''Mảnh vỡ Hà Nội'' - vở kịch xúc động, nhân văn

Sân khấu Lệ Ngọc vừa thực hiện và ra mắt vở kịch nói 'Mảnh vỡ Hà Nội' về một câu chuyện xúc động, đậm chất nhân văn.

Vở diễn mở ra với những khung cảnh đặc trưng của Hà Nội mà nhiều người yêu mến.

Kịch bản "Mảnh vỡ Hà Nội" được Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái phóng tác từ truyện ngắn "Hà Nội gió mùa" của nhà văn Lê Minh Khuê. Vở diễn bắt đầu với khung cảnh lãng mạn của Hà Nội những năm 1950, rồi lần lượt mở ra các ô cửa, trong đó có những con người Hà Nội với bao nỗi niềm, hoàn cảnh...

Vở kịch kể về mối quan hệ trái ngang, cay đắng của ông Cơ với bà Hân (vợ chính) và bà Việt (vợ nhỏ). Một ngày, bà Việt chạm mặt bà Hân và xảy ra xô xát khiến bà Việt không may bị tổn thương mắt, phải rời xa Hà Nội vào Sài Gòn sinh sống. Mối căm hận, dày vò của hai người đàn bà chuyển sang hai người con trai cùng cha khác mẹ là Hiếu và Phong. Lớn lên, Hiếu trở thành chiến sĩ quân đội giải phóng và Phong là sĩ quan ngụy, tình cờ, họ đối mặt ở hai chiến tuyến và bi kịch được đẩy lên cao trào. Phải đến khi đất nước thống nhất, Phong vào trại cải tạo, câu chuyện mới dần được hóa giải...

Tình yêu thương và lòng vị tha đã hàn gắn "mảnh vỡ".

Với "Mảnh vỡ Hà Nội", thêm một lần nữa Nghệ sĩ nhân dân Triệu Trung Kiên thử sức với vai trò là đạo diễn sân khấu kịch nói thay vì cải lương sở trường. Đây là câu chuyện về chiến tranh trong chiến tranh, là cuộc đối đầu giữa những người cùng chung huyết thống nên đạo diễn cũng xử lý vở diễn theo lối kịch lồng kịch. Trên cùng sân khấu, những lát cắt nội dung được khéo léo mở ra, đan xen trong xung đột, cao trào, giúp vở diễn giữ được nhịp điệu mềm mại, có chiều sâu. Từ đó, dẫn dắt các nhân vật trải qua yêu thương, thù hận rồi hàn gắn, như những "mảnh ghép" tạo nên bức tranh đa chiều về Hà Nội.

Các nghệ sĩ có thực lực của Sân khấu Lệ Ngọc như: Thanh Bình (ông Cơ), Diệu Linh (bà Hân), Hương Thủy (bà Việt), Anh Tuấn (Hiếu), Lâm Cương (Phong)... và đặc biệt là các diễn viên nhỏ tuổi: Như Khôi (Hiếu hồi nhỏ), Gia Đăng (Phong hồi nhỏ) diễn xuất khá nhuần nhị, tròn vai, khiến khán giả khóc cười, xúc động cùng nhân vật.

Bên cạnh đó, phần âm nhạc do Nghệ sĩ nhân dân Trọng Đài phụ trách và thiết kế mỹ thuật của họa sĩ Hồng Vân cũng góp phần làm nổi bật những nét đẹp đặc trưng của Hà Nội, đem lại dấu ấn cho vở diễn.

Thụy Du

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giai-tri/980232/manh-vo-ha-noi---vo-kich-xuc-dong-nhan-van