Măng - sét cuối cùng mang tên Báo Bình Thuận
Căn phòng chúng tôi, hôm nay chộn rộn. Mà chẳng phải riêng phóng viên, các phòng khác trong buổi sáng cuối cùng của tháng 6, lời tạm biệt với nơi thân thương này, với tên gọi: Báo Bình Thuận.

23 năm gắn bó, chưa kể thời gian về thực tập khi còn năm 3, với chiếc xe đạp cà tàng ở trụ sở trên đường Trần Hưng Đạo, rồi cứ lần lượt chuyển đi từ Bà Triệu, đến hiện tại ở 335 Võ Văn Kiệt.
Và ở đây, cũng là những lần di dời, nhưng khác. Ở đây, cũng từng có những kỷ niệm với các tiền bối, sau những đổi dời. Ở đây, có những vui buồn, va vấp, dạy dỗ và những khắc ghi trong quá trình là một cộng sự, vì cái tên: Báo Bình Thuận.

Chừng ấy năm không quá dài so với đời người, nhưng đó là hành trình tuổi trẻ, thanh xuân của nghề, cùng với đồng nghiệp xây dựng và cống hiến ít nhiều. Chúng tôi sẽ vẫn ở đó, chỉ là với tên gọi khác. Có lẽ còn lạ lẫm với địa danh, địa bàn và với phương thức mới hơn: cấp tiến, hiện đại hơn trong quản lý. Điều đó, minh chứng rằng đất nước đang chuyển mình một cách mạnh mẽ hơn trong tương lai.
Chúng tôi - đội ngũ làm báo vẫn sẽ cần mẫn, trong lộ trình ấy để tiếp tục cống hiến. Chỉ là có một xuyến xao với chốn cũ, chỗ cũ đã quen thuộc. Bắt đầu với guồng công việc mới, những cái tên mới, địa bàn mới, tập quen dần dù rất bỡ ngỡ.

49 năm với măng - set quen thuộc, từ Thuận Hải rồi đến Bình Thuận, và 23 năm với riêng tôi, nhiều ký ức và hoài niệm. Chúng tôi biết ơn sâu sắc tình cảm của bạn đọc. Sự tin yêu của bạn đọc đã tiếp thêm sức mạnh để từng trang báo, từng nếp nghĩ của chúng tôi lớn thêm mỗi ngày.
Dừng lại nhưng không phải chia tay. Một hành trình khác đang bắt đầu. Những tờ Báo Bình Thuận cũ đã từng đến tay bạn đọc sẽ luôn lưu giữ giá trị tốt đẹp, ghi dấu thời gian.Và chúng tôi sẽ mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của bạn đọc, mãi xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ và Nhân dân Bình Thuận.
Thứ hai 30/6, số cuối cùng với tên gọi Báo Bình Thuận sẽ dừng lại, trở thành kỷ niệm với bao thế hệ phóng viên, công tác viên, kỹ thuật, trình bày... khép lại một hành trình. Chúng tôi sẽ bắt đầu hành trình mới, với phiên bản mới, quy mô hơn, hòa mình với công cuộc chuyển đổi số. Và chúng tôi cũng tin rằng đây là bước tiến của quá trình sáp nhập. Bắt đầu hành trình mới với sự cộng hưởng của 3 tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng và Đắk Nông.
Chúng tôi - những phóng viên vẫn tràn đầy niềm tin trên chặng đường mới.
Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/mang-set-cuoi-cung-mang-ten-bao-binh-thuan-131429.html