Mệnh lệnh trái tim của 'Chiến dịch Quang Trung'
'Chiến dịch Quang Trung' xây nhà cho đồng bào vùng lũ kịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ cán đích không chỉ bằng số lượng nhà đã hoàn thành, mà với niềm tin được bồi đắp từ những hành động cụ thể, kịp thời, nhân văn.

Trung tướng Vũ Trung Kiên - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao tặng Bằng khen của BTL Bộ đội Biên phòng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong "Chiến dịch Quang Trung".
Khẳng định niềm tin với người dân vùng lũ
Căn nhà của ông Trần Thế Lâm ở khu phố Phú Hiệp 1, phường Hòa Hiệp tỉnh (Đắk Lắk) xây từ năm 2003 là tài sản lớn nhất của gia đình ông. Khi lũ dữ tràn về, ca nô không thể tiếp cận, ông Lâm đứng nhìn ngôi nhà bị nước lũ cuốn trôi, lòng đau như cắt vì toàn bộ tài sản không còn gì. Ba đêm liền sau lũ, ông phải ở nhờ nhà hàng xóm. Lũ qua đi, trước mắt ông chỉ còn lại đống gạch vụn. Khi được Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Lắk thông báo hỗ trợ xây nhà, ông Lâm gọi đó là “căn nhà trong mơ”, giấc mơ chưa từng nghĩ tới.
Căn nhà mới được xây dựng trên nền cũ rộng 44 m2. Con đường vào nhà nhỏ hẹp, sau mưa lũ lầy lội, xe chở vật liệu không thể tiếp cận. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Đắk Lắk phải dùng xe rùa, vận chuyển từng chuyến gạch, bao đất, xi măng. Bà con trong xóm, ai cũng bất ngờ và mừng cho ông Lâm. Thấy bộ đội về giúp, niềm vui lan sang từng ngôi nhà.
“Khi căn nhà hoàn thành, việc đầu tiên tôi làm là mời cán bộ, chiến sĩ BĐBP cùng bà con đến ăn cơm và nói lời cảm ơn. Tết Bính Ngọ 2026, tôi được ở trong căn nhà mới, mừng hơn trúng số đặc biệt”, ông Lâm chia sẻ khi nói về tình người, tình quân dân nhận được giữa lúc khó khăn nhất.
Ông Huỳnh Ngọc Thuyền ở thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân (Đắk Lắk) có hoàn cảnh khá éo le. Vợ mất sớm vì tai biến, các con lập nghiệp ở phương xa, ông Thuyền sống một mình trong căn nhà được dựng lên cách đây hơn 30 năm, nơi lưu giữ trọn vẹn ký ức của gia đình. Những ngày mưa lũ tràn về cuốn đi tất cả, căn nhà cũ gần như không thể sử dụng. Di ảnh của người vợ quá cố, thứ quan trọng nhất với ông may mắn đã được ông gửi sang nhà anh trai từ trước, nên còn vẹn nguyên… Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, BĐBP Đắk Lắk đã hỗ trợ xây dựng căn nhà mới cho ông Thuyền.
Để kịp tiến độ, cán chiến sĩ BĐBP tranh thủ làm đêm, thứ Bảy, Chủ nhật, không quản ngại khó khăn. Trung tá Huỳnh Ngọc Duy, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật BĐBP Đắk Lắk trực tiếp cùng bộ đội bám sát từng hạng mục thi công chia sẻ: "Đến nay, phần lớn các gia đình được xây dựng, sửa chữa lại nhà cửa do mưa lũ làm đổ sập cơ bản đã hoàn thiện. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã tận tình giúp các bà con mất nhà, hỏng nhà xây dựng, sửa chữa lại. trước Tết Nguyên đán, nhiều hộ đã dọn về ở trong những ngôi nhà mới. Bà con đều vui mừng, cảm động, càng thấm thía giá trị của sự sẻ chia, việc làm nghĩa tình với tinh thần trách nhiệm sâu nặng của BĐBP…”.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân - Phó Chính ủy BĐBP tặng quà cho các hộ dân trong “Chiến dịch Quang Trung”. Ảnh: TTXVN phát
Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ
Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy BĐBP cho biết: Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, BĐBP các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng... thay phiên nhau làm việc liên tục "3 ca, 4 kíp" ngày đêm, phối hợp nhịp nhàng. Ban đêm, giữa núi rừng tối mịt, ánh đèn pin cá nhân loang loáng tạo nên không khí lao động cần mẫn đầy xúc động.
Nhiệm vụ của BĐBP trong chiến dịch không chỉ dừng lại ở việc xây nhà, mà còn giúp dân kê dọn đồ đạc, nạo vét giếng nước, sửa chữa bàn ghế hư hỏng; cùng với lực lượng quân y biên phòng tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, phun thuốc khử trùng xử lý môi trường sau lũ để ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát… Những ngôi nhà mới được dựng lên vừa vững chãi bởi bê tông cốt thép, vừa ấm áp tình quân dân, được kết dính bằng những giọt mồ hôi và tấm lòng "Bộ đội Cụ Hồ".
Có đi mới thấy, có đến tận nơi mới hiểu, BĐBP đang "vượt nắng, thắng mưa" để dựng móng, lợp nhà cho đồng bào sớm có nơi ăn, chốn ở. Đây chính là tính nhân văn cao cả của Đảng, Nhà nước để "không bỏ lại ai phía sau". Sự hùng cường của đất nước rõ ràng không chỉ đo bằng những công trình vươn cao, mà còn được đo bằng sự vững chãi từ những mái nhà nơi biên cương, hải đảo, nơi rốn lũ.
"Chiến dịch Quang Trung" là đỉnh cao của lòng nhân ái. Chiến thắng của chiến dịch không chỉ được khẳng định về tiến độ. Tính đến ngày 30/12/2025, đã có 34.759 nhà bị hư hỏng được hoàn thành sửa chữa, đạt 100% mục tiêu đề ra và đến chiều 6/1/2026, đã có 1.046/1.597 căn nhà được xây dựng mơi hoàn thành, đạt 65,5%”, kịp thời cho người dân an cư lạc nghiệp trước Tết.
Như lời phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định: "Chiến dịch Quang Trung là chiến dịch không có tiếng súng, song phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người dân". Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương vừa chạy đua với thời gian, vừa bảo đảm mỗi căn nhà dựng lên phải chắc chắn, là chỗ ở an toàn cho người dân mỗi khi xảy ra bão lũ.
Công tác tái thiết nhà ở cho người dân vùng lũ được thực hiện theo tiêu chuẩn "3 cứng" của Bộ Xây dựng; nhà có gác lửng và khung chịu lực vững vàng. Tùy điều kiện từng địa bàn, lực lượng thi công có thể gia cố thêm công năng phòng tránh lũ. “Chiến dịch Quang Trung” là mô hình mẫu chiến dịch khẩn cấp, nhưng đặt nền móng cho chiến lược dài hạn ứng phó với thiên tai; thể hiện sự linh hoạt của bộ máy chính trị, sự đồng lòng của xã hội và sự gắn kết giữa Nhà nước với nhân dân.
"Chiến dịch Quang Trung" với tổng kinh phí hỗ trợ các địa phương từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng khoảng 5.256 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương khoảng 4.335 tỷ đồng; nguồn lực xã hội hóa huy động qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hơn 486 tỷ đồng. Các địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh… cũng đã ủng hộ nguồn lực gần 445 tỷ đồng”.













