Mong các anh sớm bình phục để trở về với gia đình, đồng đội

Đại úy Nguyễn Văn Thưởng, cán bộ Đội CSGT trật tự, Công an huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội và Đại úy Lò Đức Tiến, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La bị thương nặng khi làm nhiệm vụ, đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức có nhiều điểm giống nhau. Hai anh đều sớm mồ côi cha, gia đình hoàn cảnh khó khăn nhưng cùng chung tinh thần dũng cảm đấu tranh với tội phạm...

Ngay sau khi Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn Công tác của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội vào Bệnh viện Việt Đức thăm hỏi, động viên Đại úy Nguyễn Văn Thưởng và Đại úy Lò Đức Tiến, chiều 11/1, PV Báo CAND đã trở lại nơi hai anh đang điều trị để tìm hiểu sâu hơn về tinh thần dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng như hoàn cảnh gia đình của Đại úy Nguyễn Văn Thưởng và Đại úy Lò Đức Tiến.

Chiều 10/1, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến Bệnh viện Việt Đức thăm, động viên Đại úy Nguyễn Văn Thưởng và Đại úy Lò Đức Tiến. Tại đây, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn đội ngũ y, bác sỹ đã tận tình và rất kịp thời, tập trung cao độ cứu chữa cho đồng chí Nguyễn Văn Thưởng và Đại úy Lò Đức Tiến; đồng thời mong muốn, Ban Giám đốc Bệnh viện Việt Đức tiếp tục có chỉ đạo sát sao, đưa ra phác đồ điều trị hữu hiệu nhất, sử dụng thuốc tốt nhất có thể để các đồng chí mau bình phục.

Chiều 10/1, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến Bệnh viện Việt Đức thăm, động viên Đại úy Nguyễn Văn Thưởng và Đại úy Lò Đức Tiến. Tại đây, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn đội ngũ y, bác sỹ đã tận tình và rất kịp thời, tập trung cao độ cứu chữa cho đồng chí Nguyễn Văn Thưởng và Đại úy Lò Đức Tiến; đồng thời mong muốn, Ban Giám đốc Bệnh viện Việt Đức tiếp tục có chỉ đạo sát sao, đưa ra phác đồ điều trị hữu hiệu nhất, sử dụng thuốc tốt nhất có thể để các đồng chí mau bình phục.

Ngồi ở hành lang cạnh phòng điều trị tích cực sau phẫu thuật, bác Nguyễn Thị Hoa, mẹ của Đại úy Nguyễn Văn Thưởng chốc chốc lại dõi mắt nhìn vào bên trong, nơi con trai đang điều trị. Khuôn mặt gầy gò, hốc hác vì mất ngủ nhiều ngày đêm, bác Nguyễn Thị Hoa vẫn còn thoảng thốt khi nhắc lại thời điểm nhận điện thoại của đồng đội con trai thông báo Đại úy Nguyễn Văn Thưởng bị thương phải nhập viện cấp cứu.

“Nhận được điện thoại thông báo em Thưởng bị thương khi làm nhiệm vụ và đang cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa huyện, tay chân tôi như rụng rời”- bác Hoa nhớ lại khoảnh khắc nhận được tin dữ. Bế chặt đứa cháu nội, con thứ hai của Đại úy Nguyễn Văn Thưởng mới được 2 tuổi, bác Hoa ngồi khụy xuống sàn nhà trước khi gọi điện cho người thân mau chóng đưa mình lên bệnh viện.

Chồng mất sớm từ khi Thưởng mới học lớp 4, một mình nuôi các con khôn lớn, bác Hoa đã phải chịu bao vất vả, khổ cực nhưng vượt qua tất cả và tự hào khi lần lượt anh em của Đại úy Nguyễn Văn Thưởng khôn lớn, trưởng thành. Khi thấy con học xong lớp 12 và muốn thi vào trường Công an, dù biết nghề này là vất vả, nguy hiểm nhưng bác Hoa vẫn tôn trọng nguyện vọng của người con út và động viên con cố gắng học hành để vinh dự đứng trong hàng ngũ lực lượng CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm động viên, trao quà cho chị Lê Thị Cao, vợ của Đại úy Nguyễn Văn Thưởng.

Bộ trưởng Tô Lâm động viên, trao quà cho chị Lê Thị Cao, vợ của Đại úy Nguyễn Văn Thưởng.

Nhà neo người, các cháu thì bám hơi bà nên phải vất vả lắm bác Hoa mới dứt, gửi được hai cháu nội cho hàng xóm để chạy lên bệnh viện huyện. Lên đến cổng, đúng lúc này chiếc xe cấp cứu từ trong sân bệnh viện phóng thẳng ra ngoài. “Tôi nhìn vào trong thấy con dâu đang ngồi cạnh con trai lúc này dây dợ máy móc cấp cứu gắn loằng ngoằng trên người. Chẳng biết tình hình con thế nào nhưng tôi đoán phải rất nặng thì bệnh viện huyện họ mới chuyển lên tuyến trên. Vậy là tôi lại đón taxi ở cổng bệnh viện đi theo phía sau xe cấp cứu lên thẳng bệnh viện Việt Đức”- bác Hoa thuật lại.

Lên đến Bệnh viện Việt Đức, lúc này Đại úy Nguyễn Văn Thưởng đã được đưa vào phòng cấp cứu, chuẩn bị phẫu thuật. Đứng ở ngoài sảnh trời mưa phùn và lạnh buốt nhưng lòng bác Hoa như có lửa đốt, nhất là khi ca phẫu thuật đang diễn ra, có nhân viên y tá ra ngoài nói gia đình chuẩn bị tinh thần nếu xảy ra tình hình xấu nhất. Bác Hoa và con dâu là chị Lê Thị Cao ôm nhau khóc, chỉ cầu mong Đại úy Thưởng vượt qua cửa tử. May mắn, sau nhiều giờ phẫu thuật, ca mổ đã thành công, Đại úy Nguyễn Văn Thưởng được đưa lên phòng hậu phẫu, điều trị tích cực nhưng hiện tại vẫn chưa nhận biết được gì với một phần hộp sọ được tách ra, gửi dưỡng ở phòng đặc biệt chờ khi bình phục sẽ cấy ghép lại.

Là con út, hai vợ chồng Đại úy Nguyễn Văn Thưởng ở với mẹ, lại đi biền biệt suốt ngày đêm nên gần như việc nhà phó thác cả vào mẹ và vợ gánh vác. Dù ít nói nhưng theo lời kể của mẹ, Thưởng là người sống rất tình cảm, có hiếu. Vợ anh là công nhân của một nhà máy nước sạch, công việc ca kíp, sức khỏe lại yếu nên hai con của Đại úy Thưởng gần như một tay bà nội chăm sóc. Thương hai con vất vả, vừa giúp chăm hai cháu, bác Hoa còn làm mấy sào ruộng để đỡ đần cho các con.

Từ hôm Đại úy Nguyễn Văn Thưởng bị thương nặng, bác Hoa và con dâu thay nhau chăm sóc Đại úy Nguyễn Văn Thưởng. “Chiều nay tôi vừa bảo con dâu đi về nhà nghỉ ngơi, cho các cháu nhìn thấy mẹ, chứ thức trắng mấy đêm liền sợ con dâu ốm, không chịu được”- bác Hoa tâm sự. Nhắc lại chuyện Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn công tác của Bộ Công an vào bệnh viện thăm con trai và động viên gia đình, bác Hoa không khỏi xúc động, rơm rớm nước mắt.

“Từ khi xảy ra sự việc, con tôi và gia đình đã được Ban chỉ huy Công an huyện Sóc Sơn, đồng đội của con chăm lo. Khi thấy bác Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo vào thăm, động viên, tôi và gia đình càng thêm yên tâm, tựa như có chỗ dựa tinh thần rất lớn. Tôi chẳng mong gì hơn là con trai nhanh khỏe, trở về với gia đình, với đồng đội”- bác Hoa nhớ lại khoảnh khắc nắm tay Bộ trưởng Tô Lâm gửi gắm nguyện vọng.

Cách phòng điều trị tích cực của Đại úy Nguyễn Văn Thưởng chừng 100 mét là căn phòng nơi Đại úy Lò Đức Tiến đang nằm điều trị. Khi chúng tôi vào thăm, Đại úy Lò Đức Tiến lúc này đang lịm đi sau khi truyền thuốc. Ngồi bên cạnh là bác Điều Văn Công, bố vợ của Đại úy Lò Đức Tiến. Hoàn cảnh gia đình của Đại úy Lò Đức Tiến cũng khó khăn, bố đẻ đã mất vài năm trước, mẹ già yếu. Hai vợ chồng Đại úy Lò Đức Tiến ở, phụng dưỡng mẹ già. Lấy nhau từ năm 2017 nhưng sau nhiều năm, hai vợ chồng Đại úy Lò Đức Tiến vẫn chưa được đón nhận niềm vui con cái.

Bộ trưởng Tô Lâm động viên Đại úy Lò Đức Tiến, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Bộ trưởng Tô Lâm động viên Đại úy Lò Đức Tiến, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Vậy là bao nhiêu tiền lương ít ỏi của cả vợ chồng gom góp tiết kiệm được, cộng thêm vay mượn hai bên nội ngoại, bạn bè, Đại úy Tiến tranh thủ thời gian rảnh rỗi ít ỏi đưa vợ xuống Hà Nội thăm khám, làm thủ thuật thụ tinh nhân tạo. Khi Đại úy Lò Đức Tiến bị tội phạm tấn công, nhập viện cấp cứu, vợ của anh là chị Điều Thị Mai Hồng đang phải nằm điều trị để giữ thai ở bệnh viện Phụ sản Trung ương. “Lúc đầu, cả nhà giấu, không cho con gái tôi biết sự việc sợ ảnh hưởng đến thai kỳ của cháu. Khi chuyển Tiến xuống Bệnh viện Việt Đức, sau ca phẫu thuật thấy tình hình con ổn định chúng tôi mới dám nói cho vợ cháu biết sự việc”- bác Công tâm sự.

Con rể nằm điều trị ở bệnh viện Việt Đức, còn con gái nằm điều trị ở bệnh viện Phụ sản Trung ương, vậy là bác Công một thân một mình chạy đi chạy lại chăm cả hai con. Sáng sớm sau khi mua cháo cho con gái, bác Công lại tất bật chạy về chăm con rể bên bệnh viện Việt Đức. Cũng may là trong suốt những ngày nằm viện điều trị, Đại úy Lò Đức Tiến được đồng đội của mình đang công tác tại Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La thay nhau túc trực, cùng gia đình tận tâm chăm sóc.

Cùng với bác Công ở bệnh viện chăm sóc Đại úy Lò Đức Tiến là Đại úy Lường Văn Luận. Khi được hỏi, Đại úy Lường Văn Luận tâm sự, trong quá trình đánh án đã chuẩn bị kỹ những phương án, kế hoạch nhưng đối tượng mua bán trái phép chất ma túy bị truy nã, rất manh động đã chống trả quyết liệt lực lượng làm nhiệm vụ. Mặc dù vậy, đối tượng đã bị tinh thần mưu trí, dũng cảm của Đại úy Lò Đức Tiến và đồng đội khuất phục, bắt giữ.

“Anh em chúng tôi sống và chiến đấu ở mặt trận nóng bỏng về ma túy trên dọc tuyến đường Quốc lộ 6, Vân Hồ, Sơn La, gắn bó máu thịt như anh em một nhà. Từ hôm anh Tiến bị thương phải nằm viện cấp cứu, điều trị, chúng tôi thay nhau đi xuống viện cùng gia đình chăm sóc. Nhiều anh em ở đơn vị chưa được xuống chăm, thăm đồng đội còn đang “tị” với những người được đi trước”- Đại úy Luận hóm hỉnh cho biết.

Nhắc lại thời điểm Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn công tác của Bộ Công an vào thăm, động viên, cả bác Công và Đại úy Lường Văn Luận không khỏi xúc động. “Gia đình chúng tôi rất xúc động khi được đích thân bác Bộ trưởng và các đồng chí lãnh đạo vào thăm, động viên cháu. Sự quan tâm, động viên này của Bộ trưởng Tô Lâm và lãnh đạo các cấp như tiếp thêm sức mạnh, niềm tin và nghị lực giúp các con tôi cũng như toàn thể gia đình vượt qua khó khăn, mau chóng bình phục sức khỏe”- bác Công xúc động gửi lời cảm ơn đến Bộ trưởng Tô Lâm.

Hoàng Phong

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/mong-cac-anh-som-binh-phuc-de-tro-ve-voi-gia-dinh-dong-doi-i719927/