Mưu sinh trong vùng sạt lở

Dù nguy cơ sạt lở đất rình rập từng ngày, nhiều hộ dân ở xã Ba Bể vẫn bám trụ để canh tác, chăn nuôi, giữ sinh kế. Những vết nứt kéo dài, những cung trượt mở rộng khiến cuộc sống của họ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhưng rời bỏ đất đai, nhà cửa lại là bài toán khó.

Ngôi nhà của gia đình chị Lý Thị Sất, ở thôn Nà Cọ, xã Ba Bể, có nguy cơ sập đổ.

Ngôi nhà của gia đình chị Lý Thị Sất, ở thôn Nà Cọ, xã Ba Bể, có nguy cơ sập đổ.

Cung trượt lớn cắt qua tuyến đường Quảng Khê - Khang Ninh, rồi ăn sâu vào khu dân cư thôn Nà Cọ. Ngay trước thềm nhà chị Lý Thị Sất, những vết nứt sâu xuất hiện, nước ngầm rò rỉ khiến đất nền ngày càng yếu.

Ngôi nhà kiên cố vừa được chị xây dựng cách đây hơn một năm, với chi phí hơn 600 triệu đồng, nay đã phải bỏ không.

Liên quan đến cung trượt này, thêm ba ngôi nhà khác cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các hộ dân ở khu vực chân núi thì nơm nớp lo sợ đất đá sạt xuống bất cứ lúc nào.

Chị Lý Thị Sất cho biết: Cung trượt này lớn và kéo dài lắm. Nhà tôi ở đây hơn 20 năm rồi, chưa bao giờ thấy sạt như năm nay. Không chỉ Nà Cọ mà các thôn Nà Liềng, Khuổi Luông phía trên cũng bị nứt nẻ, sạt lở cả.

Nhiều hộ dân sinh sống dưới cung sạt trượt ở Khuổi Luông.

Nhiều hộ dân sinh sống dưới cung sạt trượt ở Khuổi Luông.

Cách Nà Cọ khoảng 2km, thôn Khuổi Luông cũng nằm dưới chân một cung trượt lớn. Tại đây, đất đá đã gây đứt gãy tuyến tỉnh lộ 257B và đoạn đường Quảng Khê - Khang Ninh. Cung trượt hình thành từ cơn bão Yagi năm 2024, đến nay vẫn tiếp tục mở rộng.

Chính quyền địa phương đã di dời 27 hộ dân đến nơi ở tạm, song vì sinh kế, ban ngày họ vẫn quay về khu vực cũ để chăn nuôi, sản xuất. “Bà con sợ nên đêm mưa thì ra lán ở, nhưng ngày vẫn phải về cho gà lợn ăn. Trời nắng thì có người ngủ lại nhà, biết là nguy hiểm nhưng không bỏ được” - ông Bàn Văn Dất, Trưởng thôn Khuổi Luông thông tin.

Nhìn từ trên cao, những vết nứt ở khu vực Nà Cọ - Khuổi Luông ngày càng mở rộng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào. Thế nhưng, ngay phía dưới, nhiều hộ dân vẫn bám trụ, canh tác, sinh hoạt bởi tiếc công, tiếc của, trong đó không ít ngôi nhà mới được đầu tư, xây dựng và sinh sống qua đêm. Mong muốn của nhiều hộ dân trong khu vực này là chính quyền sớm hoàn thành khu tái định cư và hỗ trợ thêm về sinh kế khi người dân chuyển hẳn về nơi ở mới.

Văn Linh

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202511/muu-sinh-trong-vung-sat-lo-dee5d31/