Mẹ bé gái 13 tuổi ở Hà Nội mất tích: 'Tôi không cho phép mình gục ngã'
Bé gái 13 tuổi ở Hà Nội mất tích bí ẩn suốt 4 ngày. Người mẹ lần theo các dấu vết, manh mối, kiên trì tìm con trong hành trình nghẹt thở.
Cuộc truy tìm xuyên Việt và hành trình chạy đua với thời gian
Chị Nguyễn Thùy Dương (trú tại phường Tây Hồ, Hà Nội) - mẹ của cháu N.K.T. (13 tuổi) vẫn chưa quên được cảm giác hoảng loạn khi phát hiện con gái mất tích vào tối 23/7.
"Khoảng 20h15, sau bữa tối, vợ chồng tôi lên tầng hai, còn cháu T. ở dưới nhà. Đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy con trong suốt bốn ngày sau đó", chị Dương nghẹn ngào chia sẻ.
Chỉ khoảng 50 phút sau, không thấy con đâu, gọi điện thoại thì không liên lạc được, nỗi lo lắng lập tức ập đến. Dù trước đây T. có đôi lần đi chơi với bạn vào ban ngày, nhưng chưa bao giờ cháu rời nhà buổi tối mà không báo.
Ngay trong đêm, hai vợ chồng tỏa đi khắp các con ngõ, quán ăn ở phường Tây Hồ và Nghĩa Đô tìm kiếm, nhưng không thu được kết quả. Sáng 24/7, chị Dương đăng tin tìm con lên mạng xã hội và trình báo cơ quan công an. Thông tin lập tức được cộng đồng mạng lan tỏa mạnh mẽ, nhận về hàng trăm nghìn lượt chia sẻ và tương tác.
Đến khoảng 11h trưa cùng ngày, manh mối đầu tiên xuất hiện, một số cửa hàng cho biết bé T. đã ghé vào để vay tiền, mượn điện thoại nhắn tin cho bạn. Một chủ cửa hàng cách nhà 200m kể rằng cháu từng nhờ nhận hộ khoản tiền chuyển từ người lạ. Qua sao kê, công an xác định người chuyển là N.V.H., trú tại An Giang, song người này đã rời khỏi địa phương, khiến việc truy tìm rơi vào bế tắc tạm thời.

Hình ảnh cháu T. thời điểm được gia đình tìm thấy tại TPHCM. Ảnh: Gia đình cung cấp
Giữa lúc căng thẳng, một tia hy vọng le lói, có người dân tại bến xe Ngã Tư Ga (TPHCM) cho biết từng gặp một bé gái giống T. xin đi nhờ nhà vệ sinh và hỏi đường về xã Hậu Nghĩa, Long An cũ (nay là Tây Ninh). Dù hình ảnh camera hành trình mờ nhòe, chị Dương vẫn quyết định theo đuổi đầu mối này.
Cùng lúc đó, công an xác minh chiếc điện thoại cháu T. từng mang đi sửa trước khi mất tích. Dữ liệu hé lộ hàng loạt tin nhắn với một người lạ tự xưng "người yêu", liên tục dụ dỗ cháu rời nhà, hẹn gặp ở Long An cũ. Tối 25/7, một tài xế xe khách kết nối cho chị Dương với tài xế xe ôm ở TPHCM, người xác nhận đã chở một bé gái có đặc điểm giống T. đến khu vực giáp biên giới Tây Ninh.
Ngay sáng 26/7, vợ chồng chị Dương bay gấp vào TPHCM, thuê xe đi hơn 40km đến xã Hậu Nghĩa (Tây Ninh), trình báo Công an địa phương. Hai người từng gặp T. tại đây cho biết, khi biết cháu là trẻ mất tích, họ đã thuê xe ôm đưa cháu về bến xe An Sương, TPHCM.
Chiều cùng ngày, Công an xã Hậu Nghĩa phối hợp với Công an phường An Phú Đông (TPHCM) trích xuất camera, xác định được chiếc xe chở T. và tìm thấy cháu an toàn tại Công an phường. Gia đình lập tức đến đón con. "Khoảnh khắc nhìn thấy con, cảm xúc như vỡ òa. Vừa mừng, vừa thương con, và cũng giận vì con quá vô tư", chị Dương kể lại.
"Tôi không cho phép mình gục ngã"
Suốt bốn ngày tìm con, chị Dương huy động mọi kênh liên quan có thể: mạng xã hội, báo chí, bạn bè, các mối quan hệ cá nhân, đồng thời sát cánh cùng lực lượng chức năng. Chị kể, có lúc bị các đối tượng xấu gọi điện tống tiền, đe dọa, nhưng chị vẫn giữ bình tĩnh để phân tích, kết nối các manh mối và phối hợp chặt chẽ với công an.
Chị xúc động gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đã vào cuộc tích cực, từ Công an phường Tây Hồ, lực lượng cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội, Công an tỉnh Tây Ninh, Công an TPHCM, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đến cộng đồng mạng, những người chưa từng quen biết nhưng đã hỗ trợ hết lòng.
"Tôi biết, nếu mình hoảng loạn hay gục ngã, con sẽ không trở về được. Tôi phải giữ bình tĩnh tuyệt đối, bởi chỉ cần một tia hy vọng, tôi cũng không được phép từ bỏ", chị Dương cho hay.
Hiện tại, cháu T. đã ổn định tâm lý, ăn ngủ bình thường, nhưng theo chị Dương, cháu vẫn chưa nhận thức hết mức độ nghiêm trọng của việc bỏ nhà đi theo người lạ. Điều khiến vợ chồng chị lo lắng nhất lúc này là nguy cơ cháu tiếp tục rơi vào vòng nguy hiểm nếu không được giám sát chặt chẽ.
Gia đình tiếp tục động viên, trò chuyện để giúp con hiểu và hồi phục dần. Về việc học, cháu T. tỏ ý muốn nghỉ. "Chúng tôi sẽ để con có thời gian ổn định, sau đó tìm phương án học phù hợp hơn, miễn sao đảm bảo an toàn và sự phát triển lành mạnh cho con", chị Dương nói.