Máy bay rơi, cha ôm chặt con gái, điều kỳ diệu xảy ra

Chiếc máy bay chao đảo, biết trước điềm chẳng lành, người cha đã ôm chặt để che chở cho con gái và cô bé là người duy nhất còn sống sót.

Điều kỳ diệu xảy ra trong vụ tai nạn máy bay hạng nhẹ gần đảo Beaver (bang Michigan, Mỹ) ngày 13/11 khiến 4 người thiệt mạng. Ông Mike Perdue đã dùng thân mình làm lá chắn che chở cho con gái trước va đập mạnh.

Người cha cùng 3 người khác trên máy bay qua đời và bé gái 11 tuổi là người duy nhất sống sót, hãng CNN đưa tin ngày 15/11.
“Perdue đã ôm chặt cô bé trong tay. Cháu bé không nhớ gì ngoại trừ việc được cha ôm rất chặt”, Ryan Wojan, đồng nghiệp thân cận của gia đình ông Perdue kể lại.

Lực lượng cảnh sát, cứu hộ được huy động tới hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: UGC

Những vết thương trên cơ thể bé gái chủ yếu nằm ở phía không được cha che chắn. Em đã được đưa tới bệnh viện và thực hiện 2 cuộc phẫu thuật, rất may chấn thương không đe dọa tới tính mạng.

Ngoài hai cha con ông Perdue và phi công, hai người khác có mặt trên máy bay là cư dân mới chuyển đến Beaver - đảo lớn nhất thuộc một nhóm đảo trên hồ Michigan, bang Michigan, Mỹ. Họ lên máy bay đưa hai chú cún cưng tới bệnh viện thú y.

Còn ông Perdue dự định tới đảo Beaver để tham dự mùa săn bắn nai và con gái ông tới đảo để gặp người thân. Sau vụ tai nạn, cả 4 người này cùng hai chú cún đều thiệt mạng.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hoàng Anh (Theo CNN)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/may-bay-roi-cha-om-chat-con-gai-dieu-ky-dieu-xay-ra-d532448.html