Mọi thứ chính thức khép lại với Đình Bắc
Đó là phát biểu của Nguyễn Đình Bắc sau trận CAHN thắng CLB Ninh Bình 3-2.
Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Đình Bắc cho rằng VCK U23 châu Á 2026 đã khép lại đúng nghĩa để mở ra một chương mới, khắc nghiệt hơn và cũng nhiều kỳ vọng hơn ở cấp CLB. Anh cần nỗ lực để hướng đến tương lai.
Trước giờ bóng lăn trận CAHN gặp Ninh Bình, Đình Bắc được ông Trần Quốc Tuấn - Ủy viên Ủy ban thi đấu FIFA cấp đội tuyển quốc gia nhiệm kỳ 2025–2029, Ủy viên Thường vụ AFC, Chủ tịch Ủy ban thi đấu AFC, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã trực tiếp trao danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026 trên sân Hàng Đẫy. Bốn bàn thắng, hai kiến tạo, Vua phá lưới của một giải đấu tầm châu lục, đó là phần thưởng xứng đáng cho Đình Bắc. Nhưng khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài vài phút. Sau tràng pháo tay, Đình Bắc lại trở về đúng vị trí quen thuộc, một cầu thủ của Công an Hà Nội FC, và vào sân từ ghế dự bị.
“Tôi đã bỏ lại tất cả mọi thứ sau VCK U23 châu Á. Khi được vào sân, tôi chỉ nghĩ đến việc cố gắng hết mình cho CLB và phần còn lại của mùa giải”, Đình Bắc nói ngắn gọn. Không còn là câu chuyện của hào quang, của những lời tung hô, mà là sự tập trung của Đình Bắc cho hiện tại và khép lại VCK U23 châu Á 2026 để hướng đến tương lai.

Đó là phát biểu của Nguyễn Đình Bắc. Anh cho rằng VCK U23 châu Á 2026 đã khép lại đúng nghĩa để mở ra một chương mới, khắc nghiệt hơn và cũng nhiều kỳ vọng hơn ở cấp CLB. Ảnh: VFF
Vào sân trong hiệp hai, Đình Bắc mang theo nguồn năng lượng quen thuộc: tốc độ, khát khao và sự trực diện. Anh từng một lần sút tung lưới Ninh Bình, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Một chút tiếc nuối là có, chính Đình Bắc cũng thừa nhận điều đó. Nhưng cảm giác ấy rất khác so với những sân chơi trẻ. Ở V.League, mọi khoảnh khắc đều khắt khe, mọi sai lệch dù nhỏ nhất cũng bị trả giá.
Quan trọng hơn, Đình Bắc không để sự tiếc nuối kéo dài. Anh nhìn nhận chiến thắng chung của CAHN là điều lớn hơn tất cả. “Hôm nay toàn đội đã chơi quả cảm và giành chiến thắng xứng đáng”, tiền đạo sinh năm 2004 chia sẻ.
U23 châu Á 2026 đã đưa Đình Bắc lên một tầm cao mới về danh tiếng. Nhưng chính những trận đấu như trước Ninh Bình mới là nơi kiểm chứng bản lĩnh thật sự. Khi bỏ lại sau lưng sân chơi trẻ, khi chiếc cúp được cất đi, thứ còn lại với Đình Bắc là 90 phút, là sự cạnh tranh vị trí, là trách nhiệm với CLB.
Đình Bắc đã khép lại giải trẻ đẹp nhất đời mình. Và từ Hàng Đẫy, Đình Bắc đang bắt đầu hành trình mới, khó khăn hơn, nhưng cũng là con đường duy nhất để anh thực sự trưởng thành và vươn tầm ngôi sao đúng nghĩa.














