Một mình Ronaldo không thể cứu Bồ Đào Nha

Các chuyên gia cho rằng Ronaldo cùng đồng đội thua trận trước đội tuyển Bỉ ở trận đấu rạng sáng 28/6 do kém may mắn.

Ronaldo và đồng đội trở thành cựu vô địch sau 90 phút đối đầu Bỉ, đội tuyển đang đứng đầu bảng xếp hạng thế giới, trên sân La Cartuja. Kiểm soát bóng tới 56%, tung ra 24 cú dứt điểm (gấp 4 lần đối phương), nhưng Bồ Đào Nha không thể có được điều mình cần là bàn thắng và nhìn đối phương giành quyền đi tiếp.

Theo dõi trận đấu, hai chuyên gia Vũ Quang Huy cùng Phan Anh Tú cùng nhận định rằng Ronaldo và đồng đội phải chia tay Euro 2020 là điều đáng tiếc, nhưng Bỉ cũng xứng đáng có vé vào vòng trong với những gì đã thể hiện.

Trận đấu hay về chiến thuật

Hai đội bóng hàng đầu châu Âu đưa ra sân nhiều cầu thủ chất lượng, hứa hẹn tạo nên trận đấu thú vị và thực tế cho thấy mỗi đội đều triển khai lối chơi theo ý đồ của mình tương đối tốt.

"Bồ Đào Nha chủ động phá lối chơi của đối phương khi để bộ ba tiền vệ cơ bắp Joao Palhinha Renato Sanches, Joao Moutinho ở giữa sân để đối mặt với hai cầu thủ tài hoa Kevin De Bruyne và Eden Hazard. Thậm chí, cầu thủ Bồ Đào Nha sẵn sàng chơi thô bạo để ngăn chặn sự nguy hiểm của đối phương và họ đã phần nào thành công khi hai tiền vệ của tuyển Bỉ đều phải rời sân vì chấn thương", bình luận viên (BLV) Quang Huy mở đầu cuộc trao đổi với Zing.

Theo Quang Huy, những tính toán về chiến thuật ở hai đội tạo nên thế trận chặt chẽ: "Bàn thắng của Thorgan Hazard mang nhiều tính đột biến và nó thay đổi rất nhiều về thế trận. Đội tuyển Bỉ chủ động chơi thấp, cùng sự xuất sắc của thủ môn Thibaut Courtois tạo nên thế trận phòng ngự kiên cố. Nhìn chung, đây là trận đấu căng thẳng với cả hai đội, như đánh cờ vậy, rất chặt chẽ và nhiều tính toán".

"Bồ Đào Nha thất bại là điều đáng tiếc. Song, tuyển Bỉ cũng rất xứng đáng với chiến thắng này, dù họ phải rất vất vả để giành được thành quả. Với Bồ Đào Nha, tôi cho rằng lứa cầu thủ này vẫn rất tốt và họ có thể chuẩn bị cho World Cup vào năm tới ngay từ bây giờ".

 Thorgan Hazard trở thành người hùng của tuyển Bỉ với pha dứt điểm không thể cản phá ở phút 42. Ảnh: Reuters.

Thorgan Hazard trở thành người hùng của tuyển Bỉ với pha dứt điểm không thể cản phá ở phút 42. Ảnh: Reuters.

Trong suốt hiệp đấu thứ 2, Bồ Đào Nha tạo ra không ít cơ hội để có bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, đội tuyển Bỉ có thủ môn Courtois chơi xuất sắc và thêm một chút may mắn để không bị thủng lưới. Ruben Dias khiến Courtois phải vất vả cản phá ở phút 82. Chỉ 1 phút sau, Guerreiro đưa bóng đập cột là hai tình huống tiêu biểu.

Đồng quan điểm về việc thần may mắn không đứng về phía Bồ Đào Nha, chuyên gia Phan Anh Tú chia sẻ: "Theo tôi, Bồ Đào Nha triển khai chiến thuật và tính toán tốt hơn đối thủ. Song, họ quá đen. Trong suốt hiệp 1, Bỉ chỉ có một cơ hội và họ tao ra sự khác biệt khi biến nó thành bàn thắng".

Nửa cuối hiệp 2, Bồ Đào Nha tung ra nhiều cú sút xa sau khi bế tắc trong việc đưa bóng tiếp cận khung thành đối thủ. Dù vậy, chất lượng của những pha dứt điểm này là khá tệ. Theo ông Tú, nhà cựu vô địch cho thấy sự nôn nóng về mặt tâm lý.

"Họ chịu áp lực phải bảo vệ chức vô địch, lại trong thế trận bị dẫn bàn. Lựa chọn phương án như vậy là điều hợp lý. Tuy nhiên, có vẻ phong độ của các cầu thủ Bồ Đào Nha không đảm bảo. Theo tôi, chúng ta không thể chê Bồ Đào Nha khi tình thế bắt buộc phải chơi tất tay", ông Tú nêu quan điểm.

"Theo dõi khoảng 25 phút cuối trận, tôi có cảm giác bất kỳ lúc nào Bồ Đào Nha cũng có thể ghi bàn khi liên tục khiến đối thủ phải kéo thấp đội hình để phòng ngự, Đáng tiếc là họ thiếu may mắn và không thể có bàn thắng. Nếu pha dứt điểm của Guerreiro đưa bóng vào lưới, rất có thể tình thế sẽ đảo ngược", chuyên gia này tiếp tục chia sẻ.

Chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng ở trận đấu vừa qua, cầu thủ hai đội phải chịu nhiều sức ép và ở nhiều thời điểm tính chiến thuật dường như không còn: "Hai đội dường như hỗn chiến trên sân khi chất lượng trận đấu quá cao và căng thẳng. Cầu thủ chỉ còn biết đá theo bản năng. Những pha phản công của tuyển Bỉ là một ví dụ, Lukaku thay vì tìm cách phối hợp lại dê dắt luẩn quẩn và để đối phương cướp bóng".

Bồ Đào Nha thiếu phương án B

Ronaldo thi đấu đầy nhiệt huyết trong suốt 90 phút trên sân. Đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha liên tục đốc thúc đồng đội dồn lên tấn công và bản thân CR7 cũng có những pha bóng khiến hàng thủ đối phương rơi vào thế báo động. Song, như vậy là không đủ để giúp nhà cựu vô địch Euro có bàn thắng.

Trước tuyển Bỉ, Ronaldo có tới 11 lần thắng tranh chấp tay đôi, có 4 trên 5 pha rê dắt bóng thành công, 2 lần bị phạm lỗi và 1 lần thu hồi bóng. Nhưng ngược lại, CR7 cũng thua tranh chấp 9 lần và 6 lần thua đối đầu trên không.

Theo ông Phan Anh Tú, hàng thủ tuyển Bỉ hiểu rõ vấn đề của Ronaldo. Cầu thủ 35 tuổi không còn đủ sung mãn để chạy đua tốc độ hay di chuyển liên tục như kỳ Euro trước: "Cầu thủ phòng ngự Bỉ không chạy đua tốc độ hay tì đè với Ronaldo, phương án họ chọn là chích bóng. Nhìn chung, hàng thủ tuyển Bỉ rất tỉnh táo và ngăn chặn mũi nhọn nguy hiểm nhất bên phía Bồ Đào Nha".

"Nói như vậy không có nghĩa là Ronaldo chơi tệ. Vai trò của cậu ấy vẫn rất lớn với tuyển Bồ Đào Nha. Vấn đề là xung quanh Ronaldo không có cầu thủ nào đủ chất lượng để tạo ra sự khác biệt".

 Hình ảnh xác thực nhất của Ronaldo trong trận đấu này. Ảnh: Reuters.

Hình ảnh xác thực nhất của Ronaldo trong trận đấu này. Ảnh: Reuters.

Bồ Đào Nha vẫn dựa dẫm vào Ronaldo như thường lệ. Điều đó vô tình dẫn tới tình huống khi cầu không thể tạo nên sự khác biệt, nhà cựu vô địch Euro không thể tìm được phương án thay thế, hoặc ít nhất là chia sẻ gánh nặng với cầu thủ sinh năm 1985.

HLV Santos tung Bruno Fernandes, Joao Felix vào sân, đồng thời hạ lệnh đẩy cao đội hình tấn công trong hiệp 2. Ronaldo chấp nhận di chuyển rộng để nhường khu vực trong vùng cấm cho Jota, trước khi cầu thủ số 21 nhường chỗ để Andre Silva vào sân với nhiều sự kỳ vọng. Song, tất cả những phương án đó không giúp Bồ Đào Nha có được bàn thắng gỡ hòa.

BLV Quang Huy bình luận: "Vấn đề là Bồ Đào Nha không có phương án B. Bruno Fernandes và Joao Felix phong độ không tốt. HLV Santos đã nhận ra vấn đề từ trước, nhưng khi buộc phải sử dụng để tìm kiếm sự khác biệt, cần người giải quyết trận đấu, họ không làm được. Đó là nguyên nhân khiến Bồ Đào Nha bế tắc", BLV kỳ cựu nói.

"Ở phía đối diện, tuyển Bỉ cũng chơi thứ bóng đá ở trình độ cao. Họ vốn nổi tiếng về khả năng tấn công, nhưng khi cần phòng ngự Thomas Vermaelen và đồng đội vẫn làm rất tốt nhiệm vụ của mình".

Trong khi đó, ông Phan Anh Tú chỉ ra rằng bộ ba trung vệ của tuyển Bỉ nhờ khả năng chơi bóng bổng đã giải quyết hầu hết đường tấn công của đối phương. "Theo tôi, không thể nhận xét đội nào hay, đội nào dở. Cả hai đều xứng đáng đi tiếp và đội nào may mắn hơn thì giành chiến thắng", ông nói.

Ronaldo đá băng đội trưởng Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo tỏ rõ sự thất vọng khi phải dừng chân ở vòng 16 đội Euro 2020 sau trận thua 0-1 trước tuyển Bỉ rạng sáng 28/6 (giờ Hà Nội).

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mot-minh-ronaldo-khong-the-cuu-bo-dao-nha-post1232166.html