Mưa lũ ở Đà Nẵng: Tình người giữa dòng nước chảy xiết

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương miền Trung chìm trong biển nước, hàng nghìn hộ dân bị cô lập. Giữa tâm lũ, hình ảnh lực lượng chức năng vượt nước xiết cứu dân và những suất cơm '0 đồng' gửi tới bà con vùng ngập trở thành điểm sáng ấm áp, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình.

Khoảng 12h30 cùng ngày, Công an xã Hà Nha (TP Đà Nẵng) nhận được tin báo tại thôn Đông Lâm có một sản phụ đang chuyển dạ. Thời điểm đó, nước lũ dâng nhanh khiến toàn thôn bị chia cắt, nhiều tuyến đường ngập sâu, không thể di chuyển bằng phương tiện thông thường. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an xã đã phối hợp với người dân huy động ca nô, khẩn trương tiếp cận nhà sản phụ.

Sản phụ ở xã Hà Nha được hỗ trợ đưa đến bệnh viện vượt cạn.

Sản phụ ở xã Hà Nha được hỗ trợ đưa đến bệnh viện vượt cạn.

Bất chấp mưa lớn, lực lượng công an đã điều khiển ca nô đưa sản phụ rời khỏi khu vực bị nước lũ bao vây, sau đó chuyển đến bệnh viện an toàn.

Cũng trong chiều 27/10, tại xã Thu Bồn, chị Trần Thị Thu Cúc (trú thôn Vĩnh Trinh) bất ngờ đau ruột thừa dữ dội nên lên mạng xã hội kêu gọi giúp đỡ. Thời điểm đó, mưa xối xả, nhiều tuyến đường ngập sâu khiến gia đình không thể tự di chuyển, công tác tiếp cận và hỗ trợ gặp nhiều khó khăn.

Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, sức khỏe chị Cúc đã ổn định.

Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, sức khỏe chị Cúc đã ổn định.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, nhóm thiện nguyện Duy Xuyên và những người bạn đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Thu Bồn nhanh chóng triển khai lực lượng, đưa chị Cúc lên ca nô đưa chị Cúc vượt qua khu vực ngập sâu đến bệnh viện. Các bác sĩ nhanh chóng mổ cấp cứu, hiện sức khỏe chị Cúc đã ổn định.

Tại phường Hội An, từ đêm 26 đến chiều 27/10, mưa to kết hợp với lũ từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu vực thấp trũng chìm trong biển nước. Thấu hiểu khó khăn của bà con, từ sáng sớm, anh Huỳnh Đắc Thanh, chủ nhà hàng Sữa Cafe trên đường Lê Hồng Phong, đã huy động nhân viên chuẩn bị nguyên liệu, nấu hàng trăm suất cơm miễn phí để gửi đến các hộ dân bị ảnh hưởng.

Những suất cơm "0 đồng" được trao gửi cho người dân bị ngập lụt.

Những suất cơm "0 đồng" được trao gửi cho người dân bị ngập lụt.

Trong trưa 27/10, các nhân viên của nhà hàng đã trao tận tay hơn 100 suất cơm “0 đồng” đến những hộ dân đang bị bủa vây bởi nước lũ. “Dự kiến ngày mai, nhà hàng sẽ tiếp tục nấu thêm hơn 100 suất cơm nữa để trao cho bà con. Tất cả món ăn đều do nhân viên nhà hàng tự nấu, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm”, anh Thanh chia sẻ.

Con của chị O. đến bệnh viện an toàn và được các bác sĩ thăm khám.

Con của chị O. đến bệnh viện an toàn và được các bác sĩ thăm khám.

Tại xã Đại Lộc, sáng 27/10, mưa lớn kéo dài khiến nước tràn vào nhà dân. Trong lúc sơ tán, cha của chị T.T.K.O. (trú tại địa phương) bồng cháu trai 8 tháng tuổi sang nhà hàng xóm để tránh lũ. Tuy nhiên, do nước chảy xiết, đường trơn trượt, hai ông cháu không may bị ngã xuống nước.

Cháu bé được người dân đưa lên ngay sau đó, song có biểu hiện hoảng sợ, sốt nhẹ. Lo lắng con gặp vấn đề về sức khỏe trong khi đường bị ngập sâu, không thể đến bệnh viện, chị O. đã lên mạng xã hội đăng bài “kêu cứu” mong được hỗ trợ.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 – Điện Bàn (TP Đà Nẵng) nhanh chóng phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã điều khiển ca nô vượt lũ đến đưa hai mẹ con chị O. đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Sau thăm khám, các bác sĩ xác định cháu bé không gặp vấn đề nghiêm trọng nhưng cần được điều trị và theo dõi thêm tại bệnh viện. Lúc này, chị O. mới thở phào nhẹ nhõm, không quên gửi lời cảm ơn tới lực lượng chức năng đã kịp thời ứng cứu, giúp đỡ hai mẹ con giữa dòng nước lũ.

Những hành động nghĩa tình, kịp thời trong mưa lũ đã góp phần giúp người dân vùng bị ảnh hưởng thêm vững tin, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Sơn Tùng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/mua-lu-o-da-nang-tinh-nguoi-giua-dong-nuoc-chay-xiet-169251027211756715.htm