Mừng Phật đản sanh, phật tử hướng về bà con nghèo

Nhân dịp Đại lễ Phật đản 2020-Phật lịch 2564, mới đây Tịnh xá Ngọc Đạt (Gia Nghĩa) phối hợp với Chi đoàn Sở Nội vụ đã tổ chức trao tặng 100 suất quà gồm gạo, nhu yếu phẩm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở xã Đắk P'lao (Đắk Glong), nhằm động viên, chia sẻ cũng như nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thời tiết những ngày đầu tháng 5 khá oi bức, nắng nóng, nhưng không vì thế cản được bước chân của những con người hướng thiện đến với đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Những bao gạo, những thùng mì tôm, những bánh xà phòng diệt khuẩn… được xếp ngay ngắn tại sân UBND xã Đắk P'lao chờ bà con đến nhận. Dù số lượng không nhiều nhưng đã thể hiện tình cảm, sự quan tâm sẻ chia của người tu hành đối với đồng bào đang lâm vào cảnh khó khăn trong mùa dịch bệnh.

 Đoàn viên thanh niên Sở Nội vụ hỗ trợ sắp xếp quà cho bà con

Đoàn viên thanh niên Sở Nội vụ hỗ trợ sắp xếp quà cho bà con

Đại đức Thích Giác Nhường, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Đạt cho biết: "Đại lễ Phật đản năm nay khá đặc biệt do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19. Thay vì tổ chức lễ lớn tại tịnh xá để bà con đến lễ Phật thì chúng tôi kêu gọi các phật tử hảo tâm cùng hướng về bà con nghèo đang gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, xem đây là dịp để mừng Phật đản sanh theo đúng tinh thần “Phụng sự chúng sanh là cúng dường Chư Phật” của Phật giáo".

 Từng món quà được trao tận tay người nghèo

Từng món quà được trao tận tay người nghèo

Cũng theo Đại đức Thích Giác Nhường, với tinh thần “hộ quốc, an dân” nhằm chung tay góp sức với xã hội trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, từ khi dịch bệnh xảy ra đến nay, tịnh xá đã đồng hành cùng với các cấp chính quyền địa phương tặng hơn 450 suất quà gồm gạo, mì tôm và các nhu yếu phẩm cần thiết, với tổng trị giá gần 100 triệu đồng cho bà con nghèo gặp khó khăn. Những món quà tuy nhỏ bé song là tình cảm, sự sẻ chia, động viên bà con sớm vượt qua khó khăn, hướng thiện, ổn định cuộc sống.

 Của ít lòng nhiều, góp sức giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn

Của ít lòng nhiều, góp sức giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn

Cầm lá phiếu trên tay chờ tới lượt nhận quà, anh Sùng A Súa ở thôn 5, xã Đắk P’lao tâm sự: “Quê tôi tận Lai Châu nghèo lắm, nên nghe lời rủ của người đi trước, tôi đưa gia đình vào đây sinh sống làm ăn, song vẫn còn rất vất vả, bấp bênh, một phần lại đông con. Đợt này lại dịch bệnh, giá nông sản xuống thấp, không ai thuê làm công nên thực sự rất khó khăn lo kiếm ăn từng bữa. Hôm nay, được xã báo đến nhận quà, tôi vui quá, 10 kg gạo với thùng mì tôm giúp con mình no cái bụng rồi đây”.

 Bạn trẻ tận tình giúp đỡ bà con

Bạn trẻ tận tình giúp đỡ bà con

Thời gian qua, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các cơ sở tôn giáo đã tạm dừng tất cả các sinh hoạt, nghi lễ, đồng thời tập trung vào các hoạt động từ thiện, nhân đạo như phát quà, ủng hộ tiền và nhu yếu phẩm, xây dựng cầu dân sinh, thắt chặt tình đoàn kết, nhân ái với bà con nghèo.

 Cả nhà cùng đi nhận quà

Cả nhà cùng đi nhận quà

Theo ông Lê Trung Trường Vũ, Trưởng Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ), hiện tại, Việt Nam đã cơ bản khống chế, đẩy lùi được dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Đây là thành quả của sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền từ Trung ương đến địa phương, trong đó có sự chung tay, góp sức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Không dừng lại ở đây, thời gian sắp tới, các tổ chức tôn giáo cần tiếp tục đồng hành, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tương thân tương ái, san sẻ yêu thương với cộng đồng, tổ chức kêu gọi, giúp đỡ người dân cả vật chất, tinh thần hơn nữa để góp sức ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Bài, ảnh: Tuệ An

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/mung-phat-dan-sanh-phat-tu-huong-ve-ba-con-ngheo-79591.html