Muôn tấm lòng gửi về đại hội
Hà Nội trong khoảnh khắc giao mùa với những cơn mưa ngang qua phố. Trên mỗi con đường, sắc cờ tung bay đỏ thắm. Không khí của mùa thu cách mạng vẫn còn lan tỏa như tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho mỗi người đến thăm Thủ đô vào dịp này.
Hòa trong niềm vui chung, các đại biểu phấn khởi, tự hào khi được đại diện mang tình cảm, ý chí, niềm tin của cán bộ, chiến sĩ toàn quân về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Những ngày qua, ở vùng biên giới Tây Ninh, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) rạo rực khí thế thi đua sôi nổi hướng về đại hội. Bộ đội cùng nhân dân đến bên cột mốc 223-biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền Tổ quốc. Tại đây, mọi người được giới thiệu về đường biên, cột mốc, những thành tích nổi bật của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Tinh thần phấn khởi hiện rõ trên gương mặt mỗi người, qua đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ biên cương. Thiếu tá Nguyễn Văn Thế, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Long Khốt chia sẻ chân thành: “Mỗi phần việc của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều gắn với phong trào thi đua, với mong muốn góp một thành tích nhỏ, một nhành hoa tươi thắm chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân đội. Đây cũng là động lực để đơn vị tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới”.

Cán bộ, giảng viên Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức giáo dục truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân Việt Nam anh hùng. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lời nhắn gửi của người cán bộ nơi biên giới xa xôi cũng là tinh thần, khí thế chung của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng công tác trên khắp nẻo biên cương Tổ quốc. Trong niềm vui về dự đại hội, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng cho biết: Là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên quân hàm xanh đã khẳng định rõ nét vai trò “khiên thép trấn biên”, bảo vệ vẹn toàn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, thực sự là cầu nối “ý Đảng với lòng dân” ở khu vực biên giới, góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ Quân đội và toàn quân nhiệm kỳ qua.
Từ “Thủ đô gió ngàn”, đoàn đại biểu Đảng bộ Quân khu 1 về dự đại hội với niềm phấn khởi mang theo tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên quê hương cách mạng. Ở nơi ấy, bộ đội đang ngày đêm miệt mài huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; không quản gian nan trèo đèo, lội suối giúp dân dựng xây cuộc sống ấm no. Những hình ảnh đó gợi nhớ về mùa mưa năm 2024, do ảnh hưởng cơn bão số 3 (bão Yagi), 25 hộ dân ở thôn Tà Han (xã Nam Cường, tỉnh Thái Nguyên) nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở trượt theo khối. Giữa lúc gian nan nhất, Bộ Quốc phòng quyết định hỗ trợ xây dựng khu tái định cư. Nhận được sự chỉ đạo của trên, LLVT Quân khu 1 thần tốc thực hiện nhiệm vụ tái thiết khu dân cư. Đại tá Tạ Văn Thiện, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: “Đó thực sự là những ngày làm việc không nghỉ, quân và dân dốc sức đồng lòng trên công trường xây bản làng mới. Từ những kết quả đạt được trong thực hiện chức năng “đội quân công tác”, cán bộ, chiến sĩ ở cơ sở gửi niềm tin hướng về đại hội, với tinh thần quyết tâm cao, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân có cuộc sống ấm no, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc”.
Đại diện cho ý chí, tình cảm của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Quân khu 1, Thiếu tướng La Công Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 khẳng định: Cũng như các đơn vị trong toàn quân, LLVT Quân khu 1 luôn coi việc giúp đỡ nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim. Tôi tin tưởng đại hội sẽ đề ra chủ trương lãnh đạo huy động mọi nguồn lực trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng phòng thủ quân khu, phòng thủ tỉnh, thành phố và phòng thủ khu vực gắn với xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.
Về dự đại hội, Thiếu tướng Ngô Minh Thuấn, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 20 biểu thị niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng với những quyết sách chiến lược, trong đó, việc quyết định thành lập Binh đoàn 20 thể hiện quyết tâm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Với sự kỳ vọng vào đại hội, Thiếu tướng Ngô Minh Thuấn mong muốn Quân đội tiếp tục xây dựng một số doanh nghiệp Quân đội quy mô lớn trên hướng biển, có năng lực cạnh tranh quốc tế, hoạt động lưỡng dụng, hiệu quả, vừa tạo động lực phát triển kinh tế, vừa góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên biển.
Trước khi đại hội diễn ra, được nghiên cứu đóng góp vào dự thảo văn kiện của Quân ủy Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Sáu, Phó viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam bày tỏ sự nhất quán với quan điểm tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, bảo đảm đúng, trúng, hiệu quả, kịp thời, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc.
Cùng với các đại biểu về dự đại hội, nhiều cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn quân cũng thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng vào Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII. Hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội trong kỷ nguyên phát triển mới đặt ra những yêu cầu cao hơn, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân mong muốn đại hội đề ra phương hướng lãnh đạo đúng đắn, trong đó tập trung quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các quyết sách chiến lược phát triển đất nước; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội và sự nghiệp quốc phòng; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.