Mâu thuẫn trong đám giỗ, con trai chủ nhà bắn 2 người bị thương

Do mâu thuẫn trong đám giỗ, một thanh niên ở TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã dùng súng bắn liên tiếp nhiều phát khiến hai người bị thương.

Ngày 20/7, thông tin từ UBND phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn cho biết, trưa 18/7 tại gia đình nhà ông Nguyễn Thái S. ở tổ dân phố Khánh Tiến có tổ chức đám giỗ cho con trai và mời nhiều bạn bè của các con đến dự.

Đến khoảng 13h40 cùng ngày, trong lúc đang ăn uống thì có xảy ra mâu thuẫn giữa con trai ông S. là Nguyễn Thái Bằng (28 tuổi) với một số người khách.

Nơi xảy ra sự việc. Ảnh CTV

Nơi xảy ra sự việc. Ảnh CTV

Lúc này, Nguyễn Thái Bằng đã dùng súng (chưa xác định được chủng loại) bắn nhiều phát làm thương Vũ Viết K. (20 tuổi) và Nguyễn Thái L. (39 tuổi, anh trai của Bằng). Những người bị thương nhanh chóng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Trung Sơn đã báo cáo Công an TP Sầm Sơn đến bảo vệ hiện trường.

Trưa cùng ngày, trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Văn Sỹ - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Bệnh nhân Vũ Viết K. (20 tuổi, trú phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), 3 ngày sau mổ, sức khỏe thanh niên này đã tạm ổn định”.

Bệnh nhân K. đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh BVĐK Thanh Hóa cung cấp.

Bệnh nhân K. đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh BVĐK Thanh Hóa cung cấp.

“Trước đó, vào chiều 18/7, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân K. liên quan đến vụ nổ súng xảy ra tại thành phố Sầm Sơn. Tình trạng bệnh nhân khi đó, bị bắn từ phía trước ra sau, xuyên qua thành bụng gây vỡ tá tràng, thủng gan trái, thủng thận trái", ông Lê Văn Sỹ thông tin.

Viên đạn được gắp ra từ người bệnh nhân K. Ảnh BVĐK Thanh Hóa cung cấp.

Viên đạn được gắp ra từ người bệnh nhân K. Ảnh BVĐK Thanh Hóa cung cấp.

Theo vị Giám đốc, sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được các bác sĩ tiến hành cầm máu, phẫu thuật gắp bỏ một viên đạn. Khi gắp viên đạn ra, bệnh viện đã bàn giao cho cơ quan công an phục vụ công tác điều tra vụ án.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/no-sung-o-thanh-hoa-vi-mau-thuan-2-nguoi-bi-thuong-2167494.html