Miền cỏ tranh - tiểu thuyết mới của nhà văn Nguyễn Minh Ngọc
Nhà văn Nguyễn Minh Ngọc vừa có tiểu thuyết mới Miền cỏ tranh (NXB Quân đội Nhân dân). Tiểu thuyết này được nhà văn viết trong vòng 1 năm, từ tháng 8/2023-8/2024.

Tiểu thuyết Miền cỏ tranh của nhà văn - đại tá Nguyễn Minh Ngọc. Ảnh do nhà văn cung cấp
Theo chia sẻ của nhà văn - nhà lý luận phê bình Tô Hoàng: “Hơn 300 trang sách, địa điểm hành động trải dài trên vùng đất “Miền Đông gian lao mà anh dũng”, qua Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Long, Phước Long, với những cuộc đụng độ nảy lửa giữa ta và địch; qua những trận đánh lừng lẫy chiến công, những chiến dịch đã đi vào sử sách, chống lại các trận càn “tìm, diệt” của địch. Điều kỳ lạ là, không tính tới các nhân vật phụ trợ, suốt ngần ấy trang viết, câu chuyện chỉ nhắm cái đích khám phá và mở ra tính cách quả cảm, can trường của một nhân vật: Anh lính Mười Lượng. Văn chương “người thật - việc thật” xoắn quyện với văn chương hư cấu của tiểu thuyết. Và điều này thì bảo đảm chắc chắn: Tính chân thật của việc miêu tả sự kiện, miêu tả con người là một trong những yếu tố khiến bạn không rời mắt khỏi trang sách!”.
Nhà văn - đại tá Nguyễn Minh Ngọc sinh năm 1957, quê ở Đức Quang (Đức Thọ, Hà Tĩnh), hiện sống cùng gia đình tại TP Hồ Chí Minh, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Ông từng đoạt giải nhì truyện ngắn Cây bút vàng (1996-1998) do Hội Nhà văn Việt Nam và Bộ Công an tổ chức, giải nhất cuộc thi bút ký “Khánh Hòa xưa và nay” do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa tổ chức (năm 2003), giải đồng Sách hay của Hội Xuất bản Việt Nam dành cho cuốn Một thoáng đất và người (năm 2015). Nhà văn Nguyễn Minh Ngọc là tác giả gần 20 tập truyện ngắn, bút ký, truyện dài, ký sự, chân dung và tiểu thuyết.
Trong năm 2025, Miền cỏ tranh là đầu sách thứ hai của nhà văn Nguyễn Minh Ngọc ra mắt bạn đọc, sau cuốn chân dung Cho mùa xuân ở lại (NXB Kim Đồng).