'Mưa xuống là không dám chợp mắt': Làng vùng cao đối mặt nguy cơ mất nhà, mất đường trong lũ

Những ngày mưa lũ dồn dập, nhà cửa, đường sá, đất sản xuất của hàng trăm hộ dân ở Kon Braih, Kon Đào và Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) đã bị dòng nước khoét sâu.

Suối khoét hàm ếch, nhà dân, cầu đường bị đe dọa

Ghi nhận PV tại xã Kon Đào (tỉnh Quảng Ngãi), suối Đăk Sia những ngày mưa lớn xuất hiện nhiều điểm xói lở. Dòng chảy mạnh làm hở nền móng một số ngôi nhà, ảnh hưởng an toàn sinh hoạt của người dân. Mố cầu Văn Lem trên Quốc lộ 40B cũng ghi nhận điểm sạt lở, đe dọa an toàn giao thông trên tuyến huyết mạch này.

Suối Đăk Sia, xã Kon Đào những ngày mưa lớn xuất hiện nhiều điểm xói lở.

Suối Đăk Sia, xã Kon Đào những ngày mưa lớn xuất hiện nhiều điểm xói lở.

Nhà bà Lê Thị Ngọc (trú xã Kon Đào) bị dòng nước khoét mất một phần hông nhà. Bà cho biết, mỗi lần mưa xuống là cả gia đình phải thức suốt đêm canh nước. "Chúng tôi đề nghị làm kè nhiều năm rồi nhưng chưa được phê duyệt. Sợ nhất là chỉ cần một trận mưa dữ nữa, nhà có thể bị cuốn trôi", bà Ngọc nói.

Cách đó vài căn, nhà ông Mai Xuân Cấp cũng chỉ còn cách miệng sạt vài chục centimet. Một trận lũ bất thường là đủ để cuốn phăng cả căn nhà xuống suối.

Dòng chảy mạnh làm hở nền móng một số ngôi nhà, ảnh hưởng an toàn sinh hoạt của người dân xã Kon Đào.

Dòng chảy mạnh làm hở nền móng một số ngôi nhà, ảnh hưởng an toàn sinh hoạt của người dân xã Kon Đào.

Ông Đặng Quang Hải - Chủ tịch UBND xã Kon Đào - cho biết, xã đã gửi tờ trình đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí làm kè chống sạt lở Đăk Sia. "Nếu không triển khai sớm, nguy cơ thiệt hại về người và tài sản sẽ rất lớn", ông Hải nói.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại xã Tu Mơ Rông, suối Đăk Ter tiếp tục mở rộng các vách sạt, lấn sâu vào khu dân cư, trường học, chợ và cả Quốc lộ 40B. Nhiều điểm đất sụt tạo thành hố rộng, chỉ cần thêm mưa lớn là có thể sụp toàn bộ.

Tại xã Tu Mơ Rông, suối Đăk Ter tiếp tục mở rộng các vách sạt.

Tại xã Tu Mơ Rông, suối Đăk Ter tiếp tục mở rộng các vách sạt.

Nhà ông Nguyễn Văn Dũng (thôn Mô Pả) đã bị lũ cuốn mất cả phần bếp. "Nếu còn thêm vài trận mưa nữa, nhà tôi khó lòng trụ được", ông nói.

Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông – ông Trần Quốc Huy - cho biết, dự án kè Đăk Ter dài 1,8 km với tổng vốn hơn 77 tỷ đã được HĐND tỉnh Kon Tum (cũ) phê duyệt cách đây 4 năm nhưng vẫn chưa thể triển khai vì thiếu kinh phí.

Trong khi đó, theo ông Huy, xã chỉ có thể làm tạm bằng rọ đá, đắp đập nhưng mưa lớn lại cuốn trôi. Cơ quan chuyên môn của tỉnh đã kiểm tra và xác định việc đầu tư kè là cấp bách để bảo vệ dân cư và các công trình trong khu vực.

Nhều điểm đất sụt tạo thành hố rộng, chỉ cần thêm mưa lớn là có thể sụp toàn bộ.

Nhều điểm đất sụt tạo thành hố rộng, chỉ cần thêm mưa lớn là có thể sụp toàn bộ.

Bờ sông rệu rã, đường vào làng có thể bị xóa sổ

Bên cạnh nguy cơ từ các con suối, sạt lở cũng đang diễn biến phức tạp dọc sông Đăk Snghé tại xã Kon Braih. Sau bão số 13, khu vực này liên tục xuất hiện nhiều điểm sạt trượt, làm mất đất sản xuất của người dân làng Kon Skôi. Nhiều diện tích cà phê, mì và cây ăn trái đã bị cuốn theo dòng nước.

Dọc bờ sông, những hố hàm ếch hình thành ngày một lớn. Nhiều vị trí, nước đã sát đến mép tuyến đường dân sinh – con đường duy nhất để hơn 120 hộ dân đi lại với trung tâm xã. Chỉ thêm một đợt mưa lớn nữa, đoạn đường này có thể đứt gãy, đẩy cả làng vào thế cô lập.

Anh Bùi Văn Duyên (làng Kon Skôi) tâm sự, đã nhiều năm nay người dân sống trong nỗi lo phập phồng. "Mưa xuống là không dám chợp mắt. Lũ vừa rồi nước đã ăn sát nền đường, hoa màu bị cuốn đi. Người dân, dân quân và Công an phải thay nhau thức trắng để đề phòng có biến còn kịp báo", anh Duyên nói.

Người dân mong sớm có kè kiên cố để yên tâm làm ăn.

Người dân mong sớm có kè kiên cố để yên tâm làm ăn.

Không chỉ vậy, tuyến đường dẫn vào vùng sản xuất hơn 1.000 ha của làng và các thôn lân cận cũng hư hỏng nặng, khiến việc vận chuyển nông sản gặp nhiều trở ngại.

Theo Chủ tịch UBND xã Kon Braih – ông Lê Quang Chính - mưa bão vừa qua khiến sạt lở nghiêm trọng tại lối vào Kon Skôi, ảnh hưởng trực tiếp hơn 120 hộ dân, trong đó có khoảng 35 hộ phải đưa vào diện di dời khẩn cấp vì nguy cơ mất an toàn.

"Xã đã kiến nghị tỉnh sớm bố trí kinh phí làm kè bờ sông Đăk Snghé. Việc này vừa để bảo vệ nhà cửa, vừa đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất cho người dân", ông Chính nói.

Di Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mua-xuong-la-khong-dam-chop-mat-lang-vung-cao-doi-mat-nguy-co-mat-nha-mat-duong-trong-lu-204251126115805482.htm