Mang 'Tết yêu thương' đến trẻ khuyết tật tại Sóc Sơn và Đông Anh
Những phần quà ý nghĩa đã kịp thời đến với thầy trò các trường chuyên biệt tại Sóc Sơn và Đông Anh, mở đầu cho chuỗi hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán 2026 của Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội, đồng thời khẳng định hiệu quả của mô hình 'cánh tay nối dài' trong công tác thiện nguyện Thủ đô.

Trao quà tại Trường Giáo dục trẻ khuyết tật Sóc Sơn. Ảnh: Mai Hoa
Ngày 27-1, trong không khí hối hả của những ngày cận Tết Bính Ngọ, Đoàn công tác của Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố Hà Nội đã có mặt tại Sóc Sơn và Đông Anh để trao tận tay những phần quà thiết thực cho trẻ em đang theo học tại các trường nuôi dạy trẻ khuyết tật trên địa bàn.
Tại chương trình, Hội và các đơn vị đồng hành đã trao tặng tổng cộng 100 suất quà và 30 thùng sữa cho hai đơn vị: Trường Giáo dục trẻ khuyết tật Sóc Sơn và Trường Chuyên biệt Bình Minh - Đông Anh). Tổng trị giá đợt trao tặng này là 45 triệu đồng. Đây là kết quả của sự chung tay, đồng hành từ Cộng đồng doanh nhân Thiền ca Việt Nam - ủng hộ 30 triệu đồng (tiền và hiện vật) và Nhóm thiện nguyện Phúc Minh Tâm (ủng hộ các thùng sữa tổng trị giá 15 triệu đồng).

Phó Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội Nguyễn Kim Hoàng phát biểu. Ảnh: Mai Hoa
Chia sẻ tại sự kiện, Phó Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội Nguyễn Kim Hoàng cho biết, năm nay tình hình kinh tế chung có nhiều biến động, các doanh nghiệp đều phải đối mặt với những thách thức lớn về doanh thu và thị trường. Tuy nhiên, với tinh thần "lá lành đùm lá rách", các đơn vị thiện nguyện vẫn nỗ lực dành một phần ngân sách để chăm lo cho các em nhỏ kém may mắn, bảo đảm các em có thêm niềm vui khi Tết đến, xuân về. Những thùng sữa, những phần quà tuy giá trị vật chất không quá lớn so với nhu cầu thực tế, nhưng lại mang ý nghĩa tinh thần to lớn, là sự động viên kịp thời để thầy và trò các trường chuyên biệt vượt qua khó khăn, đón một mùa xuân ấm áp hơn.

Trao quà tại Trường Chuyên biệt Bình Minh (Đông Anh). Ảnh: Mai Hoa
Hoạt động trao quà tại Sóc Sơn và Đông Anh ngày 27-1 chỉ là một lát cắt nhỏ trong bức tranh toàn cảnh về nỗ lực vận động nguồn lực của Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội trong năm qua. Theo báo cáo tổng kết năm 2025, dù đối mặt với nhiều thách thức, công tác vận động xã hội hóa của Hội vẫn đạt những con số ấn tượng.
Cụ thể, chỉ tính riêng trong 11 tháng của năm 2025, Hội đã kêu gọi ủng hộ, vận động được số tiền và hiện vật quy đổi trị giá trên 5 tỷ đồng. Trong đó, nguồn lực từ các dự án tài trợ quốc tế đạt trên 2 tỷ đồng và nguồn vận động trực tiếp trong nước đạt khoảng 2 tỷ đồng. Con số này chưa bao gồm giá trị vật chất hàng chục tỷ đồng mà các đơn vị dạy trẻ khuyết tật nhận được trực tiếp từ cộng đồng nhờ vai trò "cầu nối" uy tín của Hội.

Lãnh đạo Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội trao biển tặng quà của Nhóm thiện nguyện Phúc Minh Tâm cho lãnh đạo Trường Chuyên biệt Bình Minh - Đông Anh. Ảnh: Mai Hoa
Nét nổi bật trong phương thức hoạt động của Hội là sự đa dạng hóa đối tác. Không chỉ dựa vào ngân sách hỗ trợ một phần từ thành phố, Hội đã mở rộng mối quan hệ với nhiều tổ chức quốc tế và doanh nghiệp lớn. Điển hình như Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh (Blue Dragon) với dự án "Bước tiến" hỗ trợ trẻ em khó khăn; Tổ chức DONXA (Vương quốc Bỉ); hay các doanh nghiệp như Công ty TNHH thực phẩm Orion - Vina, Cộng đồng doanh nhân Thiền ca Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore (SingCham)....
Sự đa dạng này giúp nguồn lực hỗ trợ không chỉ dừng lại ở quà tặng lễ Tết mà còn đi vào chiều sâu, giải quyết các nhu cầu thiết yếu và bền vững cho trẻ khuyết tật. Đơn cử như việc trang bị máy tính, máy chiếu, thiết bị nghe nhìn cho các trường học tại Sóc Sơn và Đông Anh do Công ty cổ phần HĐB tài trợ; hay dự án cải tạo cảnh quan "Sáng - xanh - sạch - đẹp" với 100 cây cảnh từ Công ty Tầm nhìn Châu Á.

Trao biển tặng quà tới tập thể Ban Giám hiệu Trường Giáo dục trẻ khuyết tật Sóc Sơn. Ảnh: Mai Hoa
Không chỉ tập trung vào hỗ trợ vật chất, nguồn lực xã hội hóa còn được Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội điều phối hiệu quả sang các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và giáo dục hướng nghiệp.
Trong năm 2025, thông qua sự phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội, Hội đã duy trì phòng khám miễn phí thường xuyên, tư vấn và trợ giúp cho 63 cháu. Đặc biệt, Hội đã tổ chức các đoàn bác sĩ đến khám trực tiếp cho gần 400 trẻ em tại 5 đơn vị cơ sở như Trường PTCS Hy Vọng, Trung tâm Phúc Tuệ....
Mảng dạy nghề - "chiếc cần câu" để trẻ khuyết tật hòa nhập cộng đồng - cũng ghi nhận những bước tiến mới nhờ xã hội hóa. Năm qua, Hội đã kết nối tổ chức thành công 6 lớp dạy nghề cho hơn 100 học sinh khuyết tật. Các nghề được đào tạo rất thiết thực, phù hợp với khả năng của các em như: tẩm quất, xoa bóp cho người khiếm thị; làm bánh, chăm sóc da, làm hoa vải và may công nghiệp. Đáng chú ý, Công ty May X19 (Bộ Quốc phòng) không chỉ hỗ trợ đào tạo mà còn tiếp nhận các cháu vào làm việc, mở ra cánh cửa việc làm bền vững cho người khuyết tật.
Tinh thần tương thân tương ái của Hội còn vượt ra khỏi địa giới Thủ đô. Trong đợt bão số 10 gây ngập lụt nghiêm trọng vừa qua, Hội đã kịp thời chỉ đạo hỗ trợ 93 lượt hộ dân tại Bãi Giữa sông Hồng lên bờ tránh trú an toàn. Đồng thời, Hội đã vận động quyên góp hơn 100 triệu đồng để trực tiếp thăm hỏi, cứu trợ các đơn vị bị thiệt hại nặng nề tại Điện Biên, Thái Nguyên và Thừa Thiên Huế.

Những món quà Tết ấm áp tình yêu thương được trao tới các em nhỏ Trường Chuyên biệt Bình Minh - Đông Anh. Ảnh: Mai Hoa
Bước sang năm 2026, năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới sau dấu mốc kỷ niệm 25 năm thành lập, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội Nguyễn Kim Hoàng cho biết Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh mô hình "Dân vận khéo" trong công tác từ thiện. Mục tiêu là kết nối chặt chẽ hơn nữa với 126 xã, phường trên địa bàn thành phố để rà soát, không bỏ sót trẻ em khuyết tật nào cần được trợ giúp.
Chuyến xe chở quà về Sóc Sơn và Đông Anh ngày 27-1 không chỉ mang theo sữa, bánh hay tiền mặt, mà mang theo thông điệp mạnh mẽ về sự sẻ chia. Đó là minh chứng sống động rằng: Dù kinh tế có khó khăn, nhưng với cách làm bài bản, minh bạch và tận tâm, ngọn lửa thiện nguyện của người Hà Nội vẫn luôn rực sáng, sưởi ấm những mảnh đời kém may mắn, để không ai bị bỏ lại phía sau./.














