Mường Xén không đơn độc sau lũ
Ngay sau khi tuyến đường vào xã Mường Xén (Nghệ An) được thông suốt, từng đoàn xe cứu trợ từ khắp mọi miền Tổ quốc đã nối đuôi nhau hướng về vùng rốn lũ. Cùng với những chuyến xe chở đầy ắp nhu yếu phẩm là bao tấm lòng chan chứa yêu thương của các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân, chung tay giúp người dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống sau bão lũ.
Từ sáng sớm tinh mơ, khi màn sương vẫn còn giăng kín các triền núi, những đoàn xe cứu trợ chở đầy các nhu yếu phẩm như: Mỳ tôm, nước uống, lương khô, gạo, chăn, màn, quần, áo… đã lần lượt tiến vào địa bàn xã Mường Xén và các xã bị thiệt hại nặng ở phía Tây Nghệ An. Không chỉ có vật phẩm thiết yếu, nhiều hoạt động thiện nguyện thiết thực cũng nhanh chóng được triển khai như sửa chữa thiết bị điện dân dụng, sửa xe máy miễn phí…, góp phần hỗ trợ người dân tái thiết đời sống sinh hoạt hằng ngày.

Từng đoàn xe thiện nguyện nối đuôi nhau vào tâm lũ.

Xe thiện nguyện ở những vùng xa vào rốn lũ hỗ trợ đồng bào.
Có mặt tại Mường Xén từ chiều 29-7, đoàn sửa chữa điện lạnh do anh Lê Văn Giáp (quê ở xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) phụ trách đã nhanh chóng dựng điểm tiếp nhận trước cổng Khu vực phòng thủ 4 để sửa chữa miễn phí các thiết bị điện dân dụng bị hỏng do mưa lũ. Anh Giáp chia sẻ: “Qua thông tin từ báo, đài, tôi biết bà con ở Tương Dương, Mường Xén và một số xã khác bị thiệt hại rất nặng, đặc biệt là các thiết bị điện, đồ gia dụng sẽ bị hư hỏng rất nhiều sau lũ. Vì thế, tôi kêu gọi anh em trong hội điện lạnh chung tay giúp đỡ. Đoàn của chúng tôi gồm 50 thành viên, đi cùng 20 xe bán tải và 1 xe tải lớn chở máy phát điện cùng linh kiện thay thế. Chúng tôi sửa miễn phí, nếu thiết bị hỏng nặng cần thay thế, chúng tôi liên hệ các đại lý ở Vinh hỗ trợ linh kiện".
Anh Giáp cho biết, chỉ trong vài giờ, chiều 29-7, đoàn đã khắc phục được hàng trăm thiết bị điện. Đoàn sẽ ở lại đến khi bà con ổn định cuộc sống.

Nơi tập kết của nhóm sửa chữa điện dân dụng miễn phí.

Ngay từ khi mới đặt chân về địa bàn, nhóm đã bắt tay vào sửa chữa giúp bà con.
Không chỉ có đội sửa điện, hoạt động sửa chữa xe máy miễn phí cũng diễn ra sôi nổi. Anh Nguyễn Ngọc Lưu, thợ sửa xe trên địa bàn, sau khi kết nối trên mạng xã hội đã kêu gọi được hàng trăm thành viên khắp nơi hưởng ứng. Sáng 30-7, hơn 30 thành viên trực tiếp có mặt tại Mường Xén, mang theo đầy đủ phụ tùng, dụng cụ để bắt tay vào công việc.

Nơi tiếp nhận sữa xe máy miễn phí.

Đội thiện nguyện bắt tay ngay vào việc.
Anh Dương Văn Tới (quê Bắc Ninh, hiện sinh sống tại Thái Nguyên), một thành viên trong đội chia sẻ: “Anh em chúng tôi đến từ Thái Nguyên, Phú Thọ, Yên Bái, Hà Giang... Trước đây, chúng tôi từng lên Lào Cai giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt, lần này nghe tin Nghệ An chịu thiệt hại nặng sau bão số 3, chúng tôi lại lên đường. Dù đường sá xa xôi, nhiều thành viên lần đầu tham gia, nhưng tất cả đều chung một tấm lòng hướng về đồng bào. Mỗi ngày, chúng tôi có thể sửa được hơn 100 xe máy, dự kiến sẽ ở lại từ 3 đến 5 ngày, nếu sửa hết xe ở Mường Xén sẽ tiếp tục cơ động sang địa bàn khác”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn giúp người dân dọn nhà bị lũ cuốn tại bản Cầu 8, xã Mường Xén.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn giúp người dân tìm lại đồ dùng vùi trong đất bùn.
Song hành cùng các hoạt động dân sự là sự vào cuộc đầy trách nhiệm và kịp thời của lực lượng vũ trang. Trong ngày 30-7, Trung đoàn 764 (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) tiếp tục duy trì hơn 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và cán bộ thuộc Khu vực phòng thủ 4 (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An)... tổ chức dọn bùn đất, cây đổ, tìm kiếm vật dụng bị vùi lấp dưới bùn sâu tại các gia đình chính sách, gia đình neo đơn và gia đình bị thiệt hại nặng.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 764 và dân quân cơ động xã giúp dân dọn nhà.

Lãnh đạo địa phương và thủ trưởng Trung đoàn 764 động viên bộ đội giúp gia đình chính sách tại khối 4, xã Mường Xén.

Chiến sĩ Trung đoàn 764 không ngại khó khăn giúp người dân dọn đồ sau lũ.
Đặc biệt, để tăng cường lực lượng hỗ trợ, chiều 29-7, Trung đoàn 1 (Sư đoàn 324) đã điều động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cơ động từ Tương Dương lên Mường Xén. Ngay khi có mặt, đơn vị nhanh chóng ổn định nơi ăn ở, chia lực lượng theo từng tổ, từng hướng triển khai nhiệm vụ như nạo vét kênh mương, khơi thông đường sá, giúp đỡ các hộ neo đơn và hỗ trợ dọn dẹp tại các khu vực công cộng.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 giúp gia đình neo người tại khối 5, xã Mường Xén dọn bùn, đất.

Chiến sĩ Sư đoàn 324 giúp nhân dân dọn nhà sau lũ.
Mưa lũ có thể cuốn trôi tài sản, nhưng không thể cuốn trôi tình người. Mường Xén hôm nay không còn đơn độc. Trong gian khó, tình quân dân càng gắn bó bền chặt. Từng chiếc xe máy sửa lại được khởi động nổ vang, từng chiếc quạt lại quay, từng ngôi nhà sạch bùn đất là minh chứng sống động cho nghĩa tình đồng bào keo sơn “thương nhau như thể tay chân”, truyền thống đoàn kết quân dân "như cá với nước".
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/muong-xen-khong-don-doc-sau-lu-839289