Miền nam Thái Lan bị nhấn chìm trong trận mưa lịch sử '300 năm có một'

Hôm 25/11, CNN đưa tin một trận mưa với lượng mưa '300 năm có một' đã tàn phá miền nam Thái Lan, mang theo nước lũ cao hơn 2,4 mét, khiến nhà cửa ngập sâu, trong đó một khoa sản đang chăm sóc 30 trẻ sơ sinh bị ngập nặng tại một thành phố.

Theo Bộ Y tế Công cộng, ít nhất 19 người trên khắp miền nam Thái Lan đã thiệt mạng, chủ yếu do điện giật và các tai nạn liên quan đến lũ lụt. Theo Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan, trận mưa lớn nhất được ghi nhận tại thành phố Hat Yai, một trung tâm giao thông và thương mại lớn của tỉnh Songkhla, nơi ghi nhận "trận mưa lớn nhất trong 300 năm".

Theo cơ quan chức năng, loại mưa rào này rất hiếm, với khả năng xảy ra 300 năm một lần. Tính đến ngày 24/11, 9 tỉnh trên khắp miền nam Thái Lan vẫn đang bị ngập lụt, ảnh hưởng đến hơn 127.000 hộ gia đình. Một số nơi đã ghi nhận lượng mưa tích tụ gần 400 mm. Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn do nước sông tràn bờ và lũ quét.

Tại Hat Yai, nước lũ dâng cao tới 2,5 mét tràn qua thành phố, nhấn chìm nhiều nhà cửa. Hình ảnh từ thành phố cho thấy toàn bộ đường sá chìm trong nước, nhà cửa ngập một nửa trong làn nước trong khi các đội cứu hộ phải dùng thuyền giải cứu người dân và cung cấp hàng tiếp tế.

Các nhân viên tại Bệnh viện Hat Yai đã mô tả cảnh tượng hỗn loạn vào ngày 25/11 với nguồn cung cấp nước và điện bị cắt một phần kể từ tối 24/11.

Khu vực Hat Yai, Thái Lan ngập sâu trong mưa, lũ - Ảnh: Reuters

Khu vực Hat Yai, Thái Lan ngập sâu trong mưa, lũ - Ảnh: Reuters

Có khoảng 30 trẻ sơ sinh trong khoa nhi mà cha mẹ các em không có mặt tại bệnh viện. "Bệnh viện phải chăm sóc các em" - y tá Fasiya Fatonni của bệnh viện cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng cha mẹ các em "rất lo lắng nhưng họ không thể đến đây, nước đang dâng cao và mọi phương tiện giao thông đều bị cắt đứt".

Cô đã chia sẻ những bức ảnh về khoa nhi, cho thấy các y tá ngồi trong một căn phòng tối chỉ được thắp sáng bằng một ngọn đèn; quạt đứng được đặt xung quanh phòng để giữ cho trẻ sơ sinh mát mẻ trong nôi. Khoa nằm trên tầng ba của bệnh viện, đủ cao để họ không cần phải sơ tán.

Nhưng một y tá khác có tên Pattiya Ruamsook, lo lắng về tình trạng lũ lụt đang dâng cao. "Hôm qua, nước chỉ ngập tầng một, giờ đã dâng lên tầng hai" - cô cho biết.

Khoảng 500 người đang ở trong bệnh viện tính đến ngày 25/11, bao gồm 200 bệnh nhân nội trú.

Sở Thủy lợi cho biết hôm 24/11 rằng họ đang làm việc với nhiều cơ quan chính phủ khác và các quan chức địa phương để ứng phó với lũ lụt trong khu vực, bao gồm việc điều xe tải đến giao hàng tiếp tế và sơ tán những người ở các khu vực có nguy cơ cao. Họ cũng đang nỗ lực thoát nước lũ nhanh nhất có thể, lắp đặt hàng chục máy bơm nước và cánh quạt để chuyển hướng nước lũ vào hồ Songkhla gần đó và Vịnh Thái Lan, ngoài khơi bờ biển phía đông của đất nước.

Thị trấn Hat Yai, miền nam Thái Lan chìm trong nước lũ - Ảnh: Reuters

Thị trấn Hat Yai, miền nam Thái Lan chìm trong nước lũ - Ảnh: Reuters

Theo Sở Thủy lợi, khi mưa lớn kết thúc, tình trạng lũ lụt ở các tỉnh phía Nam dự kiến sẽ "dần dần giảm bớt", mặc dù chính quyền đang "đặc biệt cảnh giác" đối với các khu vực trũng thấp.

Những trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày cũng đã ảnh hưởng đến các nước láng giềng. Tại Malaysia, hơn 15.000 người phải trú ẩn, mặc dù chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo, theo Reuters.

Trong khi đó, tại miền Trung Việt Nam, lũ lụt và lở đất đã khiến nhiều người thiệt mạng trong tuần qua và khiến 1,1 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp mất điện, hiện mực nước đã bắt đầu rút ngày 24/11, theo Reuters.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận người dân trên mái nhà ở Hat Yai, miền nam Thái Lan - Ảnh: Reuters

Lực lượng cứu hộ tiếp cận người dân trên mái nhà ở Hat Yai, miền nam Thái Lan - Ảnh: Reuters

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/mien-nam-thai-lan-bi-nhan-chim-trong-tran-mua-lich-su-300-nam-co-mot_186113.html