'Mùa xuân người cầm súng'

'Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá…'. Lời bài hát 'Tổ quốc gọi tên mình' vang lên bên những khẩu pháo phòng không 37mm đang kiêu hãnh dương cao nòng giữa mưa xuân lất phất của những cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Phòng không 283 (Quân khu 4) khiến tôi thầm nghĩ: Người lính Cụ Hồ dù vui xuân vẫn không quên nhiệm vụ Tổ quốc và nhân dân giao phó.

Sáng mồng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tôi đến “xông đất” Tiểu đoàn 3. Sau cổng doanh trại trang nghiêm, các chiến sĩ chia thành từng tốp ném còn, đánh lon, đi cà kheo, bịt mắt đập bóng… Tiếng cười rộn vang hòa cùng chương trình văn nghệ đầu xuân trong Phòng Hồ Chí Minh…

 Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Phòng không 283 (Quân khu 4) duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Phòng không 283 (Quân khu 4) duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán.

“Vui xuân nhưng trực rất nghiêm!”, Trung tá Nguyễn Văn Toàn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 khẳng định và mời chúng tôi lên trận địa trực chiến. Trận địa vào xuân như thay áo mới: Hoa cúc, mai vàng rực, thược dược, bông trang đỏ thắm, lung linh sắc màu hoa bướm xen kẽ là sắc màu rạng rỡ của những tấm pa-nô còn thơm mùi sơn với dòng chữ nhắc nhở, động viên: “Vui xuân đến không quên nhiệm vụ”, “Bảo vệ vững chắc bầu trời quê hương Bác Hồ kính yêu”.

Giữa mưa xuân lất phất, trên mâm pháo, ánh mắt của những người lính trẻ chăm chú hướng về bầu trời, sục sạo mục tiêu. Hơi thở mùa xuân ở đây không chỉ ở những nụ tầm xuân đang hé nở hay những bồn hoa, mầm non cây cảnh khoe sắc, mà còn là cảm xúc “rất lính” của những chàng trai mười tám, đôi mươi.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Phòng không 283 (Quân khu 4) tham gia các trò chơi dân gian.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Phòng không 283 (Quân khu 4) tham gia các trò chơi dân gian.

Trong giờ nghỉ, bên mâm pháo, những người lính râm ran kể cho nhau những kỷ niệm đón Tết ở quê nhà, ở đơn vị. Trung sĩ Hà Văn Gi, Khẩu đội trưởng Khẩu đội 1, Trung đội 1, Đại đội 7, hào hứng kể: “Đón Giao thừa bên mâm pháo là kỷ niệm thiêng liêng nhất. Khi thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, chắc tay súng, hướng mắt lên bầu trời, tự hào khó tả lắm!”.

Nghe xong câu chuyện từ Khẩu đội trưởng của mình, Hạ sĩ Hồ Đức Dũng bộc bạch: “Năm đầu tiên em đón Tết xa nhà, nhưng được cùng đồng đội canh giữ bình yên bầu trời cho người dân, trong đó có người thân của mình, em rất vui và hãnh diện!”.

Tạm biệt những người lính canh giữ bình yên bầu trời quê hương Bác, chúng tôi đến với các cán bộ, chiến sĩ đang giữ “cánh sóng” thông tin của Lữ đoàn Thông tin 80. Những ngày Tết Nguyên đán, như tách biệt hẳn với không khí náo nhiệt bên ngoài, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị của Lữ đoàn vẫn miệt mài bên những tổng trạm, trạm vi ba, hệ thống truyền dẫn, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt…

Tại phòng trực báo vụ thuộc Tiểu đoàn 1, Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Hoạt, nhân viên báo vụ Đại đội 7 đang miệt mài ghi điện. Hơn 20 năm gắn bó với nghề, anh hiểu rõ, chỉ một sự cố nhỏ về thông tin cũng có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong dịp lễ, Tết.

Kết nối liên lạc với Trung tá Trần Anh Hùng, Chính trị viên Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mắt, Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực Vạn An (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An), anh cho biết: “Trên đảo, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ. Biển lặng, gió nhẹ, nhưng phương án chiến đấu luôn được rà soát, bổ sung. Tết đến, chúng tôi tổ chức gói bánh chưng, giao lưu văn nghệ ngay tại đơn vị, nhưng quân số trực vẫn đảm bảo đủ thành phần, đúng vị trí”.

 Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mắt, Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực Vạn An (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) tổ chức giao lưu bóng chuyền đầu xuân.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mắt, Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực Vạn An (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) tổ chức giao lưu bóng chuyền đầu xuân.

 Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mắt, Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực Vạn An (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) thi hát karaoke.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mắt, Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực Vạn An (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) thi hát karaoke.

Qua màn hình điện thoại, phía sau lưng Trung tá Trần Anh Hùng là nền trời biển xanh thẳm, những bước chân tuần tra của các chiến sĩ đang in đều trên mép đảo. Ở nơi đầu sóng ấy, mùa xuân có thể đến muộn, nhưng nhiệm vụ không bao giờ chậm nhịp.

Ở nơi biên giới xa xôi, là năm đầu tiên cán bộ, nhân viên Ban CHQS xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An, trực đón Tết ở đơn vị mới. Tuy mới thành lập nhưng công tác trực sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, nhân viên trong dịp Tết được triển khai nghiêm túc. Trung tá Kha Văn Đàm, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nhôn Mai chia sẻ: “Địa bàn của xã rộng, với hơn 28km đường biên giáp nước bạn Lào. Để bảo đảm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, chúng tôi huy động thêm Trung đội dân quân của xã và phối hợp chặt chẽ với Công an, Biên phòng tổ chức canh trực, tuần tra nghiêm túc, tuyệt đối không để tình huống xấu xảy ra, bảo đảm bình yên cho nhân dân vui xuân, đón Tết…”.

Từ trận địa pháo, tổng trạm thông tin đến biên giới, hải đảo xa xôi, một điểm chung dễ nhận thấy là, với những người lính không chỉ ấm áp hương xuân bên đồng đội mà còn luôn song hành với tinh thần cảnh giác, không có phút nào lơi lỏng, không có vị trí nào bỏ trống..., luôn sẵn sàng chiến đấu cao nhất bảo vệ bình yên mùa xuân của Tổ quốc.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/mua-xuan-nguoi-cam-sung-1026907