Mẹ bé 5 tuổi bị bỏ quên trên ô tô ngất xỉu khi về nước tiễn đưa con

Nhận được tin con trai tử vong vì bị bỏ quên trên ô tô, người mẹ từ Đài Loan vội vã trở về nước và ngất xỉu khi nhìn mặt con lần cuối.

Người mẹ trẻ quỵ ngã, không nói nên lời

Chiều 30/5, tại nhà tang lễ TP Thái Bình, người thân, hàng xóm của gia đình bé Trần Gia Huy (SN 2019, là cháu bé tử vong vì bị bỏ quên trên ô tô đưa đón của trường mầm non) tập trung chuẩn bị các thủ tục lo tang lễ cho cháu.

Khoảng 16h ngày 30/5, mẹ của bé Huy đã từ Đài Loan (Trung Quốc) về tới nhà tang lễ để gặp con trai lần cuối. Nhìn thấy thi thể con, người phụ nữ trẻ quỵ xuống, ngất lịm, không nói nên lời. Người nhà vội đưa chị sang trạm y tế gần đó sơ cứu, chăm sóc.

Mẹ bé trai 5 tuổi bị bỏ quên trên ô tô vừa về tới nhà tang lễ đã khóc ngất gọi con không thành lời

Mẹ bé trai 5 tuổi bị bỏ quên trên ô tô vừa về tới nhà tang lễ đã khóc ngất gọi con không thành lời

Tại nhà tang lễ TP Thái Bình, tới tối 30/5, vẫn rất đông người thân, bạn bè, phụ huynh trường Mầm non Hồng Nhung có mặt chia buồn cùng gia đình. Ai cũng thương xót cháu và thương cả mẹ cháu khi về gặp mặt con lần cuối lại trong tình trạng này.

Được biết, suốt 3 năm qua, sau khi bố mẹ chia tay, mẹ bé Huy sang Đài Loan xuất khẩu lao động. Bé Huy ở nhà với bà ngoại Đinh Thị Hằng. Hai bà cháu thuê căn hộ nhỏ trên tầng 2 khu nhà tái định cư tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình để bà Hằng bán nước gần đó.

Trong mắt những người thân quen, bé Huy là cậu bé nhanh nhẹn, khỏe mạnh, thông minh, vâng lời người lớn. Do hoàn cảnh, điều kiện công việc nên mẹ của Huy thường xuyên phải bay đi nước ngoài công tác vài tháng một lần; thi thoảng lại bay về và chơi với con.

Do nhà thuê cách trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 khoảng 5km, nên bà Hằng đăng ký cho cháu tới trường bằng dịch vụ xe đưa đón, chiều gia đình bố trí đón cháu.

Chi phí tiền học, tiền ăn và tiền xe của bé Huy hết 3,3 triệu đồng/tháng, cũng là mức khá so với các trường mầm non khu vực. Tuy nhiên, thương cháu vốn thiệt thòi xa bố mẹ từ sớm, nên bà Hằng luôn cố gắng giành những gì tốt nhất cho cháu.

Sáng 29/5, như thường lệ, bà Hằng gọi cháu dậy, cho cháu ăn và hai bà cháu đi bộ ra điểm đón xe của trường cách nhà 100m. Bà Hằng vẫn nhớ, lúc xe đón là 6h20, bé Huy vui vẻ bước lên xe, chào bà để đến trường dự lễ tổng kết năm học.

"Lúc lên xe, cháu ngồi ghế ngay sau tài xế, cháu luôn ngồi vị trí đó. Trên xe lúc đó có cô giáo", bà Hằng kể.

Tan lễ tổng kết, tìm khắp trường vẫn không thấy cháu

Nhớ lại khoảng thời gian chạy tìm cháu khắp trường trong hoang mang, lo lắng, anh Trần Đức Anh, cậu bé Huy chia sẻ: Hôm qua (29/5), khoảng 17h, thấy mẹ dặn đón cháu nên tôi đã có mặt ở trường đón cháu Huy nhưng tìm mãi không thấy cháu đâu.

"Ngồi đợi đến hết buổi tổng kết cũng không thấy cháu nên tôi lo lắng đi tìm từ tầng trên rồi tới các lớp. Tôi có hỏi giáo viên trong trường thì được mọi người hướng dẫn tìm cô Nhâm dạy lớp cháu. Khi thấy cô Nhâm, tôi hỏi thông tin cháu Huy thì cô giáo nói, hôm nay Huy không đi học", anh Đức Anh kể.

Bà ngoại cháu Huy cùng người thân đau buồn trước sự việc xảy ra.

Bà ngoại cháu Huy cùng người thân đau buồn trước sự việc xảy ra.

Thấy vậy, anh Đức Anh vội gọi điện về cho mẹ hỏi xem cháu có đi học không hay mẹ để cháu ngủ quên ở nhà và bà Hằng khẳng định, chắc chắn cháu đã đi học và trao tay giáo viên rồi.

Sau đó, bà Hằng gọi điện thoại nói chuyện với một cô giáo việc có đưa cháu lên xe sáng nay. Trao đổi một lúc, cô giáo cùng một người khác chạy đi tìm cháu Huy.

"Đang hoang mang tìm kiếm, bỗng nghe ngoài cổng ai đó nhắc tên cháu mình, tôi vội chạy tới thì thấy có người đàn ông đang bế cháu ngoài cổng, người cháu đã tím tái. Cố gắng hô hấp nhưng không thấy cháu thở, tôi vội đưa cháu tới bệnh viện thì bác sĩ khám và nói "cháu đã tử vong", anh Huy nghẹn ngào kể.

Anh Nguyễn Ngọc Thái, một phụ huynh có con học tại trường mầm non Hồng Nhung và cũng là người tham gia phá cửa xe đưa bé Huy ra ngoài, là người đàn ông bế cháu mà Đức Anh vừa chia sẻ.

Anh Thái cho biết, bé được tìm thấy ở khu vực cabin gần ghế lái. Ra khỏi xe, bé đã bất tỉnh, người tím tái, miệng sùi bọt, các đầu ngón tay rỉ máu, quần áo ướt sũng.

Liên quan cái chết của bé 5 tuổi bị bỏ quên trên ô tô đưa đón của trường, chiều ngày 30/5, cơ quan CSĐT CATP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phương Quỳnh Anh (SN 1986, trú thôn Phúc Hạ, xã Vũ Phúc, TP Thái Bình, là nhân viên phụ trách đưa đón trẻ) về tội Vô ý làm chết người quy định tại Điều 128 Bộ luật Hình sự.

Hiện, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trần Kim

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/me-be-5-tuoi-bi-bo-quen-tren-o-to-ngat-xiu-khi-ve-nuoc-tien-dua-con-19224053021064288.htm