Mang yêu thương đến với trẻ mồ côi

Phần thưởng vượt khó học giỏi của những 'mẹ đỡ đầu' áo lính dành cho em Trần Thị Thanh Thi (ấp Long Trường, xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) là chiếc xe đạp mới tinh, 20 quyển vở và ít quà đã làm em vui rộn rã dù biết rằng cuộc sống của gia đình còn nhiều lo toan, vất vả.

Tặng xe đạp cho em Trần Thị Thanh Thi (ấp Long Trường, xã Long Trì, huyện Châu Thành) và quà cho anh, em của Thanh Thi

Tặng xe đạp cho em Trần Thị Thanh Thi (ấp Long Trường, xã Long Trì, huyện Châu Thành) và quà cho anh, em của Thanh Thi

Em Thanh Thi bày tỏ: “Năm lớp 6, em đi xe đạp cũ, thường bị hư nên nhiều khi phải dẫn bộ. Giờ có xe đạp mới, em không lo xe bị hư nữa. Có tiền và vở do các cô bộ đội tặng cùng với phần thưởng được nhận trong tổng kết năm học, em mua dụng cụ học tập cũng tạm đủ trong năm học mới. Các cô bộ đội nhận đỡ đầu còn tặng quà cho anh và em của em nữa. Em rất vui và cảm động, sẽ cố gắng học giỏi để mai này có thể trở thành cô giáo giúp đỡ những học sinh nghèo như em”.

Cũng như bao đứa trẻ mồ côi khác, được sự quan tâm, thăm hỏi, tặng quà và nhận làm “mẹ đỡ đầu” của cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ (PN) cơ sở Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, 3 anh chị em bé Nguyễn Hiếu Thành (xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước) phần nào được xoa dịu nỗi đau mất mát, thiếu thốn tình thương của cha mẹ. Sống cùng ông bà nội bị tai biến nên anh, chị của Hiếu Thành về sống cùng ông bà ngoại cũng già yếu, bệnh tật. Năm nay, Hiếu Thành tròn 10 tuổi, các nữ quân nhân nhận đỡ đầu em gần 2 năm qua và còn tặng sổ tiết kiệm 10 triệu đồng để đi học.

Hội Phụ nữ cơ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà cho bé Nguyễn Hiếu Thành (xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước)

Hội Phụ nữ cơ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà cho bé Nguyễn Hiếu Thành (xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước)

Ngoài ra, Hội PN cơ sở Bộ CHQS tỉnh còn đỡ đầu “các con”: Hồ Ngọc Phương Trâm, Văn Thị Diệu Linh, Hồ Thanh Tùng trong suốt những năm qua. Hàng quí, “các mẹ” lại mang sữa, bánh trái và một phần quà, tiền mặt trị giá 500.000 đồng đến tặng những “đứa con” mồ côi.

Hồ Thanh Tùng - đứa con đỡ đầu nhỏ tuổi nhất của Hội Phụ nữ cơ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Hồ Thanh Tùng - đứa con đỡ đầu nhỏ tuổi nhất của Hội Phụ nữ cơ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chị Trần Thị Minh Tâm - mợ của bé Diệu Linh, đã cưu mang, đùm bọc bé từ lúc lọt lòng bởi mẹ của Diệu Linh qua đời do Covid-19. Chị Minh Tâm chia sẻ: “Mấy năm trước, Hội PN cơ sở Bộ CHQS tỉnh tặng sổ tiết kiệm 10 triệu đồng, đến nay, tôi còn gửi trong ngân hàng để hàng tháng có thêm khoản tiền nuôi bé Diệu Linh. Gia đình tôi cảm ơn nhiều lắm! Bởi hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, hai đứa con còn nhỏ, nuôi thêm cháu nên khá vất vả”.

Song song với tặng quà cho những đứa con nhận đỡ đầu, mùa hè này, các chị còn vận động, quyên góp tặng 1.000 quyển vở cho học sinh nghèo trên địa bàn huyện Đức Hòa, Đức Huệ để chuẩn bị cho năm học mới.

Thiếu tá Phạm Thị Thanh Hằng - Chủ tịch Hội PN cơ sở Bộ CHQS tỉnh, cho biết: “Được sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, sự đồng hành của nhà hảo tâm và sự đồng thuận đóng góp của cán bộ, hội viên, Hội duy trì, thực hiện được chương trình Mẹ đỡ đầu do Ban PN Quân đội phát động. Hy vọng, Hội sẽ là “mẹ đỡ đầu” của nhiều "đứa con" hơn nữa và giúp đỡ được nhiều học sinh nghèo học giỏi hơn nữa”.

Mang yêu thương đến với trẻ em mồ côi, học trò nghèo là niềm vui và hạnh phúc của những nữ quân nhân./.

Vân Anh

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/mang-yeu-thuong-den-voi-tre-mo-coi-a178731.html