Mẹ Duy Mạnh: 'Không gì vui bằng con trai mình ghi bàn'

Bà Lê Thị Lan không giấu nổi sự hạnh phúc sau khi chứng kiến hậu vệ Đỗ Duy Mạnh ghi bàn, mở màn cho thắng lợi 3-1 của đội tuyển Việt Nam ngay trên sân Indonesia.

Trên sân Kapten I Wayan Dipta tối 15/10, trung vệ Đỗ Duy Mạnh là người ghi bàn mở tỷ số, góp công vào chiến thắng chung cuộc 3-1 của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia.

Chia sẻ với phóng viên Zing.vn sau trận đấu, bà Lê Thị Lan, mẹ Duy Mạnh không giấu nổi sự vui sướng: "Việt Nam đá trên cơ hoàn toàn so với Indonesia, không chỉ Duy Mạnh, toàn đội đã chơi quá tốt. Lúc con trai ghi bàn, cô nhảy cẫng lên vì vui sướng. Là một người mẹ có con đi đá bóng, không gì sung sướng bằng chứng kiến con mình ghi bàn".

Duy Mạnh ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Duy Mạnh ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Nhớ lại thời điểm Duy Mạnh gọi điện về nhà trước khi trận đấu diễn ra, bà cho biết: "Tối qua, khi Duy Mạnh gọi điện về nhà, cô nhắc nhở con cùng các tuyển thủ phải thi đấu hết mình vì người hâm mộ. Hơn 90 triệu người dân Việt Nam luôn đứng sau và ủng hộ các con. Bởi vậy, anh em phải nhắc nhau thi đấu tập trung, giữ được cái đầu lạnh và tránh được những chiếc thẻ vàng đáng tiếc như trong trận gặp Malaysia trên sân Mỹ Đình".

Có màn trình diễn tốt, nhưng Duy Mạnh vẫn mắc những sai sót trước Indonesia, đặc biệt trong bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 của đội chủ nhà. Đó là tình huống mà hậu vệ gốc Đông Anh đã để Riko Simanjuntak vặn sườn trước khi chuyền bóng cho Irfan Bachdim đệm bóng tung lưới Đặng Văn Lâm.

Có chút không hài lòng, bà nhận xét: "Lát nữa khi Mạnh gọi điện về, cô sẽ nhắc nhở em về sai lầm đó. Cô đã nhắc nhở con trước trận rằng phải hết sức thận trọng, bởi một sơ ý nhỏ nhất cũng sẽ giúp đội bạn ghi bàn. Đội nhà đã dẫn trước 3-0, nếu để gỡ hòa sẽ là điều hết sức đáng tiếc".

Pha lập công trước Indonesia mới là bàn thắng đầu tiên của Duy Mạnh trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Tính rộng ra, đây cũng là pha lập công đầu tiên của hậu vệ 23 tuổi cho các đội tuyển Việt Nam kể từ vòng chung kết U23 châu Á 2016.

"Không chỉ riêng Mạnh, bàn thắng sớm còn giải tỏa tâm lý cho toàn đội. Đã lâu Mạnh chưa ghi bàn, bởi vậy, bàn thắng này mang tính giải tỏa rất lớn", bà chia sẻ vui sướng.

Sau trận đấu với Indonesia, đội tuyển Việt Nam sẽ giải tán để các cầu thủ trở về CLB. Trận đấu tiếp theo của thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ là cuộc tiếp đón đội tuyển UAE vào ngày 14/11 trên sân Mỹ Đình.

Tuyển Việt Nam đứng sau Thái Lan trên bảng xếp hạng vì kém hiệu số bàn thắng. Đồ họa: Minh Phúc.

Tuyển Việt Nam đứng sau Thái Lan trên bảng xếp hạng vì kém hiệu số bàn thắng. Đồ họa: Minh Phúc.

Duy Mạnh mở tỷ số cho tuyển Việt Nam từ tình huống cố định Xuất phát từ tình huống lộn xộn trong khu vực cấm địa Indonesia sau quả phạt góc của Nguyễn Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh chớp cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam ở phút 26.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/me-duy-manh-khong-gi-vui-bang-con-trai-minh-ghi-ban-post1001917.html