Mẹ bỏ đi, bé gái bệnh tật lủi thủi trong căn nhà xơ xác

Mẹ bỏ đi, bé gái Triệu Thị Mụi lại mắc bệnh hiểm nghèo, cần truyền máu để duy trì sự sống. Thế nhưng cha con đã sức cùng, lực kiệt.

Ngồi trước căn nhà cũ nát, anh Triệu Đạt Thắng (30 tuổi, quê Yên Bái) buồn bã kể về số phận bất hạnh của con gái mình, bé Triệu Thị Mụi (SN 2016). Khi vợ anh mang thai Mụi ở tháng thứ 7, bác sĩ đã phát hiện ra con mắc bệnh tim. Do thai đã to, vợ chồng anh vẫn quyết định giữ lại, sinh đứa trẻ ra rồi tìm cách chạy chữa.

Anh Triệu Đạt Thắng vất vả nuôi 2 con nhỏ, trong đó con gái bị bệnh hiểm nghèo.

Anh Triệu Đạt Thắng vất vả nuôi 2 con nhỏ, trong đó con gái bị bệnh hiểm nghèo.

Vừa cất tiếng khóc chào đời, Mụi đã phải cách ly mẹ để các bác sĩ chữa bệnh. Mặc dù vậy, bởi nhà quá nghèo, chi phí phát sinh khiến gia đình không thể lo nổi nên chỉ sau ít ngày, anh Thắng đành đưa con về uống thuốc duy trì.

Khoảng 1 năm sau, nhờ chính sách hỗ trợ của Nhà nước, Mụi được phẫu thuật tim. Ca phẫu thuật thành công khiến sức khỏe của con tốt hơn, nhanh chóng được xuất viện.

Ngỡ tưởng bất hạnh đã qua đi, nào ngờ cách đây 2 năm, vợ anh Thắng bỏ nhà đi, để lại hai đứa con non nớt, con trai lớn mới 8 tuổi cho chồng chăm sóc. Không có mẹ, cuộc sống của hai anh em trở nên chật vật.

Bản thân anh Thắng chỉ làm nông, thu nhập đầy bấp bênh. Ngoài lúc làm ruộng, anh lại chăm sóc các con, không thể tranh thủ làm thuê gì khác. Thu nhập chẳng đủ ăn, sức khỏe mấy cha con dần yếu đi.

Tháng 11/2022, anh Thắng phát hiện con gái bị trướng bụng bất thường. Tại Bệnh viện đa khoa thị xã Nghĩa Lộ, bác sĩ kết luật gan và lá lách của Mụi phình to, không thể sản sinh ra máu. Nếu không được truyền máu thường xuyên, con có thể bị tử vong.

Để duy trì sự sống, Mụi cần phải truyền máu thường xuyên.

Để duy trì sự sống, Mụi cần phải truyền máu thường xuyên.

Chạy vạy khắp nơi, anh mới vay được chút tiền đóng tạm ứng viện phí cho con. Thế nhưng chi phí đi lại, sinh hoạt và thuốc men mỗi tháng cho con lên đến 2-3 triệu đồng, chẳng mấy chốc mà số tiền đi vay cạn sạch. Thời gian gần đây, vì không mượn được tiền, anh Thắng không thể đưa con đi bệnh viện theo đúng lịch hẹn.

"Tôi không dám đi làm xa vì còn phải trông coi các con. Giờ con cần tiền chữa bệnh, mà tôi lực bất tòng tâm", người cha khốn khổ giãi bày.

Bé gái 7 tuổi đang mong manh sự sống.

Bé gái 7 tuổi đang mong manh sự sống.

Không có bàn tay chăm sóc của mẹ, Mụi chỉ lủi thủi một mình, áo quần nhếch nhác, mặt mũi lấm lem. Chứng kiến những thiệt thòi của con, anh Thắnh không biết phải làm sao, giọt nước mắt mặn chát cứ lăn dài trên gò má khắc khổ. Cái nghèo đeo đuổi khiến ba cha con sống trong cảnh xác xơ, bệnh tật mà không tiền chạy chữa.

Ông Đoàn Thừa Hiện, Phó chủ tịch UBND xã Nậm Mười xác nhận: Cháu Triệu Thị Mụi (7 tuổi), con gái anh Triệu Đạt Thắng mắc bệnh tim bẩm sinh, dù được mổ nhưng nay lại mắc thêm bệnh khác. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ bỏ đi, một mình anh Thắng vất vả nuôi hai người con. Vì thế khi con gái cần tiền chữa bệnh, anh hoàn toàn không có khả năng xoay sở. Rất mong hoàn cảnh bé Mụi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của mọi người.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Triệu Đạt Thắng, thôn Nậm Mười, xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

SĐT: 0357445006.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.170 (bé Triệu Thị Mụi)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/me-bo-di-be-gai-benh-tat-lui-thui-trong-can-nha-xo-xac-2156016.html