Memphis Depay lập kỷ lục ghi bàn, Hà Lan suýt bị hạ knock-out ở Kaunas
Cựu sao Man United Memphis Depay lập đại công trong chiến thắng 3-2 nghẹt thở của Hà Lan trên sân của 'tí hon' Lithuania ở vòng loại World Cup.
Hành quân đến sân Darius Girėnas ở Kaunas, tuyển Hà Lan không nghĩ họ sẽ phải trải qua một trận cầu nghẹt thở trước một chủ nhà Lithuania nhỏ bé nhưng kiên cường. Bất chấp mọi gian nan, đội bóng có biệt danh "Lốc da cam" cuối cùng vẫn rời sân với chiến thắng sít sao 3-2, nhờ cú đúp của chân sút vĩ đại nhất lịch sử làng bóng Hà Lan - Memphis Depay.
Mới phút 11, Memphis Depay đã mở điểm cho đội khách bằng pha dứt điểm ở cự ly gần sau đường chuyền kiến tạo của Cody Gakpo. Bàn thứ 51 trong sự nghiệp quốc tế giúp Depay vượt qua Robin van Persie để trở thành chân sút số 1 của tuyển Hà Lan.

Memphis Depay tỏa sáng tại Lithuania
Tiếp đà hưng phấn, đội khách nhân đôi cách biệt phút 33 nhờ bàn thắng đầu tiên trong màu áo tuyển quốc gia của Quinten Timber, từ sai lầm trong hệ thống phòng ngự của chủ nhà Lithuania
Tưởng chừng chiến thắng dễ dàng nằm trong tầm tay Hà Lan nhưng chủ nhà Lithuania đã vùng lên mạnh mẽ. Phút 36, từ một pha xử lý tinh tế của đội trưởng Justas Lasickas, Gvidas Gineitis có cơ hội rút ngắn tỉ số còn 1-2. Chưa đầy 10 phút sau, Edvinas Girdvainis bật cao đánh đầu chính xác từ quả phạt cố định, đưa trận đấu về vạch xuất phát ngay trước giờ nghỉ.
Sang hiệp hai, tình hình căng thẳng kéo dài cho đến phút 63 khi Memphis Depay bật cao đón đường chuyền từ Denzel Dumfries và đánh đầu ghi bàn, ấn định chiến thắng 3-2 nghẹt thở cho đội khách. Cody Gakpo sau đó có pha dứt điểm dội xà ngang Lithuania còn đội chủ nhà không thể thêm một lần xé lưới Hà Lan.

Hà Lan giành chiến thắng nghẹt thở trước chủ nhà Lithuania
Trận đấu căng như dây đàn giữa Hà Lan và Lithuania kết thúc với phần thắng thuộc về đội khách nhờ tinh thần kiên cường và bản lĩnh của Depay—người không chỉ phá vỡ kỷ lục ghi bàn, mà còn là động lực để Hà Lan vượt qua thử thách, hướng đến chiếc vé World Cup 2026.
Chiến thắng quý giá này giúp Hà Lan lên ngôi đầu bảng G với 10 điểm sau 4 trận, tạm vượt qua Ba Lan dù đôi bên bằng điểm, chỉ xác định thứ hạng nhờ hiệu số bàn thắng bại (Ba Lan thắng Phần Lan 3-1, cùng được 10 điểm và đã đá nhiều hơn một trận).