Mốc thời gian hẹn hò vụ bạn gái cũ tố Tử Du (Nghịch Ái), lộ diện người thanh minh
Tử Du đăng bài trong siêu thoại Weibo, khẳng định độc thân. Nhìn lại mốc thời gian hẹn hò của anh và người yêu cũ (P.), cư dân mạng cho rằng cả hai đều có phần đáng trách.
Dựa theo lời kể của P. cùng loạt hình, video mà "tay săn ảnh" Lưu Đại Chùy đăng tải (tối 24/7), dưới đây là tóm tắt mốc thời gian qua lại giữa cô và Tử Du.
Năm 2023, Tử Du và P. quen nhau khi cùng làm việc ở một cửa hàng thời trang. Tháng 12/2023, anh tỏ tình nhưng cả hai vẫn chưa xác nhận chính thức hẹn hò vì nam diễn viên có việc phải đi xa.
Ngày 9/12/2023, Tử Du nói tạm thời sẽ không liên lạc, P. đồng ý. Tối cùng ngày, anh gọi điện hỏi cô: "Chúng ta không có quan hệ gì đúng không?". Vì sợ ảnh hưởng công việc của anh nên P. nói "đúng".
Từ ngày 10/12/2023, anh chặn liên lạc của cô.
Vài ngày sau, Tử Du liên lạc lại, nói với P. rằng, quản lý đang kiểm soát điện thoại của anh, xin lỗi cô, rồi lại mất liên lạc.

Tháng 1/2024, anh liên hệ lại với cô, nói đã cắt đứt với quản lý, sau này sẽ có tin vui, rồi lại mất liên lạc. Ban đầu, P. vẫn sợ ảnh hưởng đến anh nên không gọi lại, đến lúc không thể chịu nổi, gọi cho anh thì phát hiện bị chặn số.
P. tìm Tử Du để hỏi rõ. Anh thừa nhận từng hẹn hò 2 năm với quản lý cũ. Thời điểm đó, anh khẳng định họ đã chia tay (trước đây, họ dây dưa không dứt được vì quản lý cũ đòi tự sát), nên P. tin tưởng, tha thứ. Tuy nhiên, anh và quản lý cũ này vẫn phải giữ liên lạc vì công việc.
Từ tháng 3 đến tháng 5/2024, P. và Tử Du sống chung. Khoảng tháng 5, anh vào đoàn phim liên tục (bao gồm cả Nghịch Ái), nên họ không gặp nhau.
Ngày 28/6/2024, Tử Du đề nghị chia tay (Nguyên nhân được dân mạng đồn là quản lý lúc đó phát hiện, bắt chấm dứt)
Tháng 9/2024, anh cắt đứt hoàn toàn liên lạc với quản lý cũ.
Đến khoảng đầu năm 2025, Tử Du và P. yêu lại từ đầu. Cả hai được cho là vẫn nhiều lần tan hợp, nam diễn viên cũng liên tục biến mất rồi xuất hiện lại.


Tối 24/7, Lưu Đại Chùy đăng một loạt video, ảnh, cho biết ngày 13/7 đến 19/7/2025, Tử Du đạp xe đến nhà P. mỗi ngày, thường là vào lúc rạng sáng. Nửa đêm, anh giúp cô phơi quần áo. "Tay săn ảnh" hỏi cô 4 ngày trước còn bên nhau, tại sao lại không nhắc trong bài "tố giác"?
Không lâu sau, cô P. đáp rằng, vào tối 23/7, Tử Du gửi cho cô 2 tin nhắn. Nội dung là đồng ý chia tay theo lời cô khi say rượu buột miệng nói ra hôm trước. P. không chắc chắn có phải anh là người nhắn tin hay người khác vì điện thoại của anh bị quản lý kiểm soát. P. không thể liên lạc lại với Tử Du nên mới làm rùm beng như hiện tại.

Đêm 24/7, thứ 2 kể từ khi ồn ào nổ ra, trong Siêu thoại Weibo, tiếp tục xin lỗi fan và những người ủng hộ mình vì đã khiến họ thất vọng. Anh khẳng định hiện tại độc thân, sẽ tập trung vào sự nghiệp.

Cũng trong tối 24/7, một tài khoản được cho là quản lý của Tử Du đăng bài bênh vực nam diễn viên. Người này khẳng định "Ngô Sở Úy" của Nghịch Ái độc thân, không lăng nhăng, không có quan hệ tình cảm với đồng nghiệp trong ê-kíp. Vì không muốn chuyện đời tư nghệ sĩ bị đẩy lên mạng quá rầm rộ, họ quyết định chưa đưa ra thông báo chính thức.

Bên cạnh luồng ý kiến nghiêng hẳn về Tử Du hoặc P., nhiều cư dân mạng "hóng drama" 2 ngày qua cho rằng cả hai đều đáng trách. Tử Du liên tục mất liên lạc, im lặng để mặc P. rối bời, không cho cô cảm giác an toàn là sai. P. cũng quá trẻ con, bốc đồng. Bởi netizen soi ra, chỉ khoảng 20 phút sau khi cô nhắn tin mà Tử Du không phản hồi, liền lên mạng công khai quan hệ, "kể xấu" bạn trai cũ.
Tử Du nổi lên rất nhanh với Nghịch Ái, thu được lượng lớn fan (chủ yếu là). Nam diễn viên lẫn công ty bị nhận định quá yếu trong việc "ém đời tư", tự mình hủy hoại tương lai xán lạn trong tầm tay.

P. đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn cuối cùng của Tử Du và cô vào ngày 23/7.
Tử Du vẫn chưa đích thân lên tiếng về tin đồn lăng nhăng, nói xấu fan... Đây là điểm khiến dân mạng chưa hết hoài nghi. Họ cho rằng anh nên xử lý như , đăng văn bản có dấu đỏ của đại diện pháp lý như một cách "dọa" những người lan truyền tin đồn sai sự thật.
