Mưa lũ cuốn trôi trang trại chứa 5 triệu con bọ cạp: Chủ trại mất trắng hơn 7 tỷ đồng
Trận mưa lịch sử đổ xuống tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) vào rạng sáng 25/7 đã cuốn trôi một trang trại bọ cạp quy mô lớn, khiến ông Xu (chủ trang trại) gần như mất trắng toàn bộ tài sản và công sức đầu tư trong suốt một năm qua.
Chia sẻ với phóng viên Red Star News, ông Xu sống tại huyện Yixian, thành phố Bảo Định, Trung Quốc cho biết, ông đã vay hơn 2 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 7 tỷ đồng) từ ngân hàng để xây dựng một trang trại nuôi hơn 5 triệu con bọ cạp, bao gồm cả giống sinh sản và thương phẩm.
Trang trại được đặt tại thị trấn Tây Sơn, cách nơi ở của ông hơn 30 km, nằm gần một nhánh sông Thác – khu vực thường xuyên tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt khi mưa lớn. Dù không trực tiếp sinh sống tại đây, ông Xu cho biết có thuê nhân viên túc trực và chăm sóc đàn bọ cạp hằng ngày.
Theo lời kể, khoảng 4 giờ sáng ngày 25/7, mưa bắt đầu trút xuống dữ dội. Ông Xu thức trắng đêm vì linh cảm bất an. Đến khoảng 5 giờ sáng, điện thoại ông liên tục nhận được tin nhắn từ nhân viên báo rằng cổng trại, văn phòng và toàn bộ khu vực chăn nuôi đã bị nước lũ cuốn trôi. Khi quay lại kiểm tra, ông bàng hoàng phát hiện phần lớn khu vực sinh sản đã bị phá hủy hoàn toàn, hàng triệu con bọ cạp bị cuốn trôi, số còn lại mắc kẹt dưới nước, không thể cứu vãn.
“Tôi không mua bảo hiểm cho trang trại nên giờ không biết lấy gì để gượng dậy sau thiệt hại này”, ông ngậm ngùi chia sẻ.

Hơn 5 triệu con bò cạp được ông Xu đầu tư chăn nuôi đã bị cuốn theo dòng nước lũ. (Ành: minh họa)
Cũng theo ông Xu, lúc 11 giờ trưa cùng ngày, ông lái xe quay trở lại thị trấn Tây Sơn để kiểm tra tình hình thực địa. Dù lượng mưa ở trung tâm huyện Yixian khi đó đã giảm, đường sá vẫn khá trơn trượt và nhiều đoạn bị chia cắt.
Theo Đài khí tượng trung ương Trung Quốc, từ 8 giờ ngày 24/7 đến 8 giờ ngày 25/7, lượng mưa đo được tại huyện Yixian lên tới 362,6 mm – vượt xa kỷ lục lịch sử và tương đương gần bằng tổng lượng mưa trung bình cả năm.
Trận mưa lũ bất ngờ không chỉ cuốn phăng tài sản của ông Xu mà còn khiến nhiều hộ dân trong khu vực điêu đứng. Trong khi đó, nỗi lo về nguy cơ sinh vật thoát ra môi trường tự nhiên, đặc biệt là hàng triệu con bọ cạp cũng đang đặt ra một dấu hỏi lớn về an toàn sinh thái và cộng đồng trong thời gian tới.