May mà mạng sập

Nhiều phụ huynh cũng 'bó tay' với câu hỏi trong bài thi trắc nghiệm tìm hiểu về dịch vụ công trực tuyến ở Hà Nội của học sinh cấp 2.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chiều nay, nhà tôi có chuyện lớn, vợ chồng lần đầu cãi nhau sau cả chục năm kết hôn. Chuyện thật ra chả có gì to tát nhưng mà tức.

Từ chiều, đứa con gái mới học lớp 6 đã nheo nhéo điện thoại đòi mẹ về sớm, mang máy tính xách tay về để con làm bài trắc nghiệm. Về đến nhà, chưa nấu nướng ăn uống gì đã phải mở máy để hai mẹ con cùng làm.

Con bé khăng khăng nói sắp hết hạn cuộc thi, không làm là cô chủ nhiệm phê bình. Ai dè, mới đọc đề bài đã choáng, không phải con bé 12 tuổi mà đến mẹ nó cũng không trả lời được. Hóa ra đây là Cuộc thi tìm hiểu về dịch vụ công trực tuyến ở Hà Nội. Có những câu hỏi như dịch vụ công trực tuyến là gì, dịch vụ hành chính công có mất tiền hay không? Thời gian làm thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ là bao nhiêu ngày? Nói thật, mẹ nó đi làm hai chục năm rồi cũng chịu, đừng nói con bé lớp 6 chưa từng tiếp xúc với cơ quan công quyền.

Hai mẹ con bí quá, nhờ bố làm. Ai ngờ bố nó quát loạn nhà, bảo không phải làm, vẽ chuyện, trẻ con nào trả lời được những câu hỏi đó, em làm hộ con là sai. Không làm được thì thôi, không ai bắt.

Con bé bắt đầu khóc, nó bảo cả lớp, cả trường, rồi bạn học cấp 1 của nó cũng phải làm, tức là cả thành phố làm, mà phải làm 100%, không bạn nào được thiếu. Con không làm thì sẽ bị nêu tên, ảnh hưởng đến lớp, đến cô chủ nhiệm. Rồi nó nói, bố mẹ tra đáp án cho con, con chỉ cần tích vào cho xong chứ không cần hiểu.

Bố nó nghe vậy càng cáu. Bảo ai dạy con cái bệnh hình thức đó. Để bố gọi cho cô chủ nhiệm.

Chưa kịp gọi thì bố nó nhận được điện thoại của bạn cùng cơ quan. Cô này gọi nhờ làm hộ phần tự luận cho con gái học lớp 7, giải pháp nào để nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến. Bố nó ngớ người ra, rồi “hạ hỏa”, bảo đồng nghiệp: “Tôi còn chả làm được nữa là con cô hay con tôi. Chuyện này hóa ra nhà nào cũng gặp phải. Bệnh thành tích đúng là đã lan rộng, không chữa được nữa rồi”.

Thế rồi, bố nó lụi cụi ngồi làm cùng con gái. Ai ngờ, đến lúc này thì không vào được trang web nữa, chắc 80% gia đình có con đang học phổ thông ở Hà Nội đều đang chúi mũi vào máy tính thi trắc nghiệm.

Bố nó gọi điện hỏi khắp nơi, rồi than thở, bó tay rồi con ạ. Hóa ra trang web quá tải suốt tuần nay. Thôi, may mà nó sập, mình khỏi phải làm. Đỡ tức mà con thì đỡ bị bêu tên trước trường.

Vũ Linh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/may-ma-mang-sap-d433658.html