng 6 Tết, do sơ ý, anh Nguyên để xe mô tô trước kho giao hàng tiết kiệm thuộc ấp Bình Tịnh, xã Bình Phú, không người trông giữ, rồi vào kho lấy hàng. Khi trở ra, anh Nguyên phát hiện mất xe nên báo Công an.

Công an huyện Cai Lậy trao trả tài sản cho anh Lê Thái Nguyên. Ảnh: THANH VIỆT

Công an huyện Cai Lậy trao trả tài sản cho anh Lê Thái Nguyên. Ảnh: THANH VIỆT

Nhận được tin báo, Công an huyện Cai Lậy cùng Công an xã Bình Phú nhanh chóng đến hiện trường điều tra, xác minh. Chưa đầy 1 giờ sau, Công an xã Bình Phú, Công an huyện Cai Lậy đã phối hợp với Công an xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè bắt giữ đối tượng Đặng Phú Quý (sinh năm 1990, cư trú ấp Phước Lộc A, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long). Khi đó, Quý đang điều khiển xe của anh Nguyên đến ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Đông.

Rời trụ sở Công an huyện Cai Lậy, với tâm trạng phấn khởi, vui mừng khi nhận lại chiếc xe mô tô tưởng chừng đã bị mất, anh Lê Thái Nguyên thầm cảm ơn các chiến sĩ Công an đã nhanh chóng truy bắt đối tượng tội phạm, thu hồi được tài sản.

Cũng may mắn như anh Nguyên, chị Nguyễn Thụy Huyền Trân (cư trú ấp Mỹ Phú, xã Song Thuận, huyện Châu Thành) rất vui khi nhận lại chiếc iPad và giỏ xách từ Công an huyện Châu Thành. Số tài sản này chị Trân bị trộm vào đêm mùng 4 Tết.

Công an huyện Châu Thành trao trả tài sản cho chị Nguyễn Thụy Huyền Trân. Ảnh: THANH VIỆT

Công an huyện Châu Thành trao trả tài sản cho chị Nguyễn Thụy Huyền Trân. Ảnh: THANH VIỆT

Khi nhận tin báo của chị Trân, ngay trong đêm, Công an xã Song Thuận đã nhanh chóng đến hiện trường xác minh, điều tra. Ngay sáng hôm sau, Công an xã Song Thuận đã phối hợp Công an xã Kim Sơn bắt giữ đối tượng trộm tài sản là Hà Văn Kỳ (sinh năm 1993, ngụ ấp Đông, xã Kim Sơn, huyện Châu Thành).

Trước đó, Kỳ leo rào, đột nhập nhà chị Trân trộm 1 chiếc vòng đeo cổ 3 chỉ vàng 18K, 1 giỏ xách và 1 iPad đem về nhà cất giấu. Sáng hôm sau, Kỳ mang chiếc vòng đến một tiệm vàng trên địa bàn ấp Mới, xã Long Định, huyện Châu Thành bán với giá 9,5 triệu đồng và bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ, thu hồi tang vật.

Không giấu được vui mừng khi nhận lại tài sản bị trộm, chị Trân cho biết, với sự năng nổ, tích cực, tinh thần trách nhiệm cao, ngay sáng hôm sau lực lượng Công an đã bắt được đối tượng, thu hồi được tài sản. Chị Trân rất phấn khởi, hạnh phúc bởi sự tận tâm, tận tụy vì nhân dân phục vụ của các chiến sĩ Công an.

Đây là những món quà ý nghĩa của lực lượng Công an đối với người dân trong những ngày đầu xuân. Niềm vui, hạnh phúc của người dân là động lực để các chiến sĩ Công an không ngừng nỗ lực, phấn đấu hết sức mình “Vì nhân dân phục vụ”, lập thêm nhiều thành tích mới, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

NGỌC DIỄM

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/phap-luat-an-ninh-trat-tu/202202/mang-niem-vui-den-nguoi-dan-trong-nhung-ngay-xuan-944987/