Mùa sách Tết Bính Ngọ 2026:Mở lối về cội nguồn

Cùng nhịp chuyển mình đón mùa xuân sang, thị trường sách Tết Bính Ngọ 2026 đang rộn ràng với những ấn phẩm được đầu tư công phu cả nội dung lẫn hình thức.

Từ các hợp tuyển văn - thơ - nhạc - họa dành cho người trưởng thành, đến những cuốn sách thiếu nhi giàu cảm xúc, mùa sách Tết năm nay mở ra không gian văn hóa ấm áp, với những ký ức, cội nguồn và giá trị gia đình được kể lại bằng nhiều ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Độc giả lựa chọn những ấn phẩm đặc sắc về mùa xuân, ngày Tết tại Phố Sách Hà Nội.

Độc giả lựa chọn những ấn phẩm đặc sắc về mùa xuân, ngày Tết tại Phố Sách Hà Nội.

Những ấn phẩm "mở cửa" mùa xuân

Bước sang năm thứ 8, Công ty cổ phần Văn hóa Đông A tiếp tục mang đến độc giả giai phẩm “Sách Tết Bính Ngọ 2026 - Hợp tuyển văn thơ nhạc họa chủ đề mùa xuân và ngày Tết”. Cuốn sách liên kết với Nhà Xuất bản Dân trí ấn hành, đưa mùa xuân gõ cửa qua 5 phần “Khúc dạo đầu mùa xuân”, “Văn”, “Thơ”, “Nhạc” và “Họa”, dẫn bạn đọc qua nhiều tầng sâu của không khí Tết. Giai phẩm quy tụ tác giả thuộc nhiều thế hệ, như nhà văn Ma Văn Kháng, Nguyễn Thị Thu Huệ, nhà văn trẻ Võ Đăng Khoa, cùng phần minh họa của các họa sĩ tên tuổi như Đặng Xuân Hòa, Đào Hải Phong, Lê Trí Dũng… Người đọc được trở về với những ký ức quen thuộc của Tết xưa, sự ấm áp của bữa cơm gia đình Việt, lắng nghe tiếng thì thầm hoa nở, đắm chìm trong những vần thơ mang theo khát vọng và niềm tin, hay hiểu về những bài hát mùa xuân nổi tiếng, thưởng lãm những bức tranh mới…

Trong khi đó, Nhà Xuất bản Kim Đồng lại mang “Nhâm Nhi Tết - Bính Ngọ” đến cho độc giả thiếu nhi. Ấn phẩm được tuyển chọn và biên soạn công phu, tràn ngập không khí Tết cổ truyền Việt Nam qua lăng kính trong trẻo, hồn nhiên và giàu bản sắc. Lấy cảm hứng từ Tết Bính Ngọ, tác phẩm dẫn dắt bạn đọc nhỏ tuổi bước vào thế giới ngày Tết quen thuộc mà cũng đầy mới mẻ, với sắc xuân rộn ràng, mâm cỗ sum vầy, phong tục đón Tết truyền thống đem lại những rung cảm tinh tế của trẻ thơ trước khoảnh khắc giao mùa, gieo vào lòng người tình yêu gia đình, quê hương và những giá trị văn hóa.

Góp mặt trong mùa sách Tết này, Công ty cổ phần Sách Đinh Tị giới thiệu ấn phẩm “Pháo hoa đêm Giao thừa” - tuyển tập bảy truyện ngắn gợi lại không khí Giao thừa qua pháo hoa, bữa cơm sum họp và ký ức Tết xưa - nay. Thương hiệu sách Slowbooks góp mặt với cuốn “Xuân mời mặt đất nở hoa”

và “Xuân gọi bầu trời nhuộm nắng” gồm những câu chuyện nhẹ nhàng theo bước chân các nhân vật nhỏ, mở ra mùa xuân từ những điều giản dị. Lionbooks tham gia với “Nếp Tết nhà mình” và set sách “Mở ra là thấy Tết”, tái hiện phong tục Tết ba miền bằng tranh vẽ, thơ song ngữ và những món quà đi kèm sinh động. Cuốn “Tết Ngựa yêu thương” của tác giả Cánh Cam, do Nhà Xuất bản Phụ nữ Việt Nam ấn hành, đưa độc giả bước vào hành trình "phiêu" cùng chú ngựa hoang Lốc Xoáy, thưởng thức không khí Tết từ cánh rừng tự do đến miền quê sông nước Nam Bộ...

Đặc biệt hơn cả là tập thơ “Tết Trường Sa quê em” của nhà thơ Lữ Mai do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn, Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Thảo Nguyên - Carobooks liên kết xuất bản, phát hành. Qua giọng kể hồn nhiên của cô bé Hạt Dưa (6 tuổi), Tết nơi đảo xa hiện lên vừa thân quen, vừa thiêng liêng. Những bài thơ ngắn, nhịp điệu linh hoạt, màu sắc trong veo dẫn dắt độc giả nhỏ tuổi đến với mùa xuân biển đảo ngập tràn màu sắc, nhịp điệu và vẻ đẹp của thiên nhiên, con người.

Kết nối gia đình, cội nguồn và thời đại hôm nay

Những năm gần đây, sách, ấn phẩm dịp Tết đã trở thành món quà tinh thần quen thuộc, chở những giá trị truyền thống bằng ngôn ngữ gần gũi với nhiều thế hệ. Nhà thơ Lữ Mai, tác giả cuốn “Tết Trường Sa quê em” chia sẻ: “Tết với tôi luôn là thời khắc rất thiêng liêng khiến con người muốn quay về với những giá trị sâu thẳm nhất, đó là gia đình, cội nguồn, ký ức, lòng biết ơn. Tôi chọn tham gia mùa sách Tết năm nay bởi tôi mong muốn góp thêm một góc nhìn và những câu chuyện nhỏ dễ thương về Tết nơi đầu sóng ngọn gió, nơi có những người lính ngày đêm canh giữ biển đảo Tổ quốc. Tôi từng ra Trường Sa, những trải nghiệm khiến tôi thấy mình có trách nhiệm trong nghề viết và cần chuyển tải ngay trong thời điểm mùa xuân đến”.

Về mùa sách Tết năm nay, nhà thơ Lữ Mai cảm nhận các ấn phẩm bắt mắt, hấp dẫn, rộn ràng và vẫn đi sâu vào chiều kích văn hóa, lịch sử, ký ức và bản sắc. “Sách Tết đang dần trở thành món quà tinh thần giúp bạn đọc, nhất là bạn đọc trẻ hiểu hơn về cội nguồn, giúp mỗi gia đình có thêm khoảng lặng để cùng nhau đọc, cùng nhau kể chuyện, cùng nhau nhớ về những giá trị bền vững”, nhà thơ Lữ Mai bày tỏ.

Họa sĩ Kim Duẩn - người chịu trách nhiệm mỹ thuật cho dự án Sách Tết của Đông A từ năm đầu tiên đến nay, chia sẻ: “Tôi muốn Sách Tết mang sự gần gũi, thân thuộc và gắn bó với tâm thức người Việt. Tôi chọn vẽ các con giáp theo phong cách dân gian, lấy cảm hứng từ dòng tranh Đông Hồ và một số dòng tranh truyền thống khác, để người xem nhìn vào là nhận ra ngay. Bên cạnh đó, các minh họa vẫn mang tinh thần hiện đại, thể hiện qua hành động, trang phục và những cảnh sinh hoạt đời thường hôm nay, tạo nên cảm giác tươi mới, sinh động”. Theo họa sĩ Kim Duẩn, năm nay, hình tượng con ngựa gợi cho anh rất nhiều cảm hứng về một năm mới mạnh mẽ, luôn tiến lên phía trước, nên anh hoàn thiện rất nhanh.

Phó Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Kim Đồng Vũ Thị Quỳnh Liên nhìn nhận, sách Tết mang dấu ấn văn hóa và tinh thần Việt. Mỗi cuốn sách Tết là món quà được chăm chút từ nội dung đến hình thức, mở ra không gian để trẻ em tiếp xúc với cội nguồn văn hóa và thẩm mỹ, đồng thời giúp người lớn tìm lại ký ức tuổi thơ, cảm nhận sự gắn kết gia đình và cộng đồng.

An Nhi

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/mua-sach-tet-binh-ngo-2026-mo-loi-ve-coi-nguon-729730.html