Mưa lớn miền Trung, người dân Hội An hối hả dọn đồ chạy lũ

Mưa lớn kèm nước sông Hoài dâng cao, nhiều tuyến đường ở TP Hội An (Quảng Nam) ngập sâu, người dân hối hả dọn đồ đạc, chạy lũ.

XEM CLIP:

Mưa lớn trong nhiều ngày qua khiến nước sông Hoài dâng cao, tại Hội An nước lũ ghi nhận ở mực 1,3 m, dự báo lên 1,6m trên báo động II 10 cm, ngoài trời mưa vẫn mưa to.

Ghi nhận lúc 14h chiều nay, tuyến đường Bạch Đằng chạy men theo sông Hoài bị ngập sâu tới 0,5-0,7m nhiều đoạn nước chảy xiết.

Tuyến đường Châu Thượng Văn giao nhau với cầu An Hội hiện được cảnh sát căng dây không cho lưu thông khi nước lũ gây ngập 0,5m

Tuyến đường Châu Thượng Văn giao nhau với cầu An Hội hiện được cảnh sát căng dây không cho lưu thông khi nước lũ gây ngập 0,5m

Ngoài ra, nước sông Hoài dâng cao tràn vào một số tuyến đường trong khu phố cổ Hội An như: Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phúc Chu, Lê Lợi, Nguyễn Thái Học.

Lo sợ nước lũ dâng cao vào ban đêm, nhiều người dân, các hộ kinh doanh ở đường Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phúc Chu… đã hối hả dọn đồ đạc đưa lên cao.

Tuyến đường Bạch Đằng ngập sâu tới 0,5-0,7m nhiều đoạn nước chảy xiết

Tuyến đường Bạch Đằng ngập sâu tới 0,5-0,7m nhiều đoạn nước chảy xiết

Nước từ thượng nguồn Thu Bồn đổ về, hàng tấn rác thải bị chặn đứng tại cầu An Hội, lực lượng chức năng TP Hội An khơi thông dòng chảy

Nước từ thượng nguồn Thu Bồn đổ về, hàng tấn rác thải bị chặn đứng tại cầu An Hội, lực lượng chức năng TP Hội An khơi thông dòng chảy

Chị Lê Thị Hà (chủ tiệm may áo quần Thành Tựu) cho hay, nước sông Hoài đang ở báo động II và tục tục dâng lên. Lo sợ lũ vào trong đêm nên chị Hà đã huy động mọi người dọn đồ đạc, áo quần đưa lên cao.

“Rút kinh nghiệm đợt lũ cuối năm 2018 gây thiệt hại nhiều tài sản nên lần này tôi phải nhanh chóng thu dọn. Toàn bộ đồ đạc tôi đói gói đưa về nhà, chứ đêm nay thì lũ chắc chắn sẽ vào cửa hàng này”, chị Hà nói.

Đang tranh thủ dọn ba lô, áo quần, giày dép lên cao, anh Trương Ngọc Cảnh, Chủ tiệm bán ba lô trên đường Nguyễn Thái Học nói: “Như mọi năm nước sông Hoài lên báo động III lúc ấy tôi mới dọn đồ chạy lũ. Tuy nhiên mấy tháng qua dịch Covid-19 khiến việc mua bán ế ẩm, bây giờ đến lũ lụt

Sợ hư hỏng đồ đạc nên hai vợ chồng tôi dọn đưa lên tầng 2 cho yên tâm”.

Lo sợ lũ lên trong đêm, nhiều người dân ở phố cổ Hội An tranh thủ dọn đồ đạc đưa lên cao

Lo sợ lũ lên trong đêm, nhiều người dân ở phố cổ Hội An tranh thủ dọn đồ đạc đưa lên cao

Chị Lê Thị Hà huy động nhiều người trong nhà đóng tất cả những xấp vải, áo quần vào túi ni lông

Chị Lê Thị Hà huy động nhiều người trong nhà đóng tất cả những xấp vải, áo quần vào túi ni lông

Nước sông dâng cao, người dân Hội An hối hả dọn đồ đạt chạy lũ

Nước sông dâng cao, người dân Hội An hối hả dọn đồ đạt chạy lũ

Nhiều đồ đạc dễ hư hỏng, người dân Hội An đói gói chở đến khu vực cao hơn

Nhiều đồ đạc dễ hư hỏng, người dân Hội An đói gói chở đến khu vực cao hơn

Anh Trương Ngọc Cảnh tranh thủ dọn ba lô, áo quần vào bao tải để chở đi

Anh Trương Ngọc Cảnh tranh thủ dọn ba lô, áo quần vào bao tải để chở đi

Đồ đạc được người dân đóng vào túi treo lên cao

Đồ đạc được người dân đóng vào túi treo lên cao

Lê Bằng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/mua-lu-mien-trung-nguoi-dan-hoi-an-hoi-ha-don-do-chay-lu-679583.html