Mẹ nơm nớp lo khi con gái tuổi dậy thì thường xuyên nghĩ đến… cái chết

Đối với nhiều người, ly hôn đã là một cú sốc lớn. Nhưng với chị Thu Minh (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), nỗi lo lắng ấy lại nhân lên gấp bội khi đứa con gái đang tuổi dậy thì thường xuyên nghĩ đến cái chết để thoát khỏi những áp lực cuộc sống.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nỗi lo mang tên… tự tử

Sau khi ly hôn, chị Minh nuôi con trai lớn, còn con gái ở với bố. Tưởng chừng khi về ở với bố, con gái sẽ tiếp tục được yêu thương, chiều chuộng như những năm tiểu học. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi con bước vào học Trung học cơ sở. Gánh nặng học tập mà người bố đặt lên vai con ngày càng lớn. Khi con bước vào tuổi dậy thì, sự sao nhãng học tập vì dành nhiều sự quan tâm cho các hoạt động khác đã khiến người bố thường xuyên nổi nóng, trút giận lên con.

Chỉ cần một tin nhắn từ cô giáo trên nhóm lớp về việc con bị điểm kém, quên vở hay đi học muộn, người bố sẽ nổi cơn thịnh nộ, mắng chửi, thậm chí ném đồ đạc vào người con. Đứa con gái tuổi mới lớn, nhạy cảm và non nớt, run lên bần bật vì sợ hãi. Những lúc ấy, trong tâm trí non nớt của con, cái chết trở thành lối thoát duy nhất để chấm dứt nỗi sợ hãi. "Chết là hết, chết là không phải đối diện với nỗi sợ bị bố đánh, bố chửi, bố đay nghiến…". Nỗi lòng của con khiến trái tim người mẹ như bị bóp nghẹt.

Từng bước ngăn chặn một bi kịch

Không ít lần, con gái đã chia sẻ với chị Minh về ý định tự tử vì quá sợ bố. Nỗi lo của chị Minh không phải là không có cơ sở. Con từng kể với mẹ rằng đã bước lên sân thượng nhưng rồi khựng lại. Đã có lần, con uống nước rửa chén, hỏi cách mua thuốc ngủ hay lang thang ngoài đường cả tối chỉ với một suy nghĩ duy nhất: "Chết quách cho xong!".

Mỗi lần nhận cuộc gọi từ con, chị Minh lại nơm nớp lo sợ. Chị chỉ yên lòng khi nghe giọng con rộn rã, và trái tim chị thắt lại khi nghe giọng con lặng đi, run rẩy. Khi con gọi đến trong trạng thái khủng hoảng, chị Minh biết mình phải hết sức bình tĩnh để tìm cách làm dịu nỗi sợ hãi trong con. Chị nhẹ nhàng trò chuyện, gợi mở để con được nói ra những cảm xúc, những nỗi niềm đang đè nén.

Mẹ ở bên để kéo con khỏi bờ vực của sự tuyệt vọng. Ảnh minh họa

Mẹ ở bên để kéo con khỏi bờ vực của sự tuyệt vọng. Ảnh minh họa

Song song với đó, chị cũng trấn an con rằng mình sẽ tìm cách nói chuyện với bố để bố bình tĩnh lại, không làm con tổn thương. Ngay sau cuộc gọi, chị Minh liền liên lạc với chồng cũ, lựa lời nói chuyện một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Chị cũng nhờ bà nội của con để mắt tới, trò chuyện và ở bên con những lúc cần thiết, đặc biệt khi con có nguy cơ bị bố bạo lực. Chị hiểu rằng, sự hiện diện của một người thân có thể giúp con bớt cô độc, bớt sợ hãi và vơi đi ý nghĩ tiêu cực về cái chết.

Trong lần con gái sợ hãi nhất, chị Minh đã động viên con về ở với mẹ. Sự ấm áp và an toàn khi ở bên mẹ đã giúp con gái tạm thời vượt qua cơn khủng hoảng.

Khi cuộc sống của con trở lại bình thường, chị Minh vẫn không ngừng trò chuyện, truyền những tư duy tích cực cho con. Chị lấy chính kinh nghiệm của bản thân để làm ví dụ, rằng ngay cả trong giai đoạn khó khăn nhất, chị luôn cố gắng nghĩ theo hướng tích cực. Đây là cách chị Minh không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt mà còn trang bị cho con một "tấm khiên" tinh thần vững chắc để đối phó với những thử thách trong tương lai.

Câu chuyện của chị Thu Minh không chỉ là lời cảnh tỉnh về áp lực học tập và bạo lực gia đình mà còn là một bài học về cách ứng xử đúng đắn khi con trẻ đối diện với những suy nghĩ tiêu cực. Sức mạnh của tình yêu, sự bình tĩnh và kỹ năng giao tiếp khéo léo của người mẹ đã trở thành "phao cứu sinh" kéo con gái trở lại từ bờ vực của tuyệt vọng.

Bảo Khuê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/me-nom-nop-lo-khi-con-gai-tuoi-day-thi-thuong-xuyen-nghi-den-cai-chet-20250910163945879.htm