Món quà nhỏ, tình yêu lớn

Bảo Bình là cậu bé chăm ngoan, học giỏi, tích cực giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh khó khăn trong trường. Tết vừa rồi, Bình trích tiền nuôi heo để gửi tặng mỗi bạn món quà, là đồ dùng học tập, bánh kẹo và tiền mặt. Nhiều bạn còn được Bình tặng những món quà cậu bé được bố mua tặng trong những chuyến du lịch trong và ngoài nước. Bình bảo em muốn chia sẻ với các bạn để các bạn đón Tết vui hơn và bản thân em cũng cảm thấy rất vui khi được lan tỏa tình yêu thương đến mọi người.

Câu chuyện cuộc sống:

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cô bé Thùy Chi có ý định nuôi tóc từ khi học lớp 2, đến năm lớp 4 thì quyết định cắt đi mái tóc dài óng mượt của mình để tặng cho các bệnh nhi ung thư với mong muốn giúp các bạn tự tin hơn. Thùy Chi còn viết một bức thư nhờ các cô chú tiệm tóc làm một mái tóc thật đẹp để tặng các bạn.

Cô bé cũng viết một bức thư động viên bạn nhỏ sẽ nhận món quà của mình, trong đó có đoạn: “cảm ơn cậu đã nhận món quà của tớ. Tớ hy vọng rằng món quà nhỏ này sẽ giúp cậu vui vẻ, tự tin, thêm động lực chiến đấu với bệnh tật. Tớ mong cậu sẽ là bông hoa hướng dương rực rỡ nhất, mạnh mẽ nhất, luôn nhìn về phía mặt trời, cậu nhé!”.

Ngọc Nhi là cô bé chịu nhiều thiếu thốn về tình cảm khi bố mất vì bệnh ung thư từ khi Nhi 4 tuổi. Cô bé gửi tình cảm yêu thương, nhớ nhung bố bằng việc cùng mẹ tham gia các buổi nấu, phát cháo từ thiện ở một số bệnh viện gần nhà. Những ngày cuối tuần, hai mẹ con lại chuẩn bị đồ đạc, có mặt thật sớm tại điểm nấu cháo.

Nhi nhanh nhẹn, có thể giúp mẹ những công việc như nhặt rau, rửa rau củ, chuẩn bị cốc, thìa,... Sau đó, cô bé cùng mẹ đưa cháo đến các cổng bệnh viện và chia sẻ với các bệnh nhân. Nhìn các cô bác đau ốm, Nhi thương lắm! Không chỉ tặng cháo, cô bé còn làm những chiếc thiệp xinh xắn để cổ vũ các bệnh nhân. Nhìn cô bé tốt bụng năng nổ giúp đỡ mọi người, ai cũng đều cảm thấy xúc động.

Bảo Bình, Thùy Chi, Ngọc Nhi đều là những cô, cậu bé có trái tim nhân hậu. Bằng những cách khác nhau, các em đã chia sẻ tình yêu thương đến những người xung quanh, lan tỏa lối sống nhân ái đến mọi người. Nghĩa cử ấy của các em đã góp phần tô điểm cho cuộc đời thêm đẹp đẽ hơn. Mỗi khi chúng ta cho đi là mỗi lần chúng ta trở nên giàu có hơn, giàu ở tấm chân tình và cả niềm hạnh phúc đong đầy.

Hồng Giang

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/mon-qua-nho-tinh-yeu-lon-370634.html