Một Việt Nam đang đổi thay qua ống kính nhiếp ảnh gia Catherine Karnow
Nổi tiếng với những phóng sự ảnh cho tạp chí National Geographic tại nhiều quốc gia trong hơn ba thập kỷ qua, nhiếp ảnh gia Catherine Karnow mang đến một góc nhìn thân mật và sâu sắc về Việt Nam qua lăng kính của một người trong cuộc.
Liên hoan nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi '25 giới thiệu một triển lãm đặc biệt mang tên "Việt Nam – Một đất nước đang đổi thay 1990–2015" với các tác phẩm của nhiếp ảnh gia Catherine Karnow.
Triển lãm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm kết thúc cuộc chiến tranh Mỹ-Việt và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mỹ, giới thiệu một biên niên sử bằng hình ảnh đầy xúc cảm về sự chuyển mình phi thường của Việt Nam trong giai đoạn 1990–2015.

Nhiếp ảnh gia Catherine Karnow. (Nguồn: BTC)
Đất nước trong quá trình chuyển mình
Catherine Karnow đến Việt Nam lần đầu năm 1990, bắt đầu một hành trình định mệnh và từ đó quay trở lại liên tục để ghi chép bằng hình ảnh.
Tác phẩm của bà phản ánh thời kỳ mở cửa đầu thập niên 1990, những năm Đổi mới với cải cách và tự do hóa kinh tế, di sản chiến tranh thể hiện qua các câu chuyện về con lai Mỹ-Việt và nạn nhân chất độc da cam cùng sự xuất hiện của một "Việt Nam mới" năng động, tự tin và hội nhập.
Mỗi giai đoạn đều mang dấu ấn riêng, được nhìn qua con mắt nhạy bén và cảm thụ tinh tế của một nghệ sĩ thấm thía bầu không khí đặc trưng của từng thời điểm.
Phóng sự ảnh của Catherine Karnow còn bao gồm những chân dung hiếm có về các nhân vật lịch sử quan trọng của Việt Nam: Phạm Xuân Ẩn, huyền thoại tình báo hai mang; Diệp Minh Châu, nhà điêu khắc riêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân cuối cùng còn sống của vua Bảo Đại.
Đặc biệt, cô có cơ hội tiếp cận riêng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ chuyến đi Điện Biên Phủ năm 1994 đến việc chụp hình lễ tang của ông năm 2013, mang lại chiều sâu lịch sử đặc biệt cho các tác phẩm.
"Việt Nam - Một đất nước đang thay đổi 1990–2015" không chỉ khắc họa một đất nước trong quá trình chuyển mình, mà còn là câu chuyện về mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa nhiếp ảnh gia và đất nước đã trở nên vô cùng ý nghĩa với cô.
Đằng sau mỗi bức ảnh là những câu chuyện về tình bạn và sự kết nối như định mệnh điều mà người Việt gọi là "gặp duyên".
Triển lãm hồi tưởng năm 2015 tại Art Vietnam Gallery ở Hà Nội đã lần đầu tiên khắc họa trọn vẹn hành trình ấy.
Mười năm sau, cuộc triển lãm được mở rộng này trong khuôn khổ Photo Hanoi '25 sẽ kết nối với bộ tác phẩm mang tính biểu tượng của Catherine Karnow, tạo cầu nối giữa ký ức lưu lại với những cuộc đối thoại đương đại, dành cho khán giả trong nước, kiều bào và quốc tế.
Mối quan hệ sâu sắc với Việt Nam
Sinh ra và lớn lên tại Hong Kong (Trung Quốc), hiện sống tại San Francisco (Mỹ), Catherine Karnow là nhiếp ảnh gia quốc tế có tác phẩm đăng trên các tạp chí hàng đầu như National Geographic, Smithsonian, GEO (Pháp và Đức), National Geographic Traveler và nhiều ấn phẩm khác.
Một trong những dự án trọng tâm của đời bà là hơn 30 năm ghi lại hình ảnh Việt Nam. Cha bà - nhà báo nổi tiếng Stanley Karnow, tác giả của cuốn sách cùng phim tài liệu đoạt giải Emmy Vietnam: A History đã khơi dậy niềm đam mê ấy.
Tuy nhiên, Catherine Karnow đã tự xây dựng một mối quan hệ độc lập và sâu sắc với Việt Nam, gắn liền với lịch sử bi tráng và tương lai đầy hứa hẹn của đất nước.
Từ chuyến đi đầu tiên năm 1990, bà đã hình thành nên một di sản nhiếp ảnh vừa mang tính cá nhân, vừa chứa đựng chiều sâu lịch sử.
Dự án dài hạn của bà về các gia đình chịu ảnh hưởng của chất độc da cam đã dẫn đến bộ phim đoạt giải A Terrible Legacy, góp phần tạo nên thay đổi tích cực cho các nạn nhân.
Song song với sự nghiệp báo chí, Catherine Karnow còn là một giảng viên nhiếp ảnh giàu đam mê, tổ chức workshop chuyên sâu tại Italy, Romania, Việt Nam, Campuchia, Ấn Độ..., giúp học viên tiếp cận những con người và địa điểm hiếm khi mở cửa với người ngoài.
Phong cách giảng dạy của bà kết hợp giữa tính kỷ luật, niềm vui, sự kết nối và khám phá dành cho mọi đối tượng, từ nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đến người chụp ảnh bằng điện thoại.
Catherine Karnow chia sẻ. "Việt Nam hiện ra với tôi qua những khoảnh khắc nhỏ những cử chỉ đầy ân cần và kiên cường đã định hình cách tôi nhìn thế giới. Càng qua năm tháng, sự gắn bó ấy càng sâu đậm hơn".
Diễn ra từ ngày 21/11-5/12, triển lãm cùng với các hoạt động do Catherine Karnow dẫn dắt, bao gồm: hai buổi thuyết trình nhiếp ảnh, workshop nhiếp ảnh và tư vấn ảnh cá nhân tại 45 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Một số bức ảnh nổi bật trong triển lãm của Catherine Karnow:

Người phụ nữ trên tàu hỏa, năm 1990.

Coca Cola tới Việt Nam, năm 1994.

Doanh nhân trên xích lô, năm 1995.

Ghe đánh cá vịnh Hạ Long, năm 1995.

Nguyễn Thị Lý, cô bé nhiễm chất độc màu da cam, năm 2010.

Cô bé ở ngoại ô TP. Hồ Chí Minh, năm 2013.

Hiếu và con gà trống ở phố cổ Hà Nội, năm 2017.











