Muốn cưới nhưng bạn gái nói: Thu nhập 30 triệu/tháng chỉ đủ sống độc thân

Yêu nhau hai năm, tôi tính chuyện cưới nhưng bạn gái gạt đi chỉ vì 'lương anh chưa đến 30 triệu, cưới rồi chỉ khổ'. Nghe xong, tôi vừa hụt hẫng, vừa sợ hôn nhân bây giờ đã trở thành 'cuộc chơi dành cho người giàu'.

Tôi 31 tuổi, làm kỹ sư công nghệ thông tin, thu nhập khoảng 20-25 triệu mỗi tháng. Được bố mẹ hỗ trợ một phần, tôi mạnh dạn mua trả góp một căn hộ chung cư nhỏ, dự định trả hết trong 10 năm. Sự nghiệp, nhà cửa với tôi như vậy là tạm ổn.

Bạn gái tôi 26 tuổi, chúng tôi yêu nhau đã 2 năm. Thấy mọi thứ đã khá vững vàng, tôi đề nghị tính chuyện kết hôn. Thế nhưng, khi vừa mở lời, cô ấy cười rồi khước từ ngay: “Bọn mình còn trẻ, cứ yêu đi, nói đến cưới xin làm gì sớm!”

Tôi nhắc rằng tuổi của cả hai đâu còn quá trẻ, nhưng bạn gái vẫn dửng dưng: “Em là con gái còn không sốt ruột, anh sốt ruột cái gì!”

Đến khi tôi tha thiết thuyết phục, cô ấy nói thẳng khiến tôi choáng váng: “Bây giờ chưa cưới được, lương anh và em đều thấp quá. Thời buổi này, lương dưới 30 triệu thì đừng nghĩ đến chuyện cưới. Cưới rồi còn sinh con đẻ cái, thu nhập như thế thì nuôi con kiểu gì?”

Tôi sững sờ. Tôi không nghĩ thu nhập của mình lại là rào cản lớn đến vậy. Tôi biết không ít gia đình, anh chị U40 thu nhập cũng chỉ cỡ tôi, nhưng họ vẫn vun vén hạnh phúc. Nhưng bạn gái tôi kiên quyết:

- Em không muốn sống khổ như các mẹ, các chị 7x, 8x ngày xưa. Cả đời quay cuồng dậy từ 5h sáng đến 11h đêm để chu toàn mọi việc, chắt bóp từng đồng nuôi con, nhịn cả ly trà sữa hay cái váy đẹp. Em muốn cưới rồi vẫn được ăn ngon, mặc đẹp, đi du lịch, lúc nào lười thì gọi đồ về. Thu nhập như bây giờ chỉ đủ cho cuộc sống độc thân thôi.”

Tôi biết cô ấy không phải cá biệt, bởi ngay cậu em họ tôi, 24 tuổi, cũng khẳng định: “Chưa kiếm được 100 triệu/tháng thì chưa lấy vợ, còn nếu lương lẹt đẹt 30 triệu thì thà ở vậy!”

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nhiều bạn trẻ ngày nay coi hôn nhân là khoản đầu tư tài chính khổng lồ: từ chi phí đám cưới hoành tráng, tuần trăng mật sang chảnh, ảnh cưới như phim, cho đến khoản tích lũy vài trăm triệu – vài tỷ để “lót đường” cho chuyện sinh con, cho con học trường quốc tế, cho vợ đẻ ở bệnh viện quốc tế… Những tiêu chuẩn đó vô tình biến hôn nhân trở thành “cuộc chơi” chỉ dành cho những người dư dả.

Một người bạn tôi, lương 25 triệu đồng, từng kể khi ngỏ lời cưới, bạn gái anh thẳng thắn hỏi: “Em lấy anh rồi, sinh con thì cho học trường nào? Đi đẻ không vào viện quốc tế thì ai chăm? Ở nhà thuê thì nuôi con kiểu gì?”

Chỉ vài câu hỏi đã khiến giấc mơ gia đình của anh sụp đổ.

Xã hội hiện đại dạy chúng ta tiêu nhiều hơn, sống gấp hơn, đặt tiêu chuẩn vật chất lên hàng đầu, còn hôn nhân và gia đình thì dần bị xếp sau. Ngày càng nhiều bạn trẻ thích sống độc thân, thích tận hưởng tuổi trẻ, thích tự do hơn là bước vào khuôn khổ gia đình – nơi phải san sẻ trách nhiệm, hy sinh một phần bản thân.

Nhưng liệu cuộc sống chỉ quanh quẩn những chuyến du lịch sang chảnh, bữa ăn sang trọng, món đồ đắt đỏ, có đủ lấp đầy khoảng trống tinh thần? Hạnh phúc có nhất thiết phải bắt đầu khi ta đã thật giàu?

Tôi nghĩ rồi sẽ đến lúc, khi đã có đủ mọi điều kiện vật chất, chúng ta lại khó tìm được một người muốn cùng ta dựng xây một mái ấm từ hai bàn tay trắng. Đợi đến khi có đủ “chuẩn sống” mới nghĩ đến kết hôn, liệu có muộn mất một tình yêu?

Hiện tại, tôi và bạn gái tạm dừng để suy nghĩ lại. Tôi chỉ mong cô ấy hiểu, hạnh phúc không phải là thứ điều kiện sẵn có, mà là hành trình cùng nhau cố gắng.

Hạ Vy (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/muon-cuoi-nhung-ban-gai-noi-thu-nhap-30-trieuthang-chi-du-song-doc-than-18929.html