Mẹ Việt Nam Anh hùng gạt nỗi đau, luôn là chỗ dựa cho các con

Chia sẻ với PV trong căn nhà nhỏ ở thôn Do Hạ, xã Mê Linh, Hà Nội, Mẹ Sản nói, vẫn thường nhắn nhủ con, cháu: 'Các con, các cháu phải sống tử tế, học hành giỏi giang. Phải biết ơn những người ngã xuống để đất nước có được hòa bình hôm nay!'.

Ông Long hết lòng phụng dưỡng Mẹ Sản, cố gắng bù đắp phần nào mất mát lớn lao của Mẹ.

Ông Long hết lòng phụng dưỡng Mẹ Sản, cố gắng bù đắp phần nào mất mát lớn lao của Mẹ.

Hơn một thế kỷ, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sản đã đi qua nỗi đau mất mát khi chồng (cụ Ngô Văn Hùng, SN 1925; hy sinh năm 1951) và con trai Nguyễn Huy Vân (SN 1955, hy sinh năm 1978) để bảo vệ Tổ quốc. Giờ đây, mẹ vẫn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho con cháu.

Nhắc đến người con hy sinh (anh, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sản nghẹn lời. Mẹ có 6 người con trai, tất cả đều nhập ngũ, trong đó con trai Nguyễn Huy Vân hy sinh ở mặt trận biên giới phía Bắc. Ở tuổi 99, Mẹ vẫn còn nhớ như in ngày con ra trận.

“Tôi sinh được 7 người con, sáu trai và một gái. Hồi đó đất nước còn trong cảnh chiến tranh, hầu như gia đình nào cũng có người lên đường nhập ngũ. Nhà tôi cũng vậy, từng đứa một lần lượt khoác ba lô ra trận. Tiễn con đi, mẹ nào chẳng buồn, nhưng tôi chỉ biết động viên các con làm nghĩa vụ với Tổ quốc là trách nhiệm thiêng liêng. Đau lòng nhất là ngày nhận tin báo tử. Con trai của tôi đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Lúc ấy, tôi chỉ biết giấu nỗi đau, tiếp tục gắng gượng để làm chỗ dựa cho những đứa con còn lại” - Mẹ Nguyễn Thị Sản chia sẻ.

Ông Nguyễn Đức Long, con trai cả của Mẹ nhớ lại ngày nhận tin em trai hy sinh: "Năm 1978, em tôi mới 22 tuổi. Khi gia đình nhận được tin báo tử, cả nhà như sụp đổ nhưng chính mẹ tôi lại là người vực dậy nhanh nhất. Mẹ bảo: “Hạnh phúc nào cũng có hy sinh, chẳng may rơi vào gia đình mình thì mình phải chịu” và cả gia đình chúng tôi cố gắng bước tiếp”.

Như lời con trai trưởng của Mẹ Sản, Mẹ không bao giờ giữ con trai ở nhà. Sáu người con trai đều lần lượt đi bộ đội, bản thân ông Long cũng nhập ngũ từ năm 1970. Mẹ Sản nói, nghĩa vụ với đất nước là trên hết. Nhà có vắng chồng, vắng con trai thì vẫn phải chịu, miễn sao đất nước yên bình.

Những năm tháng nuôi các con trong cảnh thiếu thốn, Mẹ Sản không quên được cảnh mùa đông rét cắt da. Nhà nghèo, chăn không đủ, tôi phải trải rơm xuống chiếu cho ấm rồi đắp tạm. Dù nghèo khó nhưng Mẹ luôn cố cho các con học hành.

Cuộc sống thời bao cấp gian khó, Mẹ vẫn một tay gánh vác gia đình. "Nhiều khi anh em chúng tôi ngủ không có chăn, chỉ rơm lót giường, chiếu phủ lên trên. Thế mà mẹ vẫn động viên: “Có rơm là ấm rồi con ạ!. Sự lạc quan của Mẹ Sản là nguồn sức mạnh động viên gia đình vượt qua” - lời ông Long.

Ở tuổi 99, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sản vẫn nhớ như in chuyện về con trai mình...

Ở tuổi 99, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sản vẫn nhớ như in chuyện về con trai mình...

Giờ đây, khi mẹ ở tuổi “xưa nay hiếm”, ông Long và các em chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho mẹ. Ông vẫn thường tắm rửa, giặt giũ cho Mẹ. Ông Long giãi bày, đó là cái đạo của người làm con. Vu Lan tháng Bảy này, ông nghĩ nhiều đến chữ hiếu. Với ông và các em, báo hiếu mẹ không nằm ở hình thức mà ở việc phụng dưỡng hàng ngày, nhắc nhở con cháu sống tốt, học hành tử tế.

Con trai của Mẹ Sản cũng bày tỏ, thực sự ấm lòng khi thấy Nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp không quên gia đình có công. Việc thăm, tặng quà, không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là sự tri ân, ghi nhận. “Mẹ tôi vẫn bảo rằng. con mình hy sinh không vô ích, để hôm nay con cháu được sống trong hòa bình, được người đời tưởng nhớ" – ông Long xúc động chia sẻ.

Chuỗi sự kiện tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công, những người có hoàn cảnh khó khăn được Ban tổ chức Chương tình nghệ thuật "Ơn nghĩa sinh thành 2025" trao tặng ở 3 miền (Bắc – Trung – Nam) ; hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, thiết thực góp phần lan tỏa hơn nữa thông điệp về sự sẻ chia, lòng yêu nước, biết ơn thế hệ cha ông đã hy sinh cho hòa bình của hôm nay.

Duy Nguyễn

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/me-viet-nam-anh-hung-gat-noi-dau-luon-la-cho-dua-cho-cac-con-430899.html