Mồ côi mẹ từ thuở lọt lòng, bé gái lay lắt cùng cha giữa bản nghèo heo hút

Giây phút Bảo Vy chào đời cũng là lúc người mẹ trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện vì băng huyết.Từ đó đến nay, em chưa một lần được bú mẹ. Những ngày không có sữa, người cha nấu cơm loãng pha cho con uống.

Qua lời giới thiệu của Hiệu trưởng Trường Mầm non Keng Đu (xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), chúng tôi tìm đến hoàn cảnh cháu Lương Bảo Vy (3 tuổi, trú bản Keng Đu).

Từ thị trấn Mường Xén, vượt qua 70 km đường núi độc đạo, trơn trượt mới đến được trung tâm xã biên giới Keng Đu, là nơi vùng sâu và xa nhất của huyện miền núi Kỳ Sơn. Con đường “khổ sở” này là một trong những lý do khiến Keng Đu vẫn nghèo, đời sống kinh tế của người dân gần như tự cung, tự cấp, tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 80%.

Bà nội Lương Thị Thoong cùng bé Bảo Vy bên những thùng sữa được tặng. Ảnh: T.L

Bà nội Lương Thị Thoong cùng bé Bảo Vy bên những thùng sữa được tặng. Ảnh: T.L

Ngồi trước ngôi nhà ọp ẹp, trơ nền đất, bà nội Lương Thị Thoong ngồi ôm cháu, thủ thỉ gì đó vào tai đứa trẻ đang ngân ngấn nước mắt. Nhờ cô Trần Thị Lan - hiệu trưởng Trường mầm non Keng Đu phiên dịch, chúng tôi mới biết bà Thoong đang vỗ về Bảo Vy khi bé liên tục hỏi về mẹ.

Cô Lan chia sẻ, mẹ của bé, chị Vi Thị Dầu là người dân tộc Thái, quê gốc ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn. Năm 2014, sau khi tốt nghiệp Đại học, chị Dầu xung phong lên xã Keng Đu công tác tại trường mầm non Keng Đu. Trong 6 năm làm việc, chị được đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh yêu mến vì tấm lòng nhiệt huyết, yêu thương con trẻ, sẵn sàng đến những bản xa xôi, đường sá khó khăn để dạy các bé.

“Mặc dù không phải qua sông qua đò như những nơi khác nhưng trước kia, mỗi lần cô Dầu vào điểm trường ở bản là một lần đối mặt với hiểm nguy, rất vất vả. Những ngày trời mưa, đường trơn trượt, đi xe máy yếu tay là ngã nháo nhào. Khi vào đến trường, người như mới lội ở dưới bùn lên, thương lắm", bà Lan tâm sự.

Trong khoảng thời gian đó, chị Dầu gặp gỡ và lập gia đình với anh Lương Văn Khoa (SN 1995, người trên địa bàn). Tương lai một mái ấm có tiếng cười trẻ thơ dần trở thành hiện thực khi chị mang thai, đến năm 2020 thì sinh bé Lương Bảo Vy. Trớ trêu thay, giây phút Vy chào đời cũng là lúc người mẹ trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện vì băng huyết.

Giáo viên trường mầm non Keng Đu tích góp mua sữa cho Vy từ ngày mới lọt lòng mẹ. Ảnh: T.L

Giáo viên trường mầm non Keng Đu tích góp mua sữa cho Vy từ ngày mới lọt lòng mẹ. Ảnh: T.L

Con mới sinh còn đỏ hỏn cứ khóc ngặt trên tay, anh Khoa chỉ biết nén đau buồn, gửi con cho bà nội chăm sóc, còn mình vào rừng kiếm măng, rau rừng bán, kiếm tiền mưu sinh qua ngày.

“Ngày bé mới chào đời, em mang bình sữa đi xin những người cũng vừa sinh ở bệnh viện, nhưng không xin được nên đành đưa con về nhà. Con chưa từng được bú mẹ, em chỉ biết nấu cơm loãng pha cho con uống", anh cúi đầu nghẹn giọng.

Gánh nặng gia đình đổ dồn lên đôi vai của anh Khoa. Gần 3 năm qua, ngày nào may mắn có ai thuê thì kiếm được 50-100 nghìn đồng mua gạo. Những ngày mưa gió, mâm cơm có thêm con nhát, chuột rừng. “Ăn uống thiếu dinh dưỡng nên con nó còi cọc không lớn được. Hiếm hoi lắm có đoàn thiện nguyện vào cho cái áo, gói mỳ, con có thêm hộp sữa, niềm vui chẳng gì có thể sánh bằng”, người bố trẻ trải lòng.

Con dâu mất sớm, con trai phải đi kiếm tiền, bà Thoong bỗng trở thành cha mẹ của Bảo Vy. Một mình bà loay hoay cả ngày lẫn đêm, chẳng ăn ngủ nổi vì cháu thường xuyên quấy khóc. Thương cho hoàn cảnh khốn khó gia đình, đồng nghiệp của chị Dầu chạy vạy khắp nơi vận động giúp đỡ. Tiếc rằng ở nơi khó khăn như Keng Đu chẳng mấy ai dư giả, số tiền kêu gọi được chẳng đáng là bao.

Thi thoảng các giáo viên ở Trường Mầm non xã Keng Đu chia sẻ những đồng lương vào thăm, động viên và mua ít sữa cho đứa trẻ thiệt thòi. Ảnh: T.L

Thi thoảng các giáo viên ở Trường Mầm non xã Keng Đu chia sẻ những đồng lương vào thăm, động viên và mua ít sữa cho đứa trẻ thiệt thòi. Ảnh: T.L

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Keng Đu (huyện Kỳ Sơn) Lương Văn Ngam cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Khoa rất khó khăn, vợ mất, con thơ, không công việc ổn định. Chính quyền địa phương cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên. Qua các phương tiện truyền thông, rất mong quý cơ quan, tổ chức, các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ gia đình anh vượt qua khó khăn, bé Vy có thêm điều kiện phát triển.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Bà Trần Thị Lan – Hiệu trưởng Trường Mầm non Keng Đu, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Số điện thoại: 0976344234

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.174 (bé Lương Bảo Vy)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/mo-coi-me-tu-thuo-lot-long-be-gai-lay-lat-cung-cha-giua-ban-ngheo-heo-hut-2159114.html