Mẹ cô gái 22 tuổi bị bắn ở Hà Nội: 'Con bé nói tôi phải sống tới 100 tuổi để làm chỗ dựa cho nó'

'Con gái của mẹ ơi, con nói mẹ phải sống lâu tới 100 tuổi để cho con dựa vào. Vậy mà sao con nỡ bỏ mẹ đi xa như vậy… Mẹ sống nhưng không còn con gái của mẹ nữa, mẹ sống làm sao đây…', là những lời đau xót của mẹ nạn nhân khi khóc thương con.

Sáng 5/7, PV Báo Sức khỏe và Đời sống có mặt tại nhà của nạn nhân H. Tại đây, khung cảnh tang thương, buồn thảm. Rất nhiều người thân của H. đang cùng nhau chờ đợi kết luận từ cơ quan điều tra, chờ việc khám nghiệm tử thi của H. được hoàn tất để đón em trở về.

Sau 2 ngày nghe tin con gái gặp nạn, cơ thể bà Nguyễn Thị Quế (mẹ của H.) như không còn chút sức sống nào, đôi mắt đỏ hoe, bà Quế nói trong tiếng nấc: "Con gái của mẹ ơi, con nói mẹ phải sống lâu tới 100 tuổi để cho con dựa vào. Vậy mà sao con nỡ bỏ mẹ đi xa như vậy… Mẹ sống nhưng không còn con gái của mẹ nữa, mẹ sống làm sao đây…".

Cố ngặn lại tiếng nấc trong cổ họng, bà Quế kể lại, chiều 2/7, con gái bà xin đi dự sinh nhật bạn cùng với người yêu, bà đã đồng ý. Đến tối muộn chưa thấy H. về nên bà gọi điện cho con gái, thì H xin về muộn. Bà Quế tắt máy đi ngủ, đến khoảng 5h sáng hôm sau thì nhận được tin dữ.

Anh Trần Quốc Việt (anh trai của H.) cũng đang cố kìm nén nỗi đau, để thay mẹ tiếp đón người thân đến chia buồn, nhưng bản thân anh vẫn chưa thể tin được chuyện xảy ra với em gái mình.

Gia đình nạn nhân đang chờ kết luận của cơ quan điều tra. Ảnh: Quỳnh Mai.

Gia đình nạn nhân đang chờ kết luận của cơ quan điều tra. Ảnh: Quỳnh Mai.

Cáo phó của gia đình nạn nhân H. Ảnh: Quỳnh Mai.

Cáo phó của gia đình nạn nhân H. Ảnh: Quỳnh Mai.

Anh Việt kể lại: "Sáng sớm hôm đó, nhận cuộc gọi từ người yêu của em gái thông báo em đang cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức. Tôi không nghĩ được gì, liền lao đến bệnh viện. Nhưng khi tới nơi, các bác sĩ thông báo 99% là không qua khỏi, yêu cầu gọi tất cả người nhà đến.

Lúc này mình tôi ngã quỵ, không nghĩ được gì hết, cũng không biết phải gọi điện thông báo cho mẹ như thế nào.

Thực sự em H mất quá oan ức… Một đứa em quá ngoan ngoãn biết mấy, mình lớn từng này mà em vẫn phải quan tâm từng tí một. Mình lại cảnh gà trống nuôi con, nên gần như con trai mình cũng một tay em chăm sóc".

Ngồi gần đó là bà Hồng (bác ruột của H), chia sẻ: "H là đứa cháu gái ngoan, biết nghe lời, hiểu chuyện, thương mẹ lắm. Nó còn nhỏ tuổi nhưng gần như là trụ cột của cả gia đình, về cả kinh tế và tinh thần. Mẹ nó thì sức khỏe yếu lắm, mắc bệnh phổi nên cơ thể lúc nào cũng gầy gò, không làm được việc nặng. Mọi việc trong gia đình đều do cháu gánh vác cả.

Cháu nó chết quá oan uổng, chỉ mong cơ quan điều tra sớm có kết luận để kẻ ác phải chịu hình phạt thích đáng".

Bà H cũng cho biết thêm, chiều nay thi thể của H sẽ được đưa về nhà tang lễ Phùng Hưng (Hoàn Kiến, Hà Nội) để tổ chức tang lễ. Sau đó, gia đình sẽ đưa H về an táng tại nghĩa trang Văn Điển (Thanh Trì, Hà Nội).

Ngày 4/7, Công an Hà Nội thông tin, lực lượng chức năng đang điều tra, truy bắt đối tượng bắn cô gái 22 tuổi ở quận Long Biên.

Thông tin ban đầu, nạn nhân là em H (sinh năm 2002, ở phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 3/7. Cụ thể, nạn nhân đi sinh nhật bạn cùng bạn trai. Nhưng do xích mích, các đối tượng đã chờ lúc H. cùng bạn trai đi ra thì dùng súng bắn.

Hậu quả khiến nạn nhân H bị thương và tử vong. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Video: Hình ảnh người thân nạn nhân H vào sáng 5/7

Quỳnh Mai

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/me-co-gai-22-tuoi-bi-ban-o-ha-noi-con-be-noi-toi-phai-song-toi-100-tuoi-de-lam-cho-dua-cho-no-16924070513112066.htm