Mang Thị Trinh vượt khó học giỏi

Vượt qua hoàn cảnh khó khăn, cô bé Mang Thị Trinh, dân tộc Chăm ở thôn Hà Rai, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân đã không ngừng nỗ lực vượt khó, học giỏi, tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ tại địa phương. Trinh là một trong những thiếu niên DTTS vinh dự được tham dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu các DTTS huyện Đồng Xuân vừa qua.

Mang Thị Trinh tham dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện Đồng Xuân. Ảnh: NGÔ XUÂN

Mang Thị Trinh tham dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện Đồng Xuân. Ảnh: NGÔ XUÂN

Cô học trò nghèo đa năng

Sinh ra trong một gia đình nghèo, mồ côi cha, mẹ lại đi làm ăn xa nên Mang Thị Trinh sống nhờ nhà bà ngoại từ bé. Ngay từ cấp 1, cô học trò người dân tộc Chăm đã thể hiện là một học sinh học giỏi, đa năng. Năm lớp 4, Trinh được đi thi giao lưu tiếng Việt của huyện Đồng Xuân.

Đây cũng là cơ hội để Trinh làm quen và bắt đầu bén duyên với sân khấu. Từ đó, Trinh được nhà trường và địa phương mời tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Em đặc biệt yêu thích và thường xuyên hát những bài dân ca của đồng bào dân tộc Chăm.

Lên cấp 2, Mang Thị Trinh học tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đồng Xuân. Ngay từ năm lớp 6, Trinh đã được các thầy cô giao cho nhiều trọng trách trong các hoạt động phong trào, văn hóa, văn nghệ của nhà trường.

Đặc biệt, Trinh còn được tin tưởng giao cho nhiệm vụ cùng các thầy cô dàn dựng, hướng dẫn các bạn tập các tiết mục văn nghệ, sân khấu hóa… Em cũng đảm nhận vai trò MC dẫn dắt nhiều chương trình, hội diễn của trường.

Không chỉ đa tài, Mang Thị Trinh cũng là cô học trò hiếu học và chăm chỉ. Suốt 4 năm học cấp 2, Trinh đều là học sinh khá, giỏi. Bà Mang Thị Mai, bà ngoại Trinh chia sẻ: Ngày trước, vì gia đình nghèo, mẹ Trinh phải nghỉ học, lấy chồng sớm nên cuộc sống rất khó khăn.

Ba Trinh bỏ đi khi con bé còn chưa kịp chào đời. Bản thân tôi nhận thấy, nếu không cho cháu ăn học đến nơi đến chốn, thì có lẽ tương lai của Trinh cũng quẩn quanh như mẹ. Thấy cháu rất chăm ngoan, học giỏi, chịu khó nên tôi luôn động viên, tạo điều kiện cho cháu đi học cũng như tham gia các phong trào của trường lớp, địa phương.

Ước mơ làm cô giáo vùng cao

Không chỉ năng nổ tại trường, Mang Thị Trinh còn là thành viên tích cực tham gia các hoạt động lễ hội truyền thống của địa phương. Trinh đặc biệt yêu thích và thuộc rất nhiều bài hát dân ca của dân tộc mình. Mang Thị Trinh tâm sự: Mỗi khi nghe bà ngoại kể chuyện, nghe các cô hát dân ca, em đều thích thú học và hát theo.

Đến nay, gần như em thuộc hết tất cả các bài dân ca của dân tộc mình. Em rất may mắn vì được ông bà ngoại và thầy cô tạo điều kiện cho tham gia nhiều hoạt động của trường, lớp. Nhờ vậy, em cảm thấy tự tin và mạnh dạn hơn. Em mong muốn lớn lên sẽ trở thành cô giáo dạy âm nhạc để lan truyền tình yêu đối với những câu dân ca, cũng như góp phần gìn giữ tình yêu với những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Trẻ em miền núi rất thiệt thòi vì không có điều kiện tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Em mong muốn được làm cô giáo để truyền cảm hứng cho trẻ em miền núi có ước mơ, hoài bão hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Em Mang Thị Trinh, thôn Hà Rai, xã Xuân Lãnh

Cô Lê Thị Hoa Phượng, Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đồng Xuân cho biết: Mang Thị Trinh là học sinh chịu khó, chăm ngoan, học giỏi và rất năng động. Trong suốt 4 năm theo học tại trường, Trinh luôn là gương mặt quen thuộc trong rất nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và các hoạt động ngoại khóa khác của trường.

Khi được thầy cô giao việc, Trinh luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. Do vậy, trong chương trình đại hội DTTS huyện Đồng Xuân vừa qua, Mang Thị Trinh vinh dự thay mặt đoàn thiếu niên DTTS đọc lời chúc mừng và tặng hoa cho đoàn chủ tịch, thư ký đại hội.

NGÔ XUÂN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/141/317792/mang-thi-trinh-vuot-kho-hoc-gioi.html