Một chút nổi loạn từ Trọng Đại và điểm yếu của CLB Viettel

Những ngôi sao tạo đột biến như Quang Hải hay Văn Quyết có thể là khác biệt khiến CLB Viettel phơi áo trước nhà vô địch Hà Nội tại vòng 5 giai đoạn hai V.League tối 29/10.

Bốn năm trước, HLV Trương Việt Hoàng từng có một mùa giải thần kỳ cùng CLB Hải Phòng. Bằng nền tảng là hàng thủ mạnh với Đặng Văn Lâm trong khung gỗ, hàng công chất lượng với hai ngoại binh Andre Fagan và Errol Stevens, lối đá phòng ngự phản công của Hải Phòng từng khiến cả V.League phải nể sợ. Nhưng năm ấy, họ chỉ về nhì sau CLB Hà Nội.

Bốn năm sau, ông Hoàng dường như đang bê nguyên công thức xưa về đội Viettel.

Hậu bối Thể Công cũng có thủ môn tài năng (Trần Nguyên Mạnh), hàng thủ vững vàng, sở hữu tiền đạo ngoại hay nhất V.League. Họ cũng đá phản công và cũng có đối thủ chính là CLB Hà Nội.

Nếu mọi thứ lặp lại bốn năm trước, CLB Viettel sẽ là kẻ về nhì, giống như Hải Phòng năm xưa?

Khác biệt giữa CLB Hà Nội và Viettel

Khác biệt giữa hai đội nằm ở sự linh hoạt về chiến thuật. Như đã nói ở trên, ông Hoàng bê nguyên công thức của Hải Phòng 2016 áp vào đội Viettel 2020. Sở hữu hàng thủ mạnh, tiền vệ giữa giỏi chuyền dài cùng hai “Tây” chất lượng, Bùi Tiến Dũng và đồng đội rất giỏi trong việc ru ngủ đối thủ, chờ đợi và tung đòn trừng phạt. Họ rất hay và đặc biệt hiệu quả nếu buộc đối thủ phải đá theo cách ấy.

Vấn đề là khi lối chơi sở trường phá sản, ông Việt Hoàng chưa tìm ra giải pháp khắc phục.

Ba trận thua mùa này của CLB Viettel đều tới khi họ bị đối thủ dẫn trước, phải dâng lên và từ bỏ phong cách quen thuộc. Đó là các thất bại trước CLB Bình Dương, Thanh Hóa và TP.HCM. CLB Viettel đã ghi 27 bàn từ đầu mùa, chỉ kém hàng công mạnh nhất của đội Hà Nội 2 bàn. Nhưng khi bị dồn vào thế tấn công, hàng công rất mạnh ở khía cạnh thống kê ấy thường xuyên bất lực.

 CLB Viettel vẫn chiến thắng nhưng đang gặp nhiều khó khăn trước các đội mạnh ở giai đoạn hai. Ảnh: Minh Chiến.

CLB Viettel vẫn chiến thắng nhưng đang gặp nhiều khó khăn trước các đội mạnh ở giai đoạn hai. Ảnh: Minh Chiến.

Rất nhiều trong số 27 bàn của CLB Viettel được ghi trong các thế trận an bài, không có giá trị thay đổi cục diện. Điều đó khác hẳn CLB Hà Nội, vốn nổi tiếng với khả năng lội ngược dòng, giỏi ứng biến trước những đối thủ có chiến thuật khác nhau.

Thầy trò Trương Việt Hoàng thừa hiểu sự linh hoạt từ đối thủ vì chính họ từng là nạn nhân của cách đá ấy. Chung kết Cúp Quốc gia, CLB Viettel dẫn bàn trước, lùi về đá phòng ngự nhưng vẫn thua ngược trong 10 phút bởi những pha lập công của Trương Văn Thái Quý và Quang Hải. Đặt giả thiết đội bị dẫn trận đó là CLB Viettel, cục diện trận đấu có lẽ sớm an bài.

Sự thiếu linh hoạt về chiến thuật của CLB Viettel và HLV Trương Việt Hoàng là điều dễ hiểu. Bởi đội ngũ của họ, từ HLV tới cầu thủ, đều chưa quen với việc đá bóng cửa trên, lạ lẫm với cuộc đua vô địch V.League. Bộ khung của Viettel được dựng nên bởi hai nhóm cầu thủ Viettel, vốn nhiều năm chơi tại hạng Nhất, và SLNA, đã không còn là chính họ suốt nhiều năm trời.

Sự khốc liệt của giai đoạn hai V.League cũng từng bước cho thấy hình hài thực sự của CLB Viettel.

Bốn trận gần nhất, CLB Viettel giành trọn 12 điểm. Nhưng ngoại trừ màn hủy diệt HAGL, họ đều chỉ thắng 1-0 trước các đội TP.HCM, Bình Dương, Hà Tĩnh. Ba trận ấy, Bruno Catanhede ghi 2 bàn từ chấm phạt đền, bàn còn lại của Nguyễn Trọng Đại, người sẽ vắng mặt tại Hàng Đẫy tối nay.

Số lượng bàn thắng của CLB Viettel đi xuống tỷ lệ nghịch với sức mạnh các đối thủ. Ba trận còn lại, họ sẽ lần lượt gặp ba đội mạnh nhất giải là Hà Nội, Quảng Ninh và Sài Gòn. HLV Việt Hoàng rõ ràng mới làm tốt khâu phòng ngự tại Viettel. Hàng công đang là vấn đề của đội bóng này và có thể là điểm yếu chí tử của họ trong cuộc đối đầu nhà đương kim vô địch tối nay.

 Trọng Đại (giữa) từng gây rất nhiều khó chịu cho các cầu thủ CLB Hà Nội ở chung kết Cúp Quốc gia. Ảnh: Minh Chiến.

Trọng Đại (giữa) từng gây rất nhiều khó chịu cho các cầu thủ CLB Hà Nội ở chung kết Cúp Quốc gia. Ảnh: Minh Chiến.

CLB Viettel cần một Quang Hải

Điểm yếu của CLB Viettel sẽ đụng phải điểm mạnh của đội Hà Nội. Bốn trận giai đoạn hai, hàng thủ non trẻ của đội bóng thủ đô chỉ để thủng lưới đúng một bàn.

Hàng công của họ cũng tỏ ra sắc sảo hơn hẳn đối thủ. Ngoại trừ trận gặp Hà Tĩnh, “người anh em” đã quá hiểu họ, Nguyễn Quang Hải và đồng đội luôn ghi ít nhất hai bàn vào lưới các đối thủ.

Chỉ tính trong giai đoạn hai, cách biệt giữa đôi bên là rất lớn.

Trong khi Viettel phụ thuộc vào phong độ của ngoại binh Bruno, người đã giành Vua phá lưới năm ngoái và vẫn chơi rất hay ở mùa này, CLB Hà Nội chẳng phụ thuộc bất kỳ ai. 5 cầu thủ CLB Hà Nội đã ghi bàn ở lượt về, trong đó 4 người đã ghi 2 bàn. Họ không phụ thuộc vào ai dù có Quang Hải, Nguyễn Văn Quyết, Rimario Gordon trong đội hình. Đối thủ không biết phải kèm cầu thủ Hà Nội nào vì ai cũng có thể ghi bàn, ai cũng có thể là “họng súng”.

Khác biệt giữa CLB Hà Nội và Viettel nằm ở việc nhà đương kim vô địch có quá nhiều cầu thủ tạo đột biến. Quang Hải, Văn Quyết đều là ngôi sao ở những trận cầu lớn, Rimario đang chơi rất ổn định còn Bùi Hoàng Việt Anh, Thành Chung luôn mang tới nhiều giải pháp từ tuyến sau.

CLB Viettel không có những cầu thủ như thế. Hầu hết ngôi sao của họ đều tập trung ở tuyến phòng ngự. Ngoại binh Bruno xuất sắc nhưng chưa đủ. Sự vượt trội của anh thậm chí càng giúp đối thủ dễ dàng hơn trong việc xây dựng chiến thuật kèm người. Bối cảnh ấy khiến sự thiếu vắng Trọng Đại trở thành tiếc nuối lớn cho HLV Việt Hoàng.

Dù chưa đạt phong độ tốt nhất, dù chưa có nổi vị trí chính thức, Trọng Đại vẫn là cầu thủ Viettel hiếm hoi có lối chơi thoát khỏi khuôn khổ “sách vở”. Trong một tập thể Viettel kỷ luật và khá thuần tính, Trọng Đại là sự nổi loạn cần thiết cả về năng lực lẫn cá tính. 90 phút tới có thể là bằng chứng cho thấy Viettel cần sự dị biệt ấy nhiều như thế nào để hoàn thiện mình trên con đường vô địch.

Một chút khác biệt ngôi sao ấy có thể là nhân tố quyết định thắng bại trong trận “chung kết” V.League tối nay giữa CLB Viettel và nhà đương kim vô địch Hà Nội.

Minh Chiến

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mot-chut-noi-loan-tu-trong-dai-va-diem-yeu-cua-clb-viettel-post1147296.html