Một tuần dầm mưa lũ, lính cứu hỏa làm điểm tựa vững chắc của dân

Trong trận lũ lụt lịch sử ở Nam Trung bộ, cùng với quân đội, dân quân, thanh niên xung kích, cán bộ công chức… lực lượng Công an Khánh Hòa đã xung trận tại nhiều địa bàn, khẩn trương triển khai phương án sơ tán người dân ra khỏi tầm nguy hiểm của lũ lụt; tổ chức cứu nạn, cứu hộ, tiếp tế lương thực thực phẩm đến tận tay người dân ở những thôn, xóm, phố phường bị lũ lụt chia cắt, cô lập. Trong đó, hình ảnh cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa 'tả xung, hữu đột' đã để lại trong lòng người dân niềm tin yêu, cảm phục.

Trao đổi với PV Báo CAND chiều 22/11, Thượng tá Nguyễn Quang Đang, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong vòng một tuần qua (16-22/11), đơn vị này đã tiếp nhận hơn 3.000 nguồn tin từ người dân và chính quyền các xã, phường đề nghị CNCH do thiên tai lũ lụt, sạt lở đất đá. 813 lượt CBCS cùng 117 lượt xe ô tô, ca nô, công cụ, thiết bị chuyên dụng đã được huy động phối hợp với CSGT, CSCĐ và các lực lượng khác triển khai hoạt động CNCH bằng tinh thần trách nhiệm “Vì nhân dân phục vụ” với phương châm hành động “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

Qua đó, đơn vị đã đưa 6 người chết và tìm kiếm 4 thi thể bị mắc kẹt trong các sự cố sạt lở đất đá, lũ cuốn, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ sơ tán và cứu nạn, giải nguy cho hơn 3.078 người rời khỏi vùng lũ lụt hoặc thoát hiểm an toàn trước những tình huống đang đối mặt với cái chết trong cơn đại hồng thủy. Trong số những người được cứu nạn, không chỉ có người già, người khuyết tật, bệnh nhân, du khách nước ngoài, mà còn có cả phụ nữ đang cơn đau chuyển dạ, trẻ sơ sinh mới chào đời 10 ngày tuổi...

Một trong những hình ảnh sinh động về lòng quả cảm là Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa giăng dây, cứu nạn người dân ở vùng lũ dữ.

Một trong những hình ảnh sinh động về lòng quả cảm là Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa giăng dây, cứu nạn người dân ở vùng lũ dữ.

Điển hình là sau những trận mưa lớn kéo dài gây ra vụ sạt lở đất đá trong đêm 16/11 gần suối Tường Vy ở km 22 tỉnh lộ 656 qua đèo Khánh Sơn ở xã Cam An đã xô sập lán trại 10 người dân làm thuê. 7 người đã kịp chạy dạt ra ngoài thoát nạn, 3 người bị đất đá, cây cối vùi lấp. 14 CBCS Đội CC-CNCH khu vực 4 sớm có mặt tại hiện trường phối hợp các lực lượng khác dầm mình trong mưa, đào bới, tìm kiếm, cứu nạn 1 người đưa đi Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu và lần lượt tìm kiếm 2 thi thể còn lại chuyển giao cho người thân lo hậu sự.

Gần 2 giờ sau đó, môt sự cố sạt lở đất đá kinh hoàng khác trút xuống xe khách BKS 50H-531.14 đang vận hành đến lý trình km 45 trên tuyến quốc lộ 27C qua đèo Khánh Lê vốn có nhiều bất trắc, hiểm nguy rình rập trong mùa mưa bão. Khi 21 CBCS của Đội CC-CNCH khu vực 3 vừa lên tới đèo, thì hai vụ sạt lở đất đá khác chắn ngang hai đầu hiện trường vụ tai nạn.

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa dầm mưa, cứu nạn người dân trên chuyến xe khách bị đất đá sạt lở gây tai nạn trên đèo Khánh Lê trong đêm 16 rạng sáng 17/11.

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa dầm mưa, cứu nạn người dân trên chuyến xe khách bị đất đá sạt lở gây tai nạn trên đèo Khánh Lê trong đêm 16 rạng sáng 17/11.

Nỗ lực vượt qua nhiều trở ngại, gian nguy, đến rạng sáng 17/11, các anh mới tiếp cận xe khách để cứu nạn 19 người bị thương chuyển lên xe của cơ quan y tế đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa; đồng thời sử dụng nhiều công cụ, thiết bị chuyên dụng để bẩy, cắt khung thép, lần lượt đưa 6 người chết ra ngoài.

Một cuộc cứu nạn đã để lại dấu ấn sâu sắc đối với du khách nước ngoài, đó là trong đêm 17/11, một nhóm người Nga đang đi tham quan Nha Trang lâm vào tình trạng nguy cấp khi bị mắc kẹt giữa vùng lũ lụt đang dâng cao, nước chảy xiết ở gần đường D30, phường Tây Nha Trang; trong đó có một người lớn tuổi đã đuối sức do có bệnh nền.

6 CBCS của Đội CC - CNCH khu vực 1 đã dầm mưa, vượt lũ trong đêm, khẩn trương tiếp cận hiện trường giải cứu cả 3 người là Vyatkin Anton Evgenyevich, Vyatkina Olesya Sergeevna và Tsvetkova Lyudmila Lvovna. Thoát hiểm trong gang tấc, nhóm du khách Nga bày tỏ sự cảm phục tinh thần, trách nhiệm và lòng quả cảm của những người lính cứu hỏa.

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đưa một sản phụ đang lên cơn đau chuyển dạ rời khỏi vùng lũ để đến cơ sở y tế.

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đưa một sản phụ đang lên cơn đau chuyển dạ rời khỏi vùng lũ để đến cơ sở y tế.

Cuộc CNCH xuyên suốt gần hai ngày đêm 19, 20/11 tại một địa bàn với sự phối hợp đồng bộ của 38 CBCS Đội CC-CNCH khu vực 7 và khu vực 8 cùng với 1 xe cẩu, 2 ca nô và nhiều công cụ thiết bị khác đã diễn ra quyết liệt tại thôn Ninh Quý 3, xã Phước Hậu. Giữa mênh mông nước lũ nhấn chìm khu dân cư, trong khi mưa vẫn trút nước, nhiều căn nhà bị lũ lụt bủa vây, cô lập, những người lính cứu hỏa chia thành nhiều mũi xung trận trước hiểm nguy, lần lượt sơ tán, cứu nạn hơn 200 người dân đến nơi tránh lũ an toàn, trong đó có nhiều người già, phụ nữ và trẻ em.

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đưa người dân ra khỏi tầm nguy hiểm của lũ lụt.

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đưa người dân ra khỏi tầm nguy hiểm của lũ lụt.

Rạng sáng 20/11, hơn 150 người dân nằm trong vùng nước lũ ở gần cầu Phong Châu, phường Nam Nha Trang đang thót tim khi mực nước đang dâng nhanh, dòng chảy xiết xoáy. Trong khoảnh khắc đó, 12 CBCS Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa xuất hiện, khẩn trương tiếp cận từng nhà, đưa toàn bộ số người nêu trên thoát ra khỏi tầm nguy hiểm của lũ lụt.

Ngoạn mục nhất là cuộc giải cứu 33 người trên xe khách Chín Nghĩa BKS 76B-009.52 đang vượt qua nơi lũ lụt ngập tràn mặt quốc lộ 1A ở xã Diên Khánh thì vị lũ cuốn đầu xe đảo sang một bên, có nguy cơ bị cuốn trôi. Trung tá, Phạm Văn Vượng, Đội trưởng Đội CC-CNCH khu vực 4 cùng 6 đồng đội đang thực thi nhiệm vụ gần đó đã khẩn trương tiếp cận, vận dụng kỹ năng, kỹ thuật nghiệp vụ lần lượt giải cứu 30 hành khách và 3 người là tài xế, phụ xe thoát hiểm an toàn…

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đưa thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở ở đèo Khánh Sơn rời khỏi hiện trường sau khi tìm thấy.

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đưa thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở ở đèo Khánh Sơn rời khỏi hiện trường sau khi tìm thấy.

Không kịp ghi lại tên tuổi, địa chỉ những trường hợp đã được CNCH, vì nhiều tin nhắn trên mạng xã hội và các cuộc gọi khẩn thiết từ phía người dân vùng lũ lụt đã thôi thúc người lính cứu hỏa Khánh Hòa chạy đua với thời gian với quyết tâm cứu được nhiều người thoát hiểm.

Chị Bùi Thị Tuyền (SN 1985, trú ở 24/43 Lương Định Của, phường Tây Nha Trang) kể lại bằng âm giọng xúc động: “Trưa 20/11,ba mẹ con tôi, trong đó có bé út mới chào đời 10 ngày tuổi, bị mắc kẹt trong căn nhà bốn bề nước lụt dâng cao, tưởng chừng không còn đường thoát. Nào ngờ những người lính cứu hỏa không chỉ kịp thời cứu nạn, mà còn đưa ba mẹ con tôi về đơn vị để các chị Cảnh sát hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tận tình chu đáo…”.

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa sử dụng xuồng nan, xuồng tôn dân dụng để chuyển quà tiếp tế đến tận tay người dân những vùng bị lũ lụt chia cắt, cô lập.

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa sử dụng xuồng nan, xuồng tôn dân dụng để chuyển quà tiếp tế đến tận tay người dân những vùng bị lũ lụt chia cắt, cô lập.

Không thể kể hết những cuộc CCNH quả cảm của những người lính cứu hỏa Khánh Hòa xuyên suốt một tuần qua giữa vùng lũ lụt đầy bất trắc hiểm nguy. Lòng quả cảm và tinh thần trách nhiệm cứu dân, nỗ lực bảo đảm an toàn tính mạng người dân của các anh đã khiến cho đông đảo người dân xúc động, cảm phục, gửi trọn niềm tin.

Trong đó có hình ảnh sinh động rõ nét nhất là trong hai ngày 19, 20/11, rất nhiều người dân và doanh nghiệp tự nguyện mang đến Trung tâm chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa gần 3.700 suất quà gồm bánh sữa, mì tôm, cơm rán, nước lọc, quần áo, thuốc tân dược cấp thiết... để nhờ những người lính cứu hỏa chuyển đến tận tay người dân đang bị lũ lụt chia cắt, cô lập.

“Những hoạt động của CBCS Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa trong các cuộc sơ tán, cứu dân giữa vùng lũ lụt không chỉ là trách nhiệm của người chiến sĩ CAND, mà còn là hành động thiết thực trong phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” do Bộ Công an vừa phát động” – Thượng tá Nguyễn Quang Đang cho biết.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/mot-tuan-dam-mua-lu-linh-cuu-hoa-lam-diem-tua-vung-chac-cua-dan-i788920/