Mệnh lệnh từ trái tim
Giữa núi rừng Tây Giang, Nam Giang – những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ cuối năm 2025, hình ảnh những người lính Biên phòng TP Đà Nẵng ngày đêm 'vượt nắng, thắng mưa', gùi vật liệu, dựng, sửa chữa nhà cho đồng bào Cơ Tu trong Chiến dịch Quang Trung đã trở thành điểm sáng đầy nhân văn. Chỉ trong thời gian ngắn (từ 7-12-2025 đến 8-1-2026), 19 căn nhà mới khang trang được 'thần tốc' hoàn thành, không chỉ giúp người dân ổn định chỗ ở mà còn thắp lên niềm tin, hy vọng sau thiên tai.

Bàn giao nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” cho bà con tại Tây Giang.
Vượt nắng, thắng mưa
Cả tuần nay, ông Pơ Loong Nhác (thôn Đắc Ôốc, xã La Dêê, TP Đà Nẵng) vẫn ngỡ như đang mơ khi đứng trước ngôi nhà mới của gia đình mình. Tháng 10-2025, mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến mảng đồi sau nhà bị sạt lở, đất bùn tràn vào, làm ngôi nhà vốn đã xuống cấp của gia đình ông bị hư hỏng nặng. Rất may, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Đồn Biên phòng (ĐBP) cửa khẩu quốc tế Nam Giang, gia đình ông đã được di dời đến nơi an toàn, không có thiệt hại về người. Nhưng nỗi lo về chỗ ăn ở cho vợ con vẫn đè nặng khi gia đình vốn khó khăn nay lại gánh thêm hậu quả thiên tai.
Hơn một tháng sau, tin vui đến với ông Nhác khi gia đình được Nhà nước hỗ trợ làm nhà mới, cùng sự giúp sức ngày công của chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn. Từ ngày khởi công, cán bộ, chiến sĩ BĐBP, Công an, dân quân luôn có mặt, miệt mài triển khai từng hạng mục. Những đôi tay quen cầm súng, cầm bút nay thoăn thoắt dựng cột, lợp tôn, gia cố tường nhà. Mỗi nhịp búa, mỗi viên gạch không chỉ dựng nên một mái ấm, mà còn dựng lại niềm tin cho người dân sau bão lũ.
Chia sẻ về tinh thần khẩn trương trong “Chiến dịch Quang Trung”, Đại úy Trần Phước Quang - Đội trưởng Đội Vận động quần chúng ĐBP cửa khẩu quốc tế Nam Giang cho biết: “Với chúng tôi, giúp dân dựng lại nhà cửa không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tình cảm. Sau mưa lũ, nhiều gia đình phải ở nhờ, rất vất vả, nhất là khi trời vẫn mưa, mùa đông lại giá lạnh. Anh em ai cũng sốt ruột nên sẵn sàng làm xuyên trưa, xuyên đêm, chỉ mong bà con sớm có chỗ ở an toàn”.
Không chỉ tập trung làm nhà cho từng hộ dân, “Chiến dịch Quang Trung” còn hướng đến những công trình mang ý nghĩa lâu dài. Xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề sau các đợt mưa lũ tháng 10, 11-2025, với hàng trăm hộ dân phải di dời do nguy cơ sạt lở. Bên cạnh việc vận động hỗ trợ lương thực, thực phẩm, ĐBP Ga Ry đã kêu gọi Tập đoàn Truyền thông và Giải trí HG Group cùng nhóm Từ thiện Hy vọng (TP Hà Nội) chung tay xây dựng công trình Nhà tránh trú bão, sạt lở cho người dân. Đây được xác định là công trình đặc biệt trong “Chiến dịch Quang Trung” của ĐBP Ga Ry, phục vụ cho 12 thôn xã Hùng Sơn – địa bàn quản lý của đơn vị. Với kinh phí đầu tư 600 triệu đồng, công trình được cải tạo từ Phòng đọc Biên giới với các hạng mục hoàn chỉnh như đường đi, lát nền, lắp cửa sắt, ốp tường, trần nhà và khu vệ sinh, đủ điều kiện cho khoảng 150 người ăn ở, sinh hoạt khi xảy ra thiên tai.
Bà Coor Thị Ích - Trưởng thôn Pứt (xã Hùng Sơn) xúc động chia sẻ: “Đợt mưa lũ cuối năm 2025 khiến bà con phải đi ở nhờ, rất chật chội, vất vả. Nay có Nhà tránh trú bão, sạt lở, bà con yên tâm hơn khi có chỗ ở an toàn. Chúng tôi rất cảm ơn cán bộ, chiến sĩ ĐBP Ga Ry đã luôn quan tâm tới nhân dân”…
Thắt chặt tình quân – dân
Ngày 19-12-2025, UBND thành phố và Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tiếp tục giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố dựng mới và sửa chữa 5 căn nhà cho đồng bào Cơ Tu tại xã Tây Giang. Chỉ sau 4 ngày, 50 CBCS từ các ĐBP, Hải đội 2, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng đã xung phong tham gia chiến dịch và ngay trong buổi chiều xuất quân đã bắt tay vào công việc.
Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa phùn kéo dài, nhiệt độ chỉ 12–13 độ C, tiến độ thi công vẫn được đảm bảo. Dưới làn mưa lạnh, những giọt mồ hôi vẫn rịn trên gương mặt sạm nắng của “người lính thợ”. Khối lượng công việc tăng lên, song không ai nề hà, tất cả đều chung quyết tâm hoàn thành sớm để bà con có nhà ở ổn định, kịp đón Tết Bính Ngọ.
Ông Arâl Nhim (thôn A Rớt, xã Tây Giang), một trong những hộ được hỗ trợ, xúc động nói: “Gia đình tôi rất biết ơn các chú BĐBP. Dù 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch, các chú vẫn làm không nghỉ buổi nào. Nhờ sự tận tình ấy mà gia đình tôi có được căn nhà mới như hôm nay”.

BĐBP và Công an xây dựng nhà cho bà con tại Nam Giang trong “Chiến dịch Quang Trung”.
Ngày bàn giao nhà trở thành ngày hội của cả thôn A Rớt, A Xoo. Phụ nữ khoác trang phục truyền thống rạng rỡ, trẻ em nô đùa trên nền gạch hoa mới, những gùi mía, túi nấm được đặt sẵn trước hiên nhà làm quà tiễn những người lính. Với họ, những ngày bộ đội về buôn bản giúp dân dựng lại nhà ở sau mưa lũ mãi là ký ức đẹp không thể phai mờ…
Khẳng định ý nghĩa sâu sắc của chiến dịch, Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy BĐBP TP Đà Nẵng nhấn mạnh: “Chiến dịch Quang Trung thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền đối với nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ban chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng đã triển khai chiến dịch với tinh thần “thần tốc”. Chỉ hơn 1 tháng, từ ngày 7-12-2025 đến 8-1-2026, BĐBP thành phố đã hoàn thành 19 ngôi nhà, trong đó có 5 ngôi nhà xây mới hoàn toàn và 14 căn nhà sửa chữa. Việc giúp dân dựng lại nhà cửa không chỉ là nhiệm vụ mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của người lính Biên phòng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và tăng cường thế trận lòng dân nơi biên giới”.
Sau hơn 1 tháng triển khai Chiến dịch Quang Trung với tinh thần “Táo bạo, quyết liệt, thần tốc”, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, vượt tiến độ đề ra 7 ngày. Không chỉ khắc phục hậu quả thiên tai trước mắt, chiến dịch còn mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, thể hiện rõ bản lĩnh, trách nhiệm và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình; đồng thời tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt quân – dân nơi biên giới, biển, đảo.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/menh-lenh-tu-trai-tim-post335724.html











