'Mẹ ơi, con ơi hãy về đi': Tiếng khóc nghẹn giữa vùng lũ Nông Cống
Trên vùng quê ven sông Yên (Thanh Hóa), những cơn mưa lớn triền miên của bão số 10 vừa quét qua đã để lại nhiều tang thương, mất mát. Giữa những dòng xe cứu trợ, giữa tin tức cập nhật từng giờ về con số thiệt hại, vẫn còn hai bà cháu đang chờ được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.
Chờ nước rút để về làng yên nghỉ
Một vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra vào khoảng 20h tối ngày 29/9/2025, trên địa bàn xã Nông Cống (Thanh Hóa) khiến hai bà cháu tử vong. Nạn nhân là bà Lê Thị Đàm, sinh năm 1932 và cháu nội là Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 2000, ở thôn Làng Trù.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trong lúc di chuyển bằng thuyền ở vùng ngập lụt, hai bà cháu không may trượt ngã và bị nước cuốn trôi.

Người nhà nạn nhân dựng lều tạm ven đường để lập ban bàn thờ hai bà cháu, trong lúc chờ nước rút mới có thể an táng.
Đến trưa 1/10, trong lán nhỏ ven đường Quốc lộ, thi thể hai bà cháu đã được gia đình đưa đi hỏa táng và đặt trong hai tiểu quách với ban thờ tạm thời. Nỗi đau chồng nỗi đau với gia đình là chưa thể đưa tiễn hai người thân về nơi yên nghỉ, khi đường về làng, về nhà vẫn ngập sâu. Khu nghĩa trang cũng chìm trong nước bạc.

Hai bà cháu tạm an nghỉ trong lán ven đường.
Người thân chỉ còn biết cắm nén nhang, khóc nghẹn giữa trời mưa, mong linh hồn bà và cháu không lạc lõng, không lạnh lẽo. Họ ngồi bên thi thể người thân suốt ba ngày qua, không ăn, không ngủ, chỉ có tiếng khóc: “Mẹ ơi, con ơi hãy về đi, ở kia lạnh lắm”… Mắt họ đỏ hoe, bần thần nhìn về ngôi làng nhỏ vẫn đang trong bầu không khí u ám vì mất mát, đau thương. Giờ mọi người chỉ mong nước rút nhanh để đưa hai bà cháu về làng, về với nơi họ đã gắn bó nhiều thập kỷ.
Ông Nguyễn Văn Thụ, con rể của cụ Lê Thị Đàm mắt rưng rưng: “Mẹ tôi năm nay đã 93 tuổi, còn cháu Tiến mới ngoài 20. Cháu học xong cấp 3 đã đi làm ở công ty giày da gần nhà và đã có người yêu. Gia đình cũng có kế hoạch cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới. Không chỉ gia đình, mà người làng ai cũng thương cháu vì tính tình hiền lành, chịu khó. Cháu mất đi khi còn quá trẻ”.
Trong lán tạm là tiếng khóc thương não lòng: “Tiến ơi, con đã bảo bố mẹ cuối năm nay làm đám cưới cho con, sau mùa gặt, khi mưa đã tạnh, không còn lũ lụt tê mà, răng con lại bỏ đi giữa trời thu mù sương, buốt lạnh như ri hả con, bố mẹ sống làm răng nổi…”
Ông Thụ bần thần nhớ lại: “Vào đêm định mệnh đó, mẹ tôi, vợ chồng hai em và cháu Tiến ở trong ngôi làng sâu trũng đã vội vã chạy lụt. Bố thì loay hoay chạy lúa, Tiến vội vã lấy chiếc thuyền tôn để chở bà và mẹ đi sơ tán trước. Khi di chuyển do trời tối, nước sâu, nước chảy mạnh nên thuyền bị lật. Lúc đó, mẹ của Tiến ngã xuống nước nhưng túm được vào cành cây thoát nạn. Còn mẹ tôi ngã xuống nước, Tiến đã lao ra để cứu lấy bà, nhưng thật đau xót, lũ dữ đã cướp đi mạng sống của hai bà cháu”.
Cả đêm đó, mọi người trong gia đình thấp thỏm chờ lực lượng chức năng tìm kiếm hai bà cháu trong đêm mưa tầm tã.

Ánh mắt đỏ hoe, đau đớn ông Nguyễn Văn Thụ nhìn di ảnh mẹ và cháu trai.
Lũ lên nhanh, không kịp trở tay
Người dân ở đây cho biết, khu vực này năm nào cũng lụt nhưng chưa bao giờ lụt nặng như cơn bão số 10 vừa qua. Năm nay, lũ đến nhanh bà con trở tay không kịp. Con người, đồ đạc, vật dụng đã trôi theo dòng nước lũ.
Từ bao đời nay, người dân Nông Cống vẫn truyền nhau câu nói cay đắng: Nông Cống là mảnh đất “Sống thì ngâm da, chết thì ngâm xương” để nói về mảnh đất trũng thấp, hầu như năm nào cũng phải hứng chịu lũ lụt. Trước đây chỉ qua vài trận mưa xối xả từ dải núi Nưa tràn xuống là đồng ruộng ngập úng, lúa ngô không thể nào sống được.
Bà Nguyễn Thị Minh, thôn Cao Nhuận, xã Nông Cống chia sẻ: “Ở đây có năm, nước lên quá nhanh, một cụ già qua đời không kịp khâm liệm, chỉ biết quấn bạt kín quan tài, đặt lên gác nhà, thấp thỏm từng ngày chờ nước rút. Đến ngày hạ huyệt, bùn non ngập đến bắp chân, người khiêng trượt ngã giữa ruộng lầy. Người chết khi lũ lụt không có nổi một đám tang tử tế”.

Hơn 3000 ngôi nhà thuộc xã Nông Cống bị nhấn chìm trong nước do ảnh hưởng cơn bão số 10 gây ra.
Chiều 1/10, theo ghi nhận của phóng viên VOV, dù nước đã rút nhưng vẫn còn hàng nghìn hộ dân trên địa bàn xã Nông Cống bị cô lập. Chính quyền địa phương đã và đang phối hợp với lực lượng chức năng huy động tối đa phương tiện, nhân lực chuyển nhu yếu phẩm đến tay người dân. Nhiều tổ chức, cá nhân đã đến tận nơi trao hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với chính quyền địa phương và bà con nhân dân vùng lũ.
Như Báo Tiếng Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã đưa tin, xã Nông Cống là địa phương bị ngập nặng nhất toàn tỉnh Thanh Hóa trong hoàn lưu bão số 10. Lũ lụt đã khiến 3.200 hộ dân ở 30/44 thôn chìm trong biển nước. Đời sống người đảo lộn, thiếu nước sinh hoạt và mất điện suốt 4 ngày qua.
Bà con đang phải trải qua những giờ phút hết sức khó khăn. Cơn bão không chỉ giật đổ mái nhà, cuốn trôi làng mạc, mà còn xé toạc lòng người bằng những mất mát không gì có thể bù đắp được.