Mệnh lệnh từ trái tim
Mỗi độ tết đến, xuân về, cùng với niềm vui đoàn viên, sum họp, một mệnh lệnh lặng thầm nhưng mạnh mẽ trong cộng đồng: chăm lo để mọi người, mọi nhà đều có tết. Đó không chỉ là chủ trương xuyên suốt của Đảng, Nhà nước với tinh thần 'không ai bị bỏ lại phía sau' mà còn là mạch nguồn nhân văn bền bỉ của dân tộc Việt Nam, được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực từ Trung ương đến địa phương.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Bước vào Xuân 2026, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức thi đua hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, yêu cầu chăm lo an sinh, bảo đảm đời sống Nhân dân càng được đặt ra rõ nét. Chủ trương “không ai bị bỏ lại phía sau” không phải là khẩu hiệu mang tính hình thức, mà đã trở thành định hướng hành động nhất quán trong các nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước. Mỗi dịp tết đến, các chương trình chăm lo cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động xa quê, người yếu thế trong xã hội... được triển khai đồng bộ, tạo nên sức lan tỏa rộng khắp.
Là tỉnh có quy mô dân số lớn, địa bàn rộng, tinh thần ấy càng được thể hiện rõ nét qua sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Ngay từ những tháng cuối năm, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tỉnh Thanh Hóa đã chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo tết cho các đối tượng chính sách và người nghèo. Công tác rà soát, lập danh sách được thực hiện kỹ lưỡng đến tận thôn, bản, khu phố, hạn chế thấp nhất tình trạng bỏ sót hoặc trùng lặp.
Nhiều chương trình mang đậm dấu ấn nhân văn tiếp tục được duy trì và mở rộng. Chương trình “Tết vì người nghèo”, “Xuân nhân ái”, “Tết sum vầy - Xuân yêu thương”, “Chuyến xe công đoàn”... trở thành điểm hẹn nghĩa tình mỗi dịp cuối năm. Hàng chục nghìn suất quà tết đã được trao tận tay các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Không chỉ là phần quà vật chất, đó còn là sự động viên tinh thần, là thông điệp sẻ chia để người nhận cảm nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng.
Ở khu vực miền núi Thanh Hóa, những chuyến xe chở hàng tết ngược dốc, băng rừng đến với bà con vùng cao đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, lực lượng vũ trang trực tiếp đến thăm hỏi, chúc tết, trao quà cho các hộ gia đình khó khăn, các đồn biên phòng, điểm trường lẻ... Có nơi, cùng với quà tết, người dân còn được hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, nhu yếu phẩm sản xuất - những “món quà sinh kế” giúp họ vững vàng hơn sau tết.
Tại khu vực đô thị và các khu công nghiệp của tỉnh, hoạt động chăm lo cho công nhân, người lao động cũng được chú trọng. Các cấp công đoàn phối hợp với doanh nghiệp tổ chức chương trình đón tết sớm, tặng quà, hỗ trợ vé xe, tổ chức gian hàng giảm giá, “Chợ tết công đoàn” với nhiều mặt hàng thiết yếu. Nhiều doanh nghiệp, dù còn khó khăn, vẫn nỗ lực duy trì thưởng tết, hỗ trợ thêm thu nhập để người lao động yên tâm gắn bó. Những việc làm đó không chỉ giúp người lao động có cái tết đủ đầy hơn, mà còn củng cố niềm tin và sự đồng hành giữa doanh nghiệp với người lao động.
Một điểm sáng khác là sự chung tay mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Các hội đồng hương, câu lạc bộ thiện nguyện, nhóm bạn trẻ, nhà chùa, giáo xứ... cũng tích cực tổ chức trao quà, nấu bánh chưng, tặng áo ấm, nhu yếu phẩm cho người khó khăn. Từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược, tinh thần sẻ chia được lan tỏa sâu rộng.
Thực tế cho thấy, chăm lo tết cho người nghèo và các đối tượng yếu thế không chỉ là hoạt động an sinh đơn thuần, mà còn có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Khi mọi người, mọi nhà đều được đón tết trong sự quan tâm và chia sẻ, niềm tin với Đảng và hệ thống chính trị được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.
Tinh thần “không để bất kỳ ai không có tết” cũng phản ánh bản sắc tốt đẹp của dân tộc Việt Nam - truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Trong nhịp sống hiện đại, giá trị ấy không hề mai một mà tiếp tục được khơi dậy bằng những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả hơn. Sự kết nối giữa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước với tấm lòng của Nhân dân tạo nên sức mạnh cộng hưởng, giúp công tác an sinh ngày càng bền vững.
Xuân mới không chỉ mở ra một vòng tuần hoàn mới của thời gian, mà còn mở ra niềm tin và kỳ vọng. Khi những ngôi nhà khó khăn có thêm bánh chưng xanh, khi người già neo đơn có người đến thăm hỏi, khi công nhân xa quê có vé xe trở về sum họp, khi trẻ em nghèo có bộ quần áo mới... thì mùa xuân mới thực sự trở nên trọn vẹn. Đó chính là thành quả của một chủ trương đúng đắn, một hệ thống chính trị trách nhiệm và một cộng đồng giàu lòng nhân ái.
“Mệnh lệnh từ trái tim” - mệnh lệnh chăm lo cho con người - sẽ còn tiếp tục được thực hiện không chỉ trong dịp tết, mà trong suốt hành trình phát triển. Để mỗi mùa xuân đến, niềm vui không chỉ hiện diện trong từng mái ấm, mà còn lan tỏa thành khí thế mới, động lực mới, góp phần xây dựng Thanh Hóa và đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/menh-lenh-tu-trai-tim-278318.htm











