Một phút 'lên tiên' - một đời xuống vực
Khi một người không còn làm chủ được tâm trí mình, tài năng, danh tiếng, tiền bạc đều mong manh như bụi phấn; ma túy là con dao sắc cắt lìa con người khỏi đạo đức.
Việc nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Nguyễn Công Trí bị bắt quả tang sử dụng ma túy khiến nhiều người bàng hoàng, không chỉ vì sự nghiệp lừng lẫy của anh bất ngờ đổ vỡ, mà còn vì xót xa cho con người tài năng đánh mất chính mình cho những khoảnh khắc yếu lòng. Sau ánh đèn sân khấu, sau những bộ trang phục lộng lẫy và những lời tán thưởng hóa ra lại là một tâm hồn đang chênh vênh đi tìm điểm tựa sai lầm nơi những làn khói mê mờ.
Chứng kiến sự sa ngã của anh, tôi lại nhớ đến giới thứ năm trong đạo Phật: Không sử dụng các chất gây say nghiện làm mất tự chủ. Nghe thì tưởng đơn giản, nhưng nếu hiểu sâu hơn, đây là một nguyên tắc sống có giá trị vượt thời gian, không chỉ dành cho người tu hành, mà dành cho tất cả chúng ta - những con người đang sống giữa một thế giới đầy cám dỗ, áp lực và dễ đánh mất phương hướng.

NTK Nguyễn Công Trí đánh mất mình vì ma túy.
Khi một người không còn làm chủ được tâm trí mình, những gì họ có - tài năng, danh tiếng, tiền bạc - đều trở nên mong manh như bụi phấn. Ma túy hay rượu mạnh được một số người coi là "lối thoát” hay là thứ giúp kích thích nhưng luôn là con dao sắc cắt lìa con người khỏi nhân cách và đạo đức.
Ngũ giới của đạo Phật, trong đó có giới thứ năm, không phải là rào cản ngăn con người tận hưởng cuộc sống. Trái lại, nó là cách để giữ thăng bằng giữa được và mất, giữa cảm xúc và lý trí, giữa thành công và sự bền vững của tâm hồn. Giới - hiểu theo ngôn ngữ đời thường - chính là la bàn đạo đức, là cái neo giữ cho người ta không trôi dạt khỏi nhân tính giữa sóng gió cuộc đời.
Đáng tiếc, người nghệ sỹ kia đã đánh mất chiếc neo ấy.
Không chỉ riêng anh. Đã bao nhiêu người từng bước vào con đường sai lầm chỉ vì thiếu một điểm tựa tinh thần, một ranh giới nội tâm để dừng lại trước những thứ tưởng là vui, nhưng rồi dẫn đến hệ lụy không thể cứu vãn.
Từ sự vấp ngã ấy, ta được nhắc nhở rằng: Muốn giữ đời, phải biết giữ mình. Muốn sống vững chãi, phải biết đâu là điều không nên bước qua, dù chỉ một lần.
Giữ giới không phải là lối sống khắc kỷ mà là cách sống tỉnh táo. Một người biết nói không với ma túy, rượu mạnh, cám dỗ… là người đang biết bảo vệ chính mình, gia đình và những giá trị tốt đẹp mà họ đang xây dựng. Đó là hành động đầy yêu thương và trách nhiệm.
Đến nhân tài cũng có thể đánh mất tất cả vì thiếu một giới, thì người bình thường như chúng ta càng cần giữ giới như giữ lấy ánh sáng soi đường. Giới không chỉ giúp ta tránh lạc lối, mà còn là chất liệu để dựng nên đời sống có phẩm hạnh, bình an.
Người giữ giới là người biết dừng, biết mình đang đi đâu và không quên mình là ai.
Tài năng có thể đưa ta đến đỉnh cao, nhưng chỉ có đạo đức mới giữ ta không rơi xuống vực. Vì thế, đừng đợi đến khi quá muộn mới quay đầu. Giữ giới là cách để giữ lấy chính mình.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/mot-phut-len-tien-mot-doi-xuong-vuc-ar956115.html